Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 173: Thương hội Thiên Tường, nhà đấu giá!

Cập nhật lúc: 2024-09-10 17:08:53
Lượt xem: 41

Chương 173: Thương hội Thiên Tường, nhà đấu giá!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Bách Lý Hồng Trang tốt hơn vài phần. Chỉ vì điều này mà nuôi một tên phá gia chi tử thì cũng đáng!

Vừa đảo mắt một cái đã đến lúc hội đấu giá bắt đầu, Bách Lý Hồng Trang chuẩn bị xong thì đi về phía thương hội Thiên Tường.

Bá tánh ven đường nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang xuất hiện thì trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Hiện tại người nổi bật nhất ở Phong Bác quốc chính là Thần Vương Phi!

Vốn dĩ ba thiên tài nổi tiếng nhất hoàng thành là Hiên Viên Hoàn, Bách Lý Ngọc Nhan và Lý Ngọc nguyệt nên mọi người vẫn luôn cảm thấy bất kể Hiên Viên Hoàn có ở bên cạnh Bách Lý Ngọc Nhan hay Lý Ngọc Nguyệt thì đều là duyên trời tác hợp.

Nhưng mà một người từng bị mọi người xem thường vì là đồ vô dụng bây giờ đã mang hào quang vượt xa thiên tài ban đầu.

Nàng dùng sự thật chứng minh cho mọi người thấy ai mới là thiên tài thật sự!

Một vài tu luyện giả trẻ tuổi càng ngưỡng mộ, xem Bách Lý Hồng Trang là thần tượng của mình!

Lúc trước Bách Lý Hồng Trang nhận hết mọi nhục nhã, bây giờ cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai. Nếu Bách Lý Hồng Trang có thể làm được thì sao họ lại không thể?

Trong một khoảng thời gian ngắn, nhóm tu luyện giả trẻ tuổi bắt đầu luyện tập như phát cuồng. Họ tin chắc rằng người vô dụng cũng sẽ có ngày trở mình. Huống chi họ cũng không phải là kẻ vô dụng thật sự!

Lúc Bách Lý Hồng Trang đi vào cửa hàng Thiên Tường thì Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến đã đến đó. Nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang tới, Thiệu Tử Phàm lập tức mỉm cười đi tới bên cạnh nàng.

"Hồng Trang, ngươi đã đến rồi."

Bách Lý Hồng Trang gật đầu khẽ rồi đáp lại.

"Các ngươi còn tới sớm hơn ta."

"Bọn ta cũng chỉ vừa mới đến được một lát thôi."

Thiệu Tử Phàm nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

"Tháng sau ta phải tham gia kỳ khảo hạch của học viện Thương Lan nên phụ thân bảo ta tới xem thử xem có cần thứ gì không."

Bách Lý Hồng Trang chợt bừng tỉnh, ánh mắt quét quanh đại sảnh nhìn những người khác một vòng. Ở đây có rất nhiều người trẻ tuổi.

Ở hội đấu giá thường có những món đồ tốt hơn ở các cửa hàng bình thường. Nếu tìm được món đồ thích hợp với mình thì chẳng còn gì tốt bằng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-173-thuong-hoi-thien-tuong-nha-dau-gia.html.]

Cùng lúc đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Hồng Trang, bây giờ họ không muốn chú ý đến nàng cũng không được.

Hôm nay Bách Lý Hồng Trang vẫn mặc bộ váy trắng như thường nên khí chất thanh tao của nàng là việc không thể nghi ngờ.

Khuôn mặt nàng tinh xảo đến mức không thể chê vào đâu được, bất kể nhìn từ góc độ nào thì cũng đều hoàn mỹ không hề có khuyết điểm. Chỉ đơn giản là đứng ở đó nhưng Bách Lý Hồng Trang đã vô tình tạo nên một phong cảnh khó quên.

"Nhìn kìa! Bách Lý Hồng Trang cũng tới đây."

"Không biết Bách Lý Hồng Trang có chấp nhận lời mời của học viện Thương Lan không nhỉ? Cơ hội tốt như vậy mà nàng cũng từ chối, công nhận là dũng cảm thật đấy."

"Theo ta thấy thì chỉ có Thần Vương gia tinh mắt nhất trong hoàng thành nên mới có thể cưới được một kiều nương như thế về phủ. Sớm biết như thế thì ta đã đến phủ tướng quân cầu hôn nàng rồi."

Nghe người nọ nói thế thì mọi người đều vô cùng đồng tình.

Sự trở mình của Bách Lý Hồng Trang đã hoàn toàn chứng minh phủ tướng quân có mắt không tròng, ngay cả hoàng thất cũng không khá khẩm hơn là bao. Chẳng qua ngại địa vị của hoàng thất nên mọi người không dám nói thẳng ra.

"Thái Tử điện hạ đúng là tổn thất lớn rồi."

Một nam tử cười nói.

"Sáng nay ta nghe nói mặt của Lý Ngọc Nguyệt có vấn đề rồi."

Hắn ta vừa dứt câu thì mọi người lập tức tò mò hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Triệu Vận Thiến cười hì hì nhìn Bách Lý Hồng Trang và Thiệu Tử Phàm.

"Ta cũng nghe nói không biết thế nào mà mặt Lý Ngọc Nguyệt lại mọc rất nhiều mụn. Bây giờ có thể sửa tên là Lý mặt rỗ rồi, ha ha."

Khuôn mặt Thiệu Tử Phàm lộ ra sự kinh ngạc.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

"Không phải chứ? Đang êm đẹp sao lại thành như vậy?"

 

 

Loading...