Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 338

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:18:58
Lượt xem: 4

Một số người đang vội đi làm, có một số là mua trong thời gian nghỉ ngơi giữa trưa hoặc là sau giờ tan làm buổi chiều.

Nói chung là còn có thể xử lý được.

Người tới mua sữa không nhất định là người đi làm, cũng có một ít người là phụ nữ trong gia đình hoặc là con cái trong nhà, bộ phận người này không gấp, sau khi mua được sữa thì thuận tiện đến căn cứ cung cấp sữa kiểm tra tình huống.

Mặc kệ ngoài miệng nói tin hay không thì trên thực tế trong lòng vẫn là có hơi lo lắng.

Đây cũng là mục đích lần này của Trương Thiên, mặc dù người khác nói thế nào thì cũng so ra kém thứ mình lấy đôi mắt nhìn thấy.

Chỉ có khi mình nhìn thấy thì mới có thể hoàn toàn xóa bỏ những tin tức nghe được từ người khác.

Cũng bởi vì như vậy cho nên những người này lần đầu tiên thấy sữa mà mình uống mỗi ngày là từ động vật nào vắt ra.

Một học sinh trung học lúc này đang nghỉ hè ghé vào cạnh rào chắn, hai mắt kinh ngạc cảm thán nhìn động vật trong căn cứ.

“Thì ra bò sữa là như vậy? Giống y như trong sách giáo khoa mà mình đọc.”

Cô bé cảm thấy hài lòng nói.

Bà nội trợ bên cạnh cũng âm thầm gật đầu:

“Khó trách con bò này có thể vắt được nhiều sữa như thế.”

DTV

Hơn nữa nhìn chỗ mà con bò này ở, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, ăn uống đều sử dụng máng ăn khác nhau.

Đang xem, thì đã đến thời gian vắt sữa giữa trưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-338.html.]

Một bộ phận đúng là đang trong thời kỳ sản xuất sữa nhiều nhất, một ngày phải vắt ba lần mới được.

Bị người ta nhìn, công nhân vắt sữa có chút mất tự nhiên nhưng sau khi lặp lại vài lần công việc trước đây thì rất nhanh đã vứt bỏ được những ánh mắt chú ý đó, tập trung tinh thần vào việc vắt sữa.

“Mỗi lần vắt sữa thì mọi người đều sẽ lấy khăn lau chỗ vắt sữa bò trước hay sao.”

Bà nội trợ tò mò hỏi.

Công nhân vắt sữa gật đầu, động tác tay không ngừng, miệng trả lời:

“Dù sao cũng là đồ đưa vào miệng cho nên nhà xưởng của chúng tôi có yêu cầu rất cao ở phương diện này, không chỉ có mỗi lần vắt sữa phải sử dụng nước ấm lau trước, mà còn phải lau vài lần mỗi ngày trong thời gian khô sữa thông thường.”

Lúc trước có mấy công nhân vắt sữa làm việc sau một thời gian đã trực tiếp bỏ qua bước này, sau đó đã bị trạm trưởng Đường Quyên trực tiếp cảnh cáo, một khi cảnh cáo vượt quá ba lần thì sẽ bị sa thải.

Xem bò sữa xong, một đám người lại đi xem dê sữa, toàn bộ căn cứ cung cấp sữa vang lên tiếng gào to liên miên không dứt.

Trương Thiên vẫn luôn chú ý những thứ này, chờ đến ngày đầu tiên những người này trở về thành khoe ra chuyến tham quan xưởng sữa Hồng Quang trong hôm nay với người nhà, những lời đồn về xưởng sữa Hồng Quang tự động sụp đổ.

Sự thật cũng đúng như Trương Thiên dự đoán, mọi người cảm thấy vô cùng hài lòng đối với xưởng sữa mà người nhà nhìn thấy, từ sản xuất đến gia công đến vận chuyển, không có chỗ nào có vấn đề, thậm chí nhà mình còn không làm được như vậy, trong lúc nhất thời địa vị của xưởng sữa ở trong lòng người huyện Thuần trở nên cao hơn.

Hai ngày căng thẳng trôi qua, người của đại đội đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thường ngày cũng làm việc như thế, nhưng không chịu nổi nhiều người như thế vây quanh hỏi chuyện chứ!

Sau hai ngày giảm giá sữa tươi, xưởng sữa chào đón một lượng lớn người người sử dụng đặt sữa, tính sơ qua thì có một ngàn người.

Đáng tiếc chính là hiện tại xưởng sữa không có nhiều sữa, hiện tại ngay cả con đường cung cấp cho hợp tác xã cung tiêu bên kia cũng đã từ bỏ, phần sữa đó sẽ đưa đến xưởng gia công chế biến sữa đậu nành và bột dinh dưỡng.

Những gia đình đặt sữa đợt này chỉ có một phần ba có thể đặt mua được hàng, người còn lại muốn đặt sữa thì cũng chỉ có thể chờ sang năm.

Cũng may đa số những gia đình đặt sữa đó đều không thèm để ý thời gian.

Loading...