Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ HOẠCH BÁO THÙ CHO CHỊ GÁI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-13 16:26:11
Lượt xem: 1,744

1.

 

Lúc tôi tỉnh lại, tiếng còi xe chói tai đang không ngừng vang lên.

 

Âm thanh ồn ào khiến người ta nhức đầu.

 

Tôi vô thức đưa tay lên xoa bóp thái dương, lại tỉ mỉ quan sát khung cảnh xung quanh.

 

Đột nhiên tôi nhận ra mình đang ngồi ở ghế sau của xe taxi.

 

Nhưng cảnh tượng cuối cùng trong đầu là hình ảnh tôi ôm Lệ Ngạn Tước, cùng nhau rơi xuống từ tòa nhà cao tầng.

 

Lẽ ra tôi phải tan xương n.á.t thịt mới đúng.

 

Sao tôi lại ở đây?

 

Lúc tôi còn đang bối rối, giọng nói giận dữ của tài xế chợt vang lên:

 

“Chia tay trong tình yêu là chuyện bình thường, đến nỗi đòi sống đòi chec sao?”

 

“Lại còn làm kẹt xe, liên lụy đến người khác nữa.”

 

Giọng điệu của tài xế chứa đựng sự tức giận, rõ ràng là chú ấy không hài lòng với chuyện bị tắc đường trong một thời gian dài.

 

“Chú nói gì cơ?”

 

Tôi giật mình, nhìn về phía tài xế.

 

Tài xế thở dài:

 

“Cháu không biết sao?”

 

“Phía trước có một gã đàn ông bị bạn gái chia tay, bây giờ đang tìm cách 44, cảnh sát và truyền thông đều đến rồi.”

 

“Nghe nói trước đây cậu ta còn là thái tử Lệ gia, mới bị đuổi ra ngoài… tên là gì nhỉ… à à đúng rồi, Lệ Ngạn Tước!”

 

Nghe đến đây, tôi như bị sét đánh ngang tai.

 

Rất nhiều ký ức xa lạ chợt hiện ra trong đầu tôi.

 

Toàn là những hình ảnh lúc chị tôi và Lệ Ngạn Tước thân mật bên nhau.

 

Tôi run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra.

 

Mở khóa bằng dấu vân tay, bật camera chuyển sang chế độ selfie.

 

Qua ống kính, màn hình nhanh chóng hiện ra gương mặt của chị tôi, Trần Điềm Uyển!

 

Tôi đắm mình trong niềm vui không gì tả nổi.

 

Tôi không chỉ sống lại.

 

Mà còn sống lại vào thân thể của chị tôi!

 

Điều này có nghĩa là, tôi có thể báo thù cho chị trước khi bi kịch xảy ra đúng không?!

 

Nghĩ đến đây, tôi rút ra vài tờ tiền đỏ ném cho tài xế rồi vội mở cửa xuống xe.

 

Giữa dòng xe hỗn loạn, tôi chạy như điên trên con đường đông đúc.

 

2.

 

Cầu Hoa Giang.

 

Xe cộ tắc nghẽn, người người chen chúc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-hoach-bao-thu-cho-chi-gai/chuong-1.html.]

Bây giờ đã kẹt xe đến nỗi khó có thể tiến về phía trước.

 

Còn nhân vật chính Lệ Ngạn Tước thì đang đứng trên xà ngang của cầu, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy bi thương quét qua đám đông.

 

Có vẻ như không thấy bóng dáng mà mình mong đợi, hắn thất vọng nhắm mắt, thân hình loạng choạng, suýt chút nữa thì rơi khỏi xà ngang.

 

Đám đông lập tức há hốc mồm kinh hãi.

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

 

Tất cả ánh mắt của mọi người, cùng với ống kính của máy ảnh và điện thoại đều chĩa vào hắn ta.

 

Cùng ghi lại khoảnh khắc Lê Ngạn Tước mất hồn vì tình yêu.

 

Đây sẽ trở thành bài ca tuyệt mệnh của hắn sau khi chết.

 

Hơn nữa, đó còn là bằng chứng sắt thép để buộc tội chị tôi!

 

Lệ Ngạn Tước vốn là con trai độc nhất của một gia tộc giàu có.

 

Sau hơn 20 năm sống trong nhung lụa, bỗng một ngày hắn nhận được tin mình chỉ là một tên thiếu gia giả.

 

Nhà họ Lệ không màng đến lời cầu xin của hắn, tàn nhẫn tước đoạt tất cả, còn đuổi hắn khỏi cửa.

 

Lệ Ngạn Tước không có chỗ để đi, trở thành một con ch.ó nhà có tang.

 

Chị tôi nhớ đến tình cảm làm bạn cùng trường suốt 4 năm, mềm lòng đi nhặt hắn về.

 

Cho hắn một chốn để nương thân.

 

Dưới một mái nhà, hai người gần gũi bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, tự nhiên bước vào mối quan hệ yêu đương.

 

Ngày xác định quan hệ, Lệ Ngạn Tước đã mở một tài khoản yêu đương bằng tên thật của mình.

 

Hắn đăng tải bức ảnh hai người nắm tay nhau, kèm theo dòng chú thích:

 

[Cuối cùng tôi cũng đã có nhà.]

 

Danh hiệu “Thiếu gia giả” của hắn rất có sức hút.

 

Ngày đầu tiên mở tài khoản đã thu được 3 triệu người theo dõi.

 

Sau đó, hắn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc hẹn hò với chị tôi trên tài khoản, cư dân mạng đều không ngừng kêu gào:

 

[Ngọt ngào quá, ngọt ngào quá!]

 

Thiếu gia nghèo túng vs cô gái ngốc nghếch.

 

Cặp đôi yêu đương này nhanh chóng nổi tiếng, thu hút rất nhiều fan.

 

Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng với nền tảng giáo dục từ gia tộc danh giá, Lệ Ngạn Tước vẫn sở hữu trí tuệ kinh doanh vượt trội.

 

Nhận thấy cơ hội, hắn đã tận dụng tình thế để thành lập một công ty riêng.

 

Doanh thu của công ty không ngừng tăng trưởng.

 

Dần dần, khi chị tôi xuất hiện trước ống kính, chị luôn đeo những chiếc dây chuyền và mặc những bộ trang phục mới nhất của các thương hiệu.

 

Cư dân mạng thốt lên:

 

[Thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, cho dù ở đâu cũng có khả năng khôi phục đế chế.]

 

[Chỉ có tôi cảm thấy bây giờ Trần Điềm Uyển không xứng với thiếu gia nữa sao?]

 

[Cúc dại không thể so sánh với hoa hồng.]

 

[Thiếu gia xứng đáng với những cô gái tài sắc vẹn toàn hơn.]

 

Loading...