Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 84

Cập nhật lúc: 2024-10-16 11:05:49
Lượt xem: 17

Trương Thiên thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi ngây người tại chỗ.

Cũng không biết lúc này công việc như thế nào?

Cô có thể học được điều gì hay không?

Công việc ở trang trại bò sữa tập thể nói bận rộn thì thật ra cũng không bận rộn lắm, nói rảnh rang thì cũng không rảnh rang lắm.

Trang trại bò sữa không chỉ nuôi bò lấy sữa, mà còn nuôi cả dê lấy sữa.

Bò sữa có mười con, tất cả đều là giống bò Friesian Thụy Điển, nghe nói giám đốc Thạch Dũng đã phải đích thân đến nông trường bò sữa chính quy ở miền Bắc để thu mua, một con có giá gần một nghìn tệ.

Loài bò sữa này khá đắt tiền, nhưng lại cho rất nhiều sữa, sản lượng mỗi ngày có thể lên tới hai mươi mấy cân sữa, nhiều lúc còn có thể đạt tới con số ba mươi cân.

Ngoại trừ bò sữa, còn có hai mươi con dê sữa, là do giáo viên học viện nông nghiệp Hán Bắc sử dụng sơn dương sữa lai với dê địa phương, giống mà trang trại bò sữa mua vào là giống lai thế hệ thứ hai, sản lượng sữa cao hơn thế hệ thứ nhất rất nhiều, một ngày có thể cho bốn, năm cân sữa, lúc nhiều có thể đạt tới sáu cân.

Dê sữa rẻ hơn so với bò sữa rất nhiều, giá trị của một con dê sữa tương đương với một chiếc xe đạp, chẳng qua cho dù có ra giá thì cũng không có ai bán.

DTV

Nhiệm vụ mỗi ngày của Trương Thiên là cho dê bò ăn cỏ, uống nước và vắt sữa.

Chẳng qua vắt sữa là một kỹ thuật sống, cô bắt buộc phải học tập dưới sự chỉ dạy của chị Đường Quyên, chờ khi nắm vững được kỹ thuật cơ bản, dùng đúng lực thì mới có thể đảm nhận công việc vắt sữa.

Công nhân của trang trại bò sữa tổng cộng có mười mấy người, chỉ riêng nhân viên chăn nuôi đã có tám người, hiện tại Trương Thiên chính là nhân viên chăn nuôi tạm thời.

Trang trại bò sữa nằm ở quận 2 trong huyện thành, cách chỗ ở của Trương Hồng Văn tầm nửa giờ đi bộ.

Mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng Trương Thiên sẽ phải có mặt ở trang trại bò sữa, công việc đầu tiên là cho bò sữa ăn cỏ và uống nước trước, sau đó sẽ vắt sữa bò và đưa đến trạm sữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-84.html.]

Buổi chiều trước khi tan làm sẽ phải vắt sữa thêm một lần nữa, mỗi ngày vắt hai lần, vào thời kỳ sản lượng cao thì còn phải vắt ba lần.

Trạm sữa chỉ mở cửa vào vào buổi sáng và buổi chiều, nếu muốn mua được sữa dê bò tươi thì phải xếp hàng trước, đến chậm cũng chỉ có thể nhìn người khác cầm sữa vui mừng rời đi.

Cũng may thời gian vắt sữa ở trang trại bò sữa tương đối cố định, buổi sáng bảy giờ, buổi chiều năm giờ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Chị Đường, buổi sáng tốt lành.”

Trương Thiên cười tủm tỉm vẫy tay với Đường Quyên, sờ sờ con bò sữa Đậu Phộng ở bên cạnh đang cắn góc áo của cô.

Đậu Phộng tương đối nghịch ngợm, thích chơi đùa với người khác, bình thường người mà nó thân thiết nhất ngoại trừ Đường Quyên ra thì chính là Trương Thiên.

“Tiểu Thiên à, chào buổi sáng.”

Đường Quyên cười trả lời với Trương Thiên, cầm cái cào nhìn đối phương đấu trí đấu dũng với Đậu Phộng.

Trải qua một hồi giằng co, Trương Thiên cuối cùng cũng kéo được góc áo của mình từ trong miệng Đậu Phộng ra, mỗi ngày đều phải lặp lại một lần như thế, cô đã sắp quen đến nơi rồi.

“Đậu Phộng rất thích em!”

Đường Quyên đặt cỏ khô vào máng ăn theo thứ tự, đây vẫn là lần đầu tiên chị ấy nhìn thấy một người được động vật yêu thích như thế, cho dù là bản thân chị ấy - cũng phải cho Đậu Phộng ăn gần nửa năm mới có thể thân thiết được như vậy.

Trương Thiên cười ha hả hai tiếng, cật lực đẩy đầu của Đậu Phộng đang có ý đồ muốn l.i.ế.m cô ra.

Đường Quyên đang cho gia súc ăn thức ăn thô, Trương Thiên lập tức đi múc nước, nước uống của bò sữa cần phải sạch sẽ, trang trại yêu cầu nước uống cho bò cần phải là loại nước mà người cũng có thể uống được.

Cũng may trang trại bò sữa có nước máy, nếu không thì mỗi ngày riêng việc đi múc nước thôi cũng vô cùng tốn sức.

Loading...