Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 585

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:14:40
Lượt xem: 1

Cô muốn nhân dịp nghỉ hè dài mà tiến hành cải tổ xưởng sữa, kéo một đường điện thoại, bộ phận bán hàng sẽ tách ra một bộ phận, chuyên xử lý các giao dịch ngoài tỉnh.

Trương Thiên học ở thủ đô, trường học có rất nhiều bạn học ở các tỉnh khác, nhiều người đến từ miền Nam nói rất khó được uống sữa tươi, hầu như chỉ có thể dùng sữa bột thay thế.

Để quảng bá sữa bột Hồng Quang, Trương Thiên đã đặc biệt giảm giá cho bạn học, giống như bán cho Khâu Tuệ Lệ trước đây.

Mỗi khi sắp đến kỳ nghỉ, bạn học lại tìm Trương Thiên mua rất nhiều sữa bột mang về, dần dần danh tiếng lan rộng khắp nơi, thậm chí còn có vài công xưởng đặc biệt gọi điện đến đặt sữa bột.

Điện thoại của đại đội chủ yếu phục vụ cho đội, đôi khi các xưởng khác gọi điện đặt sữa bột nhưng phải chờ rất lâu mới đến lượt, rất không tiện.

Lần này Trương Thiên trở về, Đường Quyên đã nói với Trương Thiên về vấn đề này, cuối cùng cô quyết định kéo một đường dây điện thoại đến xưởng sữa.

Tuy nhiên cô chưa chọn được nhân công, Trương Thiên cảm thấy đồng chí Phương Văn rất phù hợp nên muốn chiêu mộ cô ấy về xưởng sữa.

Sau khi chắc chắn Trương Thiên không đùa, Phương Văn lập tức động lòng.

Cô ấy là chị cả trong gia đình, dưới có hai em gái, ba mẹ đã nói rõ là muốn giữ cô ấy ở nhà, sau này sẽ kén rể.

Vì muốn chăm sóc ba mẹ sau này, cô ấy vừa tốt nghiệp cấp ba đã đi làm việc thay mẹ.

Vì sao không thi đại học hả? Cô ấy thật sự không thích học, thành tích rất bình thường, dù có ôn thi lại cũng không đỗ được trường trung cấp.

Thay vì tiếp tục thi không đỗ, cô ấy quyết định đi làm sớm kiếm tiền sớm.

Hai em gái của cô ấy, em hai cũng không thích học, sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng sẽ tìm việc làm, em ba thì học không tệ, có khả năng sau này sẽ đỗ vào trường cao đẳng.

Nếu cô ấy đi làm ở xưởng sữa Hồng Quang, cô ấy có thể nhường công việc ở cửa hàng bách hóa cho em hai, cộng với công việc của ba ở xưởng đồ gỗ, gia đình sẽ có ba người làm việc.

Nghĩ đến đây, mắt Phương Văn càng thêm sáng rực.

Cô ấy không vội đồng ý:

“Có thể cho tôi vài ngày suy nghĩ không? Chuyển công việc là chuyện quan trọng, tôi phải về bàn với ba mẹ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-585.html.]

Điều này đương nhiên không có vấn đề gì, Trương Thiên lập tức đồng ý.

“Được, chỉ cần trả lời tôi trong vòng một tuần là được.”

Thành công đào góc tường được người tài nên Trương Thiên rất vui, lại xem qua tủ lạnh và máy giặt rồi mạnh dạn quyết định.

“Tôi muốn hai cái máy giặt hai thùng và tủ lạnh Vạn Bảo, làm phiền tính tiền.”

Phương Văn hít một hơi lạnh, không dám tin:

“Chị chắc chắn muốn mua hai máy giặt và một tủ lạnh?”

Gia đình gì mà lại mua ba món đồ lớn cùng một lúc như thế?

Ở đây một món đồ lớn bày ra nửa năm còn chưa bán được, giờ lại bán được ba món trong một lần?

Phương Văn hơi choáng váng.

Chắc chắn nữ đồng chí là lãnh đạo chức cao!

Trương Thiên lấy tiền và phiếu ra:

“Tôi đến cửa hàng bách hóa lần này là để mua những thứ này, tiền và phiếu đã chuẩn bị sẵn, chúng ta đi tính tiền nhé?”

Cô hoàn toàn hiểu sự ngạc nhiên của Phương Văn, giống như có ai đó mua ba chiếc Rolls Royce cùng một lúc, hơn nữa còn trả toàn bộ bằng tiền mặt.

Phương Văn run rẩy nhận lấy xấp tiền và phiếu dày, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn Trương Thiên với ánh mắt kính nể.

“Xin lỗi, tôi chưa từng thấy phiếu mua tủ lạnh và máy giặt, phải mang lên cho trưởng phòng xem mới được.”

DTV

Điều này đương nhiên không có vấn đề gì, Trương Thiên mỉm cười gật đầu:

“Được, cô mang đi, tôi sẽ đợi ở quầy thanh toán.”

Trương Thiên lo việc thanh toán, Cẩu Đản đi tìm thùng xốp và thùng giấy, lát nữa sẽ bọc bên ngoài tủ lạnh và máy giặt để vận chuyển. Thời điểm này các thiết bị điện đều không có bao bì, muốn mang về nguyên vẹn cũng chỉ có thể tự nghĩ cách.

Loading...