Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 467

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:53:40
Lượt xem: 0

“Có lý!”

Vài người vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến hội trường của đội.

Hội trường được xây rất rộng, trước đây khi chiếu phim cũng chiếu ở đây, bây giờ tình hình giống như lúc chiếu phim, cả hội trường chật ních người như cá mòi trong lưới.

Khi tất cả mọi người đã đến gần đủ, Trương Đại Ngưu dẫn theo vài cán bộ bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

Trương Thiên đứng thuận thế ở góc bên cạnh, hội trường không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải đứng.

“Thưa bà con cô bác, hôm nay, tôi và các đội trưởng của mấy công xã lân cận đã ra ngoài điều tra, phát hiện một việc liên quan đến tính mạng của mọi người!”

“Chúng tôi đã xác nhận và báo cáo lên chính quyền huyện.”

“Chúng tôi khẳng định, sắp tới đây, sẽ có một trận động đất xảy ra ở đây!”

“Cường độ động đất vẫn chưa rõ, nhưng dựa trên tình hình hiện tại thì sẽ không nhẹ đâu.”

“Chúng tôi đã lập kế hoạch đối phó với tình huống có thể xảy ra, với điều này, bây giờ mời Bí thư Phạm giải thích.”

Trương Đại Ngưu nhường chỗ cho Bí thư Phạm, phía dưới đã như nước sôi trào, náo loạn cả lên.

Trương Thiên đứng yên lặng dựa vào tường, tai lắng nghe, xung quanh là tiếng thảo luận không ngừng của mọi người tràn vào tai.

“Động đất?! Trời ơi! Mấy đứa con tôi còn đang ngồi trong nhà kìa!”

“Đừng lo, các đội trưởng chắc chắn có cách đối phó với động đất, nếu không cũng không gọi chúng ta họp khẩn cấp thế này!”

DTV

“Tôi phải trói gà trong nhà lại, còn trứng gà, gạo, dưa muối, sổ tiết kiệm…”

“Nghe trên kia nói đi! Đang nói cách bảo vệ bản thân và gia đình kìa!”

“Đúng đúng! Nghe bí thư nói đi! Họ chắc chắn có cách!”

Cuộc họp kéo dài nửa tiếng, mọi người ghi nhớ từng lời của các cán bộ lãnh đạo, gần như muốn ghi chép lại để nhớ rõ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-467.html.]

Không ai không tin, các đại đội trưởng đã báo cáo lên chính quyền huyện, làm sao có thể là giả được?

Họp xong, mọi người ùn ùn chạy về nhà, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Đối với đại đội mà nói, ngoại trừ gia đình mình, quan trọng nhất là trại chăn nuôi và xưởng sữa.

Xưởng sữa do Trương Thiên phụ trách, quan trọng nhất là máy móc chế biến sữa tươi và sữa bột.

Máy tiệt trùng sữa Pasteur và máy sản xuất sữa bột có kích thước nhỏ hơn, có thể dùng túi nhựa hoặc vải bọc lại rồi đặt ở khu đất trống bên cạnh xưởng.

Nhưng máy tiệt trùng siêu cao áp không thể làm vậy, kích thước quá lớn, cũng không thể nhờ anh hai tháo dỡ, vì anh ấy đang chuẩn bị hành lý để tìm nơi trống trải ngủ qua đêm.

Để bảo vệ máy tiệt trùng siêu cao áp, Trương Thiên nhờ thợ mộc của đội đóng một khung gỗ và dùng ván gỗ bao quanh máy.

Nếu mảnh ngói trên mái rơi xuống, khung gỗ có thể bảo vệ máy.

Để đối phó với trận động đất lần này, Trương Thiên còn chuẩn bị rất nhiều lều, cất trong kho của xưởng sữa.

Trương Thiên lấy hai chiếc lều cho gia đình, những người làm ở xưởng sữa ở xa, sau khi gọi điện báo cho gia đình, liền lấy lều dựng trại ở khu đất trống bên cạnh xưởng.

Mỗi nhà trong đội đều có sân, có nhà lát đá xanh, có nhà trát xi măng.

Bây giờ, các sân đều chất đầy đồ đạc, và ghế băng được dùng làm giường dự bị.

Để che chắn gió mưa, một số nhà làm lán bằng rơm rạ, một số nhà dùng tấm nhựa che kín sân, còn có nhà dùng chiếu cỏ hoặc chiếu trúc.

Mọi người tận dụng tối đa đồ dùng của mình, cố gắng không lãng phí một chút nào.

Đến bốn, năm giờ chiều, chính quyền huyện mới có động tĩnh.

“Tổng cộng có bao nhiêu địa phương xuất hiện tình hình tương tự?” Bí thư Tạ nhìn trợ lý bước vào, bình tĩnh hỏi.

Trưa nay về văn phòng, ông lập tức bảo cấp dưới gọi điện cho các công xã, hỏi xem có hiện tượng như ông đã liệt kê, và gọi điện cho người quen ở các huyện khác và trong thành phố để hỏi tình hình liên quan.

Bây giờ, cuối cùng cũng có kết quả.

Trợ lý không thể giữ được bình tĩnh, trán lấm tấm mồ hôi, mặt hơi tái, ngón tay run rẩy không ngừng.

Loading...