Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 360

Cập nhật lúc: 2024-10-19 06:16:24
Lượt xem: 2

“Thức ăn ủ phân xanh sản xuất ra thuộc về thức ăn thô, không chỉ có thể dùng làm thức ăn cho bò dê, còn có thể dùng rau dại làm thức ăn ủ phân xanh cho lợn, kết hợp với thức ăn tinh chế có thể khiến chúng lớn nhanh hơn, đàn lợn trắng của đại đội chúng ta có thể lớn đến hai, ba trăm cân(*), đó là nhờ sử dụng thức ăn ủ phân xanh và thức ăn tinh chế.”

(*) 1 cân TQ bằng 500g =1/2 kg

“Hai năm trước giao lợn đực, những con lợn trắng các đại đội khác nuôi nhiều nhất chỉ nặng 200 cân, lợn của đại đội chúng ta có thể nặng tới 300 cân, chính là vì thức ăn cho ăn, nếu các đại đội khác biết chúng ta thành lập xưởng thức ăn chăn nuôi có thể nuôi được một con lợn nặng ba trăm cân, ông nghĩ họ có mua không?

“Thứ hai, về thức ăn tinh chế, hai thanh niên tri thức Triệu Bác Văn và Yến Hoa vô cùng hiểu rõ công thức sản xuất thức ăn chăn nuôi, Triệu Bác Văn còn đặc biệt viết thư xin một cuốn sách về sản xuất thức ăn chăn nuôi để học tập, nếu muốn xây dựng xưởng thức ăn chăn nuôi, anh ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm sản xuất chế biến”.

“Thức ăn chăn nuôi của huyện thành chúng ta về cơ bản đều là mua từ nhà máy nuôi lợn, thức ăn chăn nuôi của họ được vận chuyển từ thành phố về, nếu chúng ta tự làm thức ăn chăn nuôi, vì chi phí lộ trình tiết kiệm chắc chắn giá sẽ rẻ hơn so với bên nhà máy chăn nuôi lợn, vùng quanh đây chắc chắn vui lòng mua của đại đội chúng ta hơn.”

DTV

“Khắp huyện Thuần có rất nhiều người nuôi gà, chúng ta cũng có thể làm thức ăn giúp gà lớn nhanh, đẻ nhiều trứng, chỉ cần người mua năm đầu tiên thấy hiệu quả, với sự quảng bá của họ, chắc chắn sẽ có nhiều người đến mua hơn trong tương lai.”

“Nguyên liệu, nhân viên kỹ thuật, máy móc và địa điểm, chúng ta có tất cả, thậm chí đến thị trường cũng không cần đặc biệt đi tìm, quá thích hợp xây dựng xưởng thức ăn chăn nuôi!”

Một lời đánh thức kẻ trong mộng, trong lòng Trương Đại Ngưu dâng lên một niềm hăng hái, m.á.u trong người sôi sùng sục.

Ông chợt đứng dậy, kẹp điếu thuốc vào lưng quần:

“Ông đi tìm đại đội trưởng đại đội Hồng Kỳ bàn bạc!”

“Ông đi thong thả, đừng vội.”

Trương Thiên nhìn bóng lưng đang đi xa của ông nội, cao giọng nói,.

Cô lắc đầu, thở dài nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-360.html.]

“Vẫn còn có việc phải làm …”

Nếu không ngoài dự đoán của cô thì chỉ riêng việc xây dựng xưởng ở đâu cũng phải thảo luận mấy tuần.

Dù sao thì lợi ích hấp dẫn lòng người, xây dựng một cái xưởng, ai chiếm phần lớn lợi nhuận? Xây dựng ở đâu? Công nhân tuyển như thế nào?

Tất cả đều cần thời gian.

May mắn là nhân viên kỹ thuật nòng cốt ở đại đội, đại đội nhà mình cũng không thiếu tiền, những vấn đề còn lại thì đến lúc đó sẽ bàn bạc.

Ý tưởng mở xưởng thức ăn chăn nuôi đã được mấy vị đội trường các đại đội Hồng Kỳ, Hồng Sơn, Đại Lâm nhất trí đồng ý.

Tuy cách đại đội Kim Hoa rất gần, nhưng lúc đầu vì kinh doanh thức ăn gia súc nên Kim Hoa cho rằng Hồng Quang ỷ mạnh h.i.ế.p yếu.

Lần này Kim Hoa cũng bị tổn thất nặng nề, thêm vào đó xưởng sữa của đại đội Hồng Quang bình yên vô sự, trong lòng không khỏi ghen tỵ, trước đó Hồng Sơn mời Kim Hoa cùng bàn đối sách, nhưng không tham gia.

Quyết định mở một xưởng thức ăn chăn nuôi nhưng chi phí đầu vào lại là một vấn đề.

Trong bốn đại đội, chỉ có đại đội Hồng Quang là giàu có nhất nên chiếm tỷ trọng chi phí đầu tư lớn nhất.

Cũng giống như cổ phiếu của đời sau, đầu tư cổ phiếu càng nhiều thì giai đoạn sau càng lấy được nhiều tiền, còn lại đại đội trưởng của mấy đại đội công phí eo hẹp, nhưng cũng cố gắng lấy tiền ra đầu tư.

Cuối cùng, đại đội Hồng Quang đầu tư 1000 đồng, đại đội Hồng Sơn đầu tư 500, đại đội Hồng Kỳ đầu tư 470, đại đội Đại Lâm 420.

Vốn xây dựng xưởng đã chuẩn bị thỏa đáng, tiếp theo là chọn địa điểm xây dựng xưởng.

Loading...