Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 448

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:24:58
Lượt xem: 1

“Hẳn là không thành vấn đề, cuối năm nay có thể có bảy mươi vạn lợi nhuận. Nếu cộng thêm xưởng thức ăn gia súc bên kia thì sẽ có nhiều hơn.” Trương Thiên nói xong, chợt thấy anh cả mở to hai mắt.

“Nhiều như thế?!” Đôi mắt của anh ấy mở to, đầy mặt không thể tưởng tượng.

Trương Thiên cười đắc ý với anh ấy:

“Xưởng sữa của đại đội chúng ta không chỉ bán sữa tươi, còn bán sữa bột, tất nhiên kiếm lời rất nhiều tiền, cho nên anh thật sự không cần lo lắng cho chúng ta không đủ tiền.”

Mấy năm nay, mỗi năm anh cả đều gửi tiền về, cho dù mẹ già nói không cho anh ấy gửi tiền, cũng coi như không nghe thấy, có lẽ cho rằng người trong nhà còn kham khổ giống như mấy năm trước.

Hiện tại nghe thấy Trương Thiên nói lợi nhuận của xưởng sữa, lúc này mới ngạc nhiên như thế.

Trương Hồng Vũ im lặng vài giây, sau đó vui mừng cười.

“Vậy là tốt rồi, trong nhà sống tốt, đại đội cũng tốt, anh ở bộ đội cũng có thể yên tâm rất nhiều.”

“Đại đội của chúng ta ra mười vạn là đủ rồi, nếu chỉ là sửa đoạn đường từ trong thành đến đại đội này, thì sẽ không tốn quá nhiều tiền, dù sao chính phủ còn sẽ trợ cấp một phần mà.” Trương Hồng Vũ giải thích cho mấy người.

“Việc này cứ giao cho em đi, ngày mai em sẽ vào trong thành tìm người phụ trách chính phủ, lại kêu cả nhà anh hai trở về ăn cơm, nhiều năm không gặp, anh ấy chắc chắn rất nhớ anh.” Trương Thiên cảm thán.

Tuổi tác của anh hai và anh cả không chênh lệch quá xa, là anh cả một ta chăm sóc anh hai, quan hệ của hai người thân như một người.

Vì muốn dành thêm mấy ngày cho anh cả, anh hai thậm chí còn dự định sử dụng hết số ngày nghỉ đông chưa sử dụng trong mấy năm nay.

“Thuận tiện nói một tiếng cho chú Mạch Đa của cháu về việc này, xem chú ấy có muốn đi cùng hay không.” Trương Đại Ngưu dặn dò.

Trương Thiên gật đầu:

“Con biết rồi.”

“Ai da! Thằng cả trở về một chuyến, mọi người nói chuyện khác được không, đừng luôn nói những chuyện công này!” Bà nội nhăn mày không vui.

“Được được được, thằng cả, cháu nói một ít về chuyện ở bộ đội trong mấy năm nay đi!” Trương Đại Ngưu dỗ dành vợ, nói với cháu trai cả.

“Dạ, bà nội, bà không biết bộ đội của chúng ta đông vui biết bao…”

Tới buổi chiều, hai đứa nhỏ Tiểu Thần và Tiểu Uyển cuối cùng cũng tỉnh dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-448.html.]

“Mẹ, con muốn ăn kem.” Tiểu Thần dựa đầu vào đầu gối của mẹ, nháy đôi mắt to ngập nước chờ đợi nói.

Lâm An sờ sờ đầu nhỏ xù xù của con trai:

“Thần Thần ngoan, chỗ của bà nội không có kem, sau khi chúng ta trở lại Ma Đô rồi ăn kem được không?”

Tiểu Thần chu chu miệng, mất mát mềm mại nói:

“Vậy được rồi.”

Trương Thiên nghĩ tới kem trong siêu thị của mình, suy nghĩ nên làm sao lấy ra.

“Thần Thần, hôn cô một cái, cô đi mua kem cho cháu ăn.” Cô cười tủm tỉm chỉ vào mặt, đưa mặt tới bên cạnh Tiểu Thần.

“Cảm ơn cô!” Đôi mắt của Tiểu Thần sáng lấp lánh, lập tức cho Trương Thiên một cái hôn ướt dầm dề.

Trái tim của Trương Thiên cũng mềm nhũn, cô nhìn về phía cháu gái nhỏ Tiểu Uyển:

“Uyển Uyển, cháu có muốn cái gì không?”

Tiểu Uyển nghiêng đầu suy nghĩ hơn nửa ngày, chậm rì rì nói:

“Cháu muốn ăn gấu trắng.”

“Gấu trắng?” Trương Thiên sửng sốt, nhìn về phía chị dâu cả.

“Là một loại kem bơ gói, cũng là kem.” Lâm An thoạt nhìn có hơi bất đắc dĩ, lại rất cưng chiều.

À ~ Trương Thiên hiểu.

DTV

“Chờ một lát, đợi lát nữa cô sẽ mang về cho các cháu.” Trương Thiên vỗ vỗ bộ n.g.ự.c tự tin nói.

Công xã bên kia có một nhà hợp tác xã cung tiêu, cô nhớ rõ cũng có bán kem, nếu thật sự không được thì trong siêu thị của cô còn có một ít kem đóng gói đơn giản, có thể lấy ra.

Cưỡi xe đạp, rất nhanh đã tới hợp tác xã cung tiêu ở công xã, đáng tiếc là nơi này chỉ có một loại kem, chính là loại bơ kem này.

Trương Thiên mua mấy cây, rồi mua một ít đồ ăn vặt gì đó rồi lên đường trở về.

Loading...