Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 435

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:24:38
Lượt xem: 2

Vì là bộ phận an ninh, nên cần phải có một số yêu cầu nhất định về mặt thể chất, đồng thời phẩm chất đạo đức cũng là một yếu tố không thể thiếu.

Thành viên của bộ phận an ninh được chọn từ đội dân binh của đội sản xuất, nhưng vị trí đội trưởng đội an ninh lại cần phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu ở trên, người này cần có đủ uy tín, tốt nhất là có thể trực tiếp uy h.i.ế.p những người không yên phận.

Trương Thiên nghĩ đến chuyện này trong lúc ăn cơm, ngay cả lúc ngủ cũng vẫn tiếp tục suy nghĩ, trong đầu cô cũng xuất hiện một loạt các ứng viên, nhưng cuối cùng đều lần lượt bị loại.

Trong khi các thành viên của đội an ninh đã tuyển đủ, thì vị trí đội trưởng đội an ninh vẫn chưa có tin tức gì.

Đội viên trong đại đội bắt đầu lén lút đến nhà Trương Thiên để hỏi thăm, tất cả đều hy vọng có thể lấy được vị trí này.

Dù sao đội trưởng đội an ninh cũng là một vị trí lãnh đạo trong xưởng sữa, lương tháng 35 đồng, đãi ngộ vào dịp lễ tết còn nhiều hơn công nhân bình thường, công việc lại nhẹ nhàng, chỉ cần đi tuần tra, quả thật chính là một công việc béo bở!

Nếu người tới hỏi thăm đáp ứng được yêu cầu của Trương Thiên, có lẽ cô sẽ đồng ý, nhưng tất cả lại đều không phù hợp.

Cho đến một ngày, nhà cô có hai vị khách ghé thăm.

Khi Trương Thiên nhìn thấy một trong hai người, cô lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng.

Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy bản thân giống như nhìn thấy hiệu trưởng trường cấp ba của mình.

Thật đáng sợ!

“Đội trưởng Trương?”

Trương Vệ Quốc nhìn người vừa mới bước vào, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên:

“Cậu đến tìm ba tôi à? Ông ấy đã đi đến xưởng nông cụ rồi, phải một lúc nữa mới về.”

Hơn nữa Trương Mạch Đa đến thì không sao, sao còn đưa cả con trai lớn Trương Tương theo nữa?

Trương Tương khoảng bốn mươi tuổi, có lẽ vì là con trưởng, luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc không cười, hơn nữa trước đây còn từng tham gia quân ngũ, trên người mang theo một loại khí chất lạnh lùng như có như không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-435.html.]

“Tôi không đến tìm đại đội trưởng, tôi đến đây là muốn gặp Tiểu Thiên, vì chuyện đội trưởng đội an ninh.”

Trương Mạch Đa cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến.

Trương Thiên ngạc nhiên một chút, cô nhìn Trương Tương, saud ods lập tức đồng ý.

“Được ạ! Sau này anh Trương Tương sẽ chính là đội trưởng đội an ninh của xưởng sữa!”

DTV

Chỉ riêng khí chất này, thân thể này, khuôn mặt lạnh lùng không có chút ý cười này, đội trưởng đội an ninh sẽ chỉ có thể là anh ta!

Lúc này đến lượt Trương Mạch Đa ngẩn người.

“Cháu… đồng ý nhanh như vậy sao? Không cần phỏng vấn gì hả?”

Chú ấy có chút phản ứng không kịp, đồng ý quá nhanh, trái lại khiến cho người ta cảm thấy gì đó không đúng lắm.

Trước khi đến, chú ấy đã nghĩ ra hẳn ba lý do để xin vị trí đội trưởng đội an ninh cho con trai mình.

Nhưng tình cảnh hiện tại, thật sự là đồng ý quá nhanh rồi đó?

Trương Thiên bèn lên tiếng giải thích:

“Cháu đã nghe qua một số chuyện về anh Trương Tương, cũng đã hiểu được đôi chút về anh ấy. Dựa vào sức khỏe và năng lực của anh Trương Tương, vị trí đội trưởng đội an ninh này đúng là sinh ra để dành cho anh ấy!”

Trương Thiên khen ngợi hết lời, từ việc Trương Tương đã nhường lại vị trí của mình cho đồng đội, tự nguyện trở về đại đội để làm nông, đến việc anh ta chăm sóc cho vợ và đứa con của đồng đội, còn chịu khó làm việc kiếm điểm công để chăm sóc cho ba mẹ vợ con, tất cả những chuyện này Trương Thiên đều điểm qua một lượt.

Lúc này, Trương Tương lại là người đứng ngồi không yên.

Anh ta ho nhẹ hai tiếng, giọng nói vô cùng vang dội:

“Những việc này đều là điều tôi nên làm, cũng không có gì đáng để khen ngợi.”

Trương Thiên nghe vậy thì lại càng đánh giá cao Trương Tương hơn.

Hơn nữa anh ta đều dùng đồ của bản thân để làm việc tốt, không hề bạc đãi vợ con để hỗ trợ cho vợ của đồng đội, cũng không lấy lòng người khác để làm đẹp bản thân.

Loading...