Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 649

Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:39:13
Lượt xem: 0

Cô phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp!

Mấy ngày tiếp theo, Trương Thiên một bên diễn thuyết giải đáp nghi vấn cho mọi người, một bên suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

Diễn thuyết là do các lãnh đạo huyện cố ý sắp xếp, không chỉ cung cấp toàn bộ hội trường cho mình sử dụng, còn có sắp xếp cảnh sát bảo vệ, mặc dù các lãnh đạo huyện cũng nhận được không ít chỗ tốt từ việc này, nhưng bản thân cũng không thể đột ngột bỏ gánh chạy lấy người.

Còn có rất nhiều người phụ trách của các công xưởng vẫn đang trên đường đến đây.

Cuối cùng, vào một ngày nào đó, cô nghĩ ra được.

“Tôi đề nghị, để các lãnh đạo kiến nghị lên cấp trên, đài truyền hình quốc gia chúng ta có thể thiết lập một chương trình, chủ yếu là mời những lãnh đạo thành công, để bọn họ diễn thuyết cho mọi người, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và những điểm mà mọi người có thể học hỏi. Đồng thời còn có thể cung cấp đường dây nóng điện thoại để khán giả gọi hỏi ý kiến trực tiếp, điều này sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ nghe một mình tôi.”

“Điểm tốt nhất của phương pháp này chính là tiếp thu ý kiến quần chúng, hơn nữa chỉ cần mọi người có một chiếc TV là có thể xem các doanh nhân thành đạt diễn thuyết, không cần phải như hiện tại, tốn thời gian và tiền bạc chạy đến đây mà không nhất định có thể nhận được sự giúp đỡ.”

“Sau cùng, kinh nghiệm của tôi chỉ áp dụng cho một số ít doanh nghiệp, còn nhiều doanh nghiệp khác, những việc bọn họ từng gặp nhiều hơn tôi rất nhiều, phương pháp xử lý vấn đề cũng thành thạo hơn tôi, có lẽ có thể giúp ích cho nhiều người hơn.”

Nghe Trương Thiên nói xong, bí thư huyện như suy tư gì đó rồi gật đầu.

“Biện pháp mà cô nói, có vẻ như thật sự tốt.”

Ông ta trầm ngâm một lát, nhìn Trương Thiên chậm rãi nói: “Nếu thực sự có thể thành công, người đầu tiên diễn thuyết nhất định phải là cô.”

DTV

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-649.html.]

Trương Thiên gật đầu không chút do dự: “Đương nhiên không thành vấn đề!”

Chỉ cần có thể giúp cô thoát khỏi những cuộc diễn thuyết vô tận, bảo cô làm gì cũng được.

Lúc này, cả hai người không ngờ rằng, chỉ bởi vì một hành động nho nhỏ này, một chương trình kinh điển và lâu đời nhất trong tương lai đã ra đời.

Đề xuất của Trương Thiên được thông qua một cách thuận lợi, cấp trên đưa ra quyết định phải chuẩn bị tiết mục ngay, đồng thời cũng bố trí nhân viên tương ứng để hỗ trợ.

Cùng lúc đó, ngoài Trương Thiên, cần phải mời một số lượng lớn doanh nhân có thành tích tới diễn thuyết.

Thủ đoạn của giám đốc đài truyền hình rất cao minh, ông ta cho tung thẳng thông tin Trương Thiên tới đài truyền hình ra ngoài, sau đó lại vô tình tiết lộ một số thông tin nội bộ. Ví dụ như khán giả xem tại hiện trường có thể đưa ra câu hỏi trực tiếp cho Trương Thiên, khán giả sẽ được ưu tiên lựa chọn doanh nhân.

Tin tức này vừa mới được truyền ra ngoài, những người vốn đang chờ được xem phát sóng như mất bình tĩnh, điên cuồng gọi điện thoại tới đài truyền hình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả người bộ phận hậu trường bận đến nỗi chân chạy không chạm đất.

Nội dung chương trình đã được quyết định, các ứng cử viên cũng đã xong, tiếp theo là để nhân dân khắp cả nước biết.

Cách thức quảng bá chương trình cũng rất đơn giản thô bạo, ngay khi tin tức được truyền bá ra ngoài, người dẫn chương trình sẽ nhắc lại.

Đừng đánh giá thấp các đài truyền hình vào thời đại này, ở hiện tại, ratings đài truyền hình có thể đạt tới tám mươi phần trăm là bình thường. Ngoài ra nó có rất ít kênh, hơn nữa thông tin về chương trình mới được công bố ngay sau khi phát sóng Bản Tin Thời Sự.

Phát sóng chưa đầy mười phút, chuyện Trương Thiên sẽ lên TV để diễn thuyết cho mọi người nghe về cách thức cải cách cũng như phát triển nhà xưởng như thê snaof nhanh chóng lan truyền khắp cả nước.

“Bạn nghe nói gì chưa? Trên Nhân Dân Nhật Báo có nói vị xưởng trưởng Trương Thiên kia sẽ lên TV!”

Loading...