Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 517

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:43:15
Lượt xem: 1

“Cơm ở trường học là cơm tập thể, đồ ăn bên ngoài toàn món xào, chắc chắn hương vị sẽ ngon hơn chút.”

Hai người ngồi dưới gốc cây du trong sân, trước mặt là một giá nướng, trên giá gỗ bên cạnh là vô số xiên rau dưa và xiên thịt. Có xiên thịt dê, xiên thịt bò, xiên thịt gà, cà tím, khoai tây, ớt cay, v…v…

Mấy thứ này được chuẩn bị từ tối hôm qua. Trương Thiên mua nguyên liệu về, dùng các loại gia vị từ siêu thị ướp sao cho vừa miệng, sau lại nhờ Triệu Tùng tập trung đi tìm than không khói nướng BBQ. Và cuối cùng là giờ cô có bữa BBQ đầu tiên kể từ khi xuyên không qua đây.

Trương Thiên bưng một đĩa xiên đồ chay mặn ra đặt trên giá gỗ, cầm cánh gà mà Triệu Tùng đưa qua, nhiệt tình tiếp đón Phương Quảng.

“Còn có vỏ khoai lang, bánh gạo, mề gà, sụn xương heo, thịt hoa mai, đậu que, mì căn, hộp ngó sen và bắp, muốn ăn cái gì thì cứ tới lấy, có đủ cả!”

Đáng tiếc là không có mực và sụn gà, Trương Thiên rất thích ăn hai món này, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hơi tiếc.

Phương Quảng khó khăn nuốt miếng thịt xuống, uống một hớp rượu gạo thật to, hít một hơi rồi lại nhìn về phía Trương Thiên.

DTV

“Chị dâu, cô ướp món thịt này ngon quá! Chính là vị này.”

Cậu ta giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

“Nguyên liệu khô này cô làm cách nào vậy? Tôi từng ăn món thịt nướng do đầu bếp nấu cho tiệc chính phủ làm, nhưng nước chấm của đầu bếp đó cũng không ngon bằng của cô!”

Trương Thiên khẽ chớp mắt, nhoẻn miệng cười:

“Cái này à? Tôi bỏ thêm một ít bánh hạch đào băm nhỏ, thêm cái này vào nước chấm thịt nướng ăn sẽ ngon đến nỗi như bay lên chín tầng mây vậy!”

Nhờ có mạng xã hội và những đoạn video ngắn nên cô đã học được vô số mẹo vặt.

Nếu bây giờ cô mới xuyên tới đây, chắc chắn cô sẽ chọn mở một sạp quán để làm ăn kiếm lời, chỉ riêng món nước chấm này cũng đủ để cô đứng vững.

Phương Quảng lại giơ ngón tay cái lên với cô lần nữa, miệng khen không ngớt lời:

“Ngon lắm! Có thể cho tôi mang một ít về không? Đợi khi nào về trường học, tôi sẽ dùng thứ này để chấm thịt.”

Trương Thiên bật cười:

“Không thành vấn đề, tôi sẽ làm cho cậu thêm vài vị nữa. Có cả nước tương thịt bò vị cay, cậu có muốn thử không? Tôi vừa mới làm xong hôm qua.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-517.html.]

Trương Thiên mua rất nhiều thịt bò, nếu cầm đi nướng hết thì chắc chắn sẽ ăn không hết, vậy nên cô cầm số thịt bò đó đi xào, làm năm bình tương thịt bò. Cô định mang đến ký túc xá để mấy người Giản Băng nếm thử, nhưng không ngờ Phương Quảng ăn uống ở trường học cũng không được ổn lắm.

“Muốn chứ.”

Phương Quảng ngừng ăn thịt, hai mắt như phát sáng.

Đúng lúc còn một chai khoảng non nửa, Trương Thiên vào nhà cầm ra:

“Cậu nếm thử trước đi, xem có hợp khẩu vị cậu không, tôi làm hơi cay chút đấy.”

Cô xào bằng nước tương hột do Nông Bình mang đến, nếu là người không hay ăn cay sẽ không ăn được.

Quả nhiên, Phương Quảng vừa thử một miếng đã cay đến mức phải rít lên.

“Vị của nó quá tuyệt! Tôi muốn!”

Sau bữa ăn, trông mặt ai nấy cũng rạng rỡ hồng hào, ai cũng vô cùng hài lòng.

Lúc rời đi, Phương Quảng ôm cặp sách trong lồng ngực, bên trong là ba bình tương thịt bò, cậu ta còn vỗ n.g.ự.c đảm bảo với Triệu Tùng.

“Tùng Tử à, cậu yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành việc này giúp cậu! Cậu cứ chờ ngày nhận lại nhà là được!”

Triệu Tùng dắt xe đạp ra cho cậu ta:

“Trước giờ tôi luôn yên tâm với cậu, cậu có thể lái xe được không.”

Anh nhìn Phương Quảng – người nồng nặc mùi rượu với vẻ lo lắng.

Phương Quảng trợn trừng mắt liếc anh, tức giận:

“Chỉ là rượu gạo thôi mà, không có ảnh hưởng gì hết.”

“Vậy được rồi, tôi sẽ chờ nhà về tay.”

Triệu Tùng vỗ vỗ tay, sau đó tiễn Phương Quảng đi.

Trương Thiên bỏ hai bình tương còn lại vào cặp sách, ngày mai cô sẽ cầm nó tới ký túc xá.

Loading...