Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 373

Cập nhật lúc: 2024-10-19 06:16:45
Lượt xem: 1

Trên đường đến thành phố, Trương Thiên có một số câu hỏi.

“Bây giờ là xã hội chủ nghĩa, địa chủ cường hào chúng ta cũng đã từng đấu tranh, sao ba của Điêu Quý bắt nạt mọi người, mọi người cũng không phản kháng vậy?”

Hơn nữa, đại đội Kim Hoa lại gần huyện thành, tố cáo chắc chắn rất dễ mới đúng.

Lão Mã cười khổ nói:

“Sao mà dám chứ? Quyền của bí thư Điêu rất lớn, lao động, điểm công, con cái lên lớp, vào đảng, nhập ngũ, tuyển dụng công nhân của chúng tôi đều phải qua tay bí thư, nhà có con thì phải quan tâm đến con cái, còn những nhà không có con thì phải xem xét đến việc sống qua ngày.”

Anh ta thở dài:

“Năm đó cũng không phải không có ai phản kháng, tiếc là bí thư công xã là họ hàng của bí thư Điêu, ngoài ra, Ủy ban cách mạng của công xã cũng có quan hệ với ông ta, người đó trực tiếp bị coi là phần tử phản động, kéo đi diễu hành, sau đó bị đưa đến nông trường cải tạo, sợ lag phải mất nhiều năm mới quay về.”

Trương Thiên nghe đến đây, không khỏi cau mày.

“Những chuyện này không phải đều là công việc của đại đội trưởng sao? Đại đội các anh sao đều là thư ký làm?”

Ông nội Trương Đại Ngưu phụ trách những chuyện này, Trương Thiên thường xuyên gặp phải đội viên đến gặp ông nội xin chữ ký, dần dà cô đã hiểu được rất nhiều.

Một người đàn ông cao lớn khác trả lời:

“Đại đội trưởng là họ nhỏ, trong thôn người nghe lời ông ấy không nhiều, đa số đều quen nghe lời bí thư, dù sao trong ấn tượng của tôi thì những việc này đều là bí thư làm.”

Trương Thiên tặc lưỡi, để một cái thôn coi như là đương nhiên, thật cừ.

“Nếu mọi người sợ ba của Điêu Quý như vậy, sao còn đồng ý đến tòa án làm chứng cho tôi?”

Trương Thiên không khỏi hỏi ra.

Lão Ma lại cười nói:

“Đánh cũng đánh rồi, khi về nhất định sẽ bị bí thư Điêu tính sổ, còn không bằng cùng hai người đi tố cáo, tôi nghe nói cô rất quen thuộc với bí thư lãnh đạo huyện, bên trên chắc chắn sẽ không ép chuyện này xuống không quản.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-373.html.]

DTV

Anh ta vừa cười ngượng ngùng vừa đắc ý, mang theo một chút thông minh của tiểu nhân.

“Ha ha ha ha!”

Trương Thiên cười lớn, vỗ vai anh.

“Vậy chúng ta cố gắng, loại bỏ hai con sâu làm rầu nồi canh này! Trả lại mọi người một bầu trời sáng sủa!”

Tòa án nhân dân huyện Thuần.

Cư dân vây quanh tường gạch xanh ngoài tòa án xem cuộc vui, lúc này người ta có rất ít thứ giải trí, mỗi một lần toà án mở phiên toà đều có thể hấp dẫn được một lượng người vây xem, hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Hôm nay người tới thưa kiện là vì cái gì?”

“Tôi đoán có thể là có người chặn đường cướp bóc bị bắt, còn có công an áp giải đấy!”

“Tôi cũng cảm thấy như thế, lần trước người thưa kiện kia còn không phải là vì chạy đường dài bị dân bản xứ đánh cướp, cũng may tài xế kia mang theo súng, nếu không thì cũng không về được.”

“Chắc chắn không phải, bọn họ tới đây bằng xe đạp!”

“Ta tới sớm, nghe nói là có một người đàn ông chặn đường cướp bóc rồi thấy con gái người ta lớn lên đẹp, còn định chơi lưu manh, cũng may đồ đạc của cô ấy vẫn còn, trùng hợp có người đi ngang qua nơi đó, lúc này mới bắt lấy người đó đưa tới.”

“Thật là một phần tử xấu! Nếu xảy ra vào hai năm trước thì xác định vững chắc phải kéo đi dạo phố phê bình mấy ngày!”

“Hiện tại cũng có thể, tôi phải đi tìm một ít đá mang theo, đợi lát nữa chắc chắn dùng tới! Loại thanh niên bắt nạt nữ giới này là ghét nhất!”

“…”

Người bên ngoài thảo luận vô cùng ồn ào sôi nổi, Trương Thiên ngồi trên vị trí nguyên cáo ở bên trong, Điêu Quý còn nằm hôn mê ở vị trí bị cáo phía đối diện.

Bon người ông Mã tìm băng ghế ngồi ở bên cạnh, đoàn người chờ đám người thẩm phán đến.

Toà án xây dựng không lớn, chỉ là tường gạch ngói bình thường, còn không khí phái bằng lễ đường của đại đội, phòng thẩm vấn bên trong toà án đại khái cũng chỉ có mười mấy mét vuông, trên vách tường treo quốc huy, phía trước là một cái bàn dài thuộc về thẩm phán, bàn nhỏ phía dưới là nhân viên thư ký, hai bên trái phải còn lại là nguyên cáo và bị cáo.

Loading...