Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 392

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:00:37
Lượt xem: 1

Lúc này bác gái mới yên tĩnh lại, tiếp tục hứng thú bừng bừng so sánh nên mua đôi giày nào.

Hai người Trương Thiên hai mặt nhìn nhau, quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Mới nói nói mấy câu, vậy mà lại chọc tức cho đối phương đi rồi, thật là không chịu nổi một kích.

Bên này có rất nhiều giày, Trương Thiên còn nhìn thấy vài đôi giày thêu hoa văn tinh xảo, Trương Thiên đặc biệt thích đôi giày thêu chim sẻ và hoa mai.

Thang Hoa cũng có vài đôi giày yêu thích, hai người không tới một hồi đã nhìn thấy được giày mà mình muốn mua.

Chờ người bán hàng mới tới đây thì hai người lập tức móc tiền và phiếu ra mua giày, một mình Trương Thiên mua mười mấy đôi, mua cho mình mang, còn có người trong nhà, đều có cả.

Người mua hàng bên cạnh thấy cô xách theo một bó giày lớn như thế, giật mình không khép cằm lại được.

Mua giày xong, Trương Thiên lại đi vào quầy bán nông, dò hỏi người bán hàng có thu sữa tươi không.

“Sữa tươi?!” Người bán hàng ngạc nhiên, vội vàng hỏi: “Các cô là đại đội nào ở gần đây? Một ngày có thể bán bao nhiêu sữa tươi?”

Sữa tươi chính là hàng hiếm, đặc biệt khó mua, hai năm trước sinh con không có sữa, tới chính phủ làm đăng ký lấy được phiếu mua sữa kết quả hoàn toàn không cướp mua sữa được, vẫn chỉ có thể cho đứa nhỏ uống nước cơm và bột dinh dưỡng.

Trương Thiên mỉm cười, giải thích: “Chúng tôi là huyện Thuần bên cạnh, đại đội của chúng tôi có một loại sữa tiệt trùng có thể giữ trong mười ngày, không biết chỗ của các cô có thu không?”

Sữa tươi khử trùng bằng nhiệt độ cực cao quả thực có thể kéo dài hạn sử dụng, nhưng không thể bảo quản được một tháng như Trương Thiên nghĩ, mà chỉ có thể bảo quản nhiều nhất là mười ngày, thời gian dài thêm một chút nữa sẽ biến chất.

Đây là bởi vì phân đoạn đóng gói, sau này có thể làm được có thể đạt tới môi trường khử trùng trong toàn bộ chuỗi công nghiệp, nhưng hiện tại không được, tuy rằng chai thủy tinh có thể tiến hành diệt khuẩn bằng hơi nước cực nóng, nhưng từ khi sữa tươi bỏ vào bình đến khi đóng miệng bình, thì cả phân đoạn này sẽ có một thời gian dài ở trong không khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-392.html.]

Cho nên muốn kéo dài hạn sử dụng, chỉ có thể chờ sự ra đời của kỹ thuật đóng gói vô khuẩn từ nước ngoài sau khi cải cách mở cửa mới được.

Nhưng hiện giờ sữa tươi có thể giữ trong mười ngày cũng đã đủ cho Trương Thiên tiêu thụ sữa tươi Hồng Quang đến mấy huyện thành gần đó.

Đáng tiếc đối với cách nói của cô, thì người bán hàng này cũng không thể hoàn toàn tin.

Chỉ thấy cô ấy do dự một lát, lắc đầu từ chối: “Hay là thôi đi, chỗ của các cô cách nơi này quá xa, chủ nhiệm của chúng tôi sẽ không đồng ý.”

Trương Thiên có hơi tiếc nuối, nhưng cũng có thể hiểu được.

DTV

Cô cảm ơn người bán hàng, xách theo đồ mà mình mua được, cùng với Thang Hoa đi dạo thêm một hồi, mới trở lại nhà trọ.

Nếu hợp tác xã cung tiêu của bên này không được, vậy xem thử nhà xưởng khác.

Dù sao thư giới thiệu của cô là một tuần, cũng đủ cho cô hỏi thăm toàn bộ nhà xưởng trong huyện thành một lần.

Sau khi tiễn hai cha con nhà họ Thang đi thì Trương Thiên tiếp tục sự nghiệp của mình.

Cô lần lượt đến nhà máy nhiệt điện và xưởng gỗ của huyện Nhiêu, cũng giống như hợp tác xã cung tiêu, người phụ trách của hai nhà máy này cũng có lo lắng như vậy, cứ việc đã nếm thử sữa tươi do Trương Thiên mang đến nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định.

Trương Thiên không vội, để lại phương thức liên lạc, tiếp tục đi tới nhà xưởng khác đẩy mạnh tiêu thụ.

Kế tiếp chính là xưởng giày.

Xưởng giày Chấn Hoa ở huyện Nhiêu là nhà xưởng trụ cột của địa phương, không chỉ sản xuất các loại giày vải đủ màu sắc, còn có giày da, giày cao gót, giày da đế cao su ba mũi, giày quân nhân, giày thể thao và giày xăng đan.

Mỗi ngày đều có một lượng lớn xe vận tải chuyên chở một xe đầy giày đủ màu sắc đến các thành thị khác.

Loading...