Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ HOẠCH BÁO THÙ CHO CHỊ GÁI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-13 16:28:49
Lượt xem: 1,952

Sức mạnh của quần chúng thực sự không thể đo đếm.

 

Ký ức khi bị cư dân mạng tẩy chay vẫn còn ở đó, nhà họ Lệ không muốn có thêm rắc rối nên quyết định nhượng bộ một bước.

 

Lệ gia đã đồng ý để Lệ Ngạn Tước quay trở về gia tộc.

 

Vốn tưởng chỉ là nuôi thêm một kẻ vô tích sự, nhưng không ngờ lại dẫn sói vào nhà.

 

Vừa trở về Lệ gia, Lệ Ngạn Tước đã dụ dỗ những người quen cũ, âm thầm lên kế hoạch và chờ đợi một cơ hội.

 

Đó là khi thiếu gia thật không may bị phục kích lúc đi công tác ở nước ngoài, trọng thương không tỉnh lại.

 

Trong lúc Lệ gia chao đảo, Lệ Ngạn Tước đã nhân cơ hội chiếm lấy quyền lực.

 

Sau đó, hắn đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố chiến thắng của mình.

 

Khi có người hỏi về mối tình đã qua, Lệ Ngạn Tước chỉ mỉm cười mà nói:

 

“Thuyền con đã vượt qua muôn trùng núi non.”

 

5.

 

Toàn bộ internet đều đang reo hò vì sự tái sinh của Lệ Ngạn Tước.

.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống để đổi lấy cơ hội được sống lại, tôi vui vẻ trở về thế giới hiện thực, lòng tràn đầy hy vọng sẽ được đoàn tụ cùng với chị gái.

 

Nhưng tôi lại nhận được tin chị ấy đã mất rồi!

 

Từ những lời chửi rủa của cư dân mạng, tôi biết về một người phụ nữ xấu xa nhẫn tâm phụ lòng người yêu mình.

 

Nhưng cô ấy là chị gái đã lớn lên cùng tôi.

 

Tôi kiên quyết không tin vào một lời nào trên mạng!

 

Còn cố chấp đi tìm kiếm sự thật.

 

Lúc tôi chạy đến câu lạc bộ mà Lệ Ngạn Tước thường xuyên ghé thăm, muốn hỏi cho rõ ràng, lại nghe thấy tiếng cười đắc ý của hắn ta:

 

“Trần Điềm Uyển?”

 

“Cô ta chỉ là bước đệm để tôi quay về Lệ gia mà thôi.”

 

“Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới thích cái trò yêu đương sống chec này, tôi chỉ lợi dụng chút thôi…”

 

Lúc đó tôi mới nhận ra, Lệ Ngạn Tước đã sắp đặt mọi thứ từ khi hắn mở tài khoản yêu đương!

 

Trong cơn tức giận, tôi lấy ra một con d.a.o từ trong không gian hệ thống, đ.â.m mạnh vào người hắn.

 

Mang theo tâm lý đồng quy vu tận, tôi kéo theo hắn cùng ngã xuống từ tòa nhà cao tầng.

 

Nếu hắn thích đòi sống đòi chec như vậy, thì tôi sẽ làm theo ý hắn!

 

Nhưng kết cục như vậy vẫn không đủ để xoa dịu lửa giận trong tâm hồn tôi.

 

Có lẽ vì oán hận quá sâu, cơ chế bảo vệ của hệ thống đã được kích phát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-hoach-bao-thu-cho-chi-gai/chuong-3.html.]

 

Chỉ có điều, vì quy tắc người xuyên nhanh không có thân thể riêng, nên tôi mới có thể sống lại trong thân xác của chị.

 

Nhưng như vậy cũng tốt.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Có thể dùng thân phận của chị tôi để trừng phạt Lệ Ngạn Tước, cũng xem như là nhân quả tuần hoàn!

 

Quay trở lại hiện tại.

 

Lệ Ngạn Tước không tìm thấy bóng dáng của chị tôi, càng thêm tuyệt vọng.

 

Lúc này, một giọng nữ chói tai xuyên qua tiếng ồn ào xung quanh mà truyền đến tai hắn:

 

“Lệ Ngạn Tước, Trần Điềm Uyển chính là một kẻ cặn bã vô tâm, cô ta không đáng để anh phải làm như vậy!”

 

Người vừa nói chính là bạn thân của chị tôi, Kiến Nhẫm.

 

Sau khi Lệ Ngạn Tước chec, cô ta đã trở thành nhân chứng để buộc tội chị tôi.

 

Lời của cô ta khiến mọi người xung quanh đồng thanh hưởng ứng.

 

Lệ Ngạn Tước chỉ cười khổ lắc đầu:

 

“Em không hiểu, anh yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình.”

 

Nói xong, hắn định chuyển tiền như kiếp trước, rồi lại nhảy xuống sông 44.

 

6.

 

Nhưng ngay khi hắn vừa rút điện thoại ra, tôi đột nhiên đưa tay ra ngăn lại động tác của hắn.

 

Lệ Ngạn Tước giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

Tôi nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười:

 

“Em đã đến rồi, anh còn muốn chec nữa không?”

 

Biểu cảm của Lệ Ngạn Tước lập tức thay đổi.

 

Giây trước còn khóc lóc thảm thương, giây sau như nhìn thấy ma.

 

Sau một hồi khiếp sợ, Lệ Ngạn Tước đã lấy lại lý trí, mừng rỡ mà rơi lệ:

 

“Điềm Uyển, cuối cùng em cũng chịu tới gặp anh rồi?”

 

“Sự chân thành của anh đã cảm động được em phải không?”

Lệ Ngạn Tước là người rất biết cân nhắc lợi hại.

 

Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã phá hỏng mọi kế hoạch của hắn, cho nên hắn muốn nhanh chóng ngăn chặn tổn hại:

 

“Em đến rồi thì cuộc đời anh lại có ý nghĩa để tiếp tục sống sót, đương nhiên là anh không muốn chec nữa.”

 

Hắn đã tự tạo cho mình một lối thoát.

 

Nói xong, hắn định men theo cầu thang mà bò xuống.

Loading...