Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 321

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:18:32
Lượt xem: 4

“Tôi muốn thành lập thêm hai bộ phận, một bộ phận bán hàng phụ trách kết nối với các trạm phục vụ trong thành, một bộ phận kiểm tra chất lượng phụ trách kiểm tra chất lượng và đóng gói của sản phẩm bán ra có đủ tiêu chuẩn hay không.”

Cô gãi gãi đầu:

“Lần trước vào trong thành, người phụ trách trạm phục vụ nói cho tôi, trước đó rất nhiều lần sữa tươi không được đóng gói kỹ, sửa bên trong chảy ra, đã có phản hồi từ những hộ đặt mua sữa.”

“Các đồng chí trong bộ phận đóng gói của chúng ta không chỉ phải đóng nắp chai, còn phải đóng vỏ ngoài, bận rộn là không thể tránh được.”

“Cho nên tôi muốn thành lập thêm một bộ môn kiểm tra chất lượng phụ trách tiến hành kiểm tra đóng nắp bình sữa, bên này cần anh xử lý một chút.”

Tuy rằng nhìn có vẻ như chỉ là chuyện thành lập một bộ phận đơn giản, trên thực tế việc phải làm có rất nhiều.

Không chỉ phải chọn lựa ra người phụ trách bộ phận phù hợp, mà còn phải tiến hành tuyển dụng công nhân dựa trên tình hình công việc, sắp xếp kế hoạch làm việc, đào tạo, sắp xếp tiến độ thời gian…

Trương Thiên cảm thấy mình cũng phải chia sẻ một phần, nghĩ rằng nếu không thì sẽ nhận một phần công việc để xử lý.

Kết quả Triệu Tùng rất thoải mái mà đồng ý.

“Không thành vấn đề, tôi đều sẽ xử lý những việc này, ngày mai tôi sẽ đưa danh sách người phụ trách cho cô, đến lúc đó chúng ta lựa chọn hai người ra, rồi hãy tiến hành kế hoạch tuyển dụng, thế nào?”

Trương Thiên hơi sửng sốt, gật đầu:

“Được, quả nhiên tôi không chọn sai người, anh rất thích hợp làm xưởng phó trưởng!”

Xem đi, mình rất biết chọn người, làm việc vừa nhanh vừa giỏi!

Cô cuối cùng có thể cảm nhận được sự vui sướng của những nhà tư bản sau này rồi.

Đối phương phải xử lý nhiều chuyện như thế, trong lòng Trương Thiên quyết định để một việc khác lại cho mình giải quyết.

“Tôi còn có việc tìm Thắng Nam, anh tiếp tục làm việc đi, vất vả!”

Trương Thiên cười tủm tỉm nói xong, nhấc chân đi đến phòng tài vụ bên cạnh.

Người trong phòng đang vùi đầu tính sổ sách, Trương Thiên gõ gõ cửa.

“Xưởng trưởng.”

Tiền Thắng Nam ngẩng đầu vui mừng nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-321.html.]

“Cô tới tìm tôi có việc sao?”

Trương Thiên tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh.

“Là thế này, không phải chúng ta sắp tới Tết Đoan Ngọ hay sao? Năm nay định phát phúc lợi gì cho các công nhân?”

Tiền Thắng Nam lấy một quyển sách xem, lật vài trang, dừng lại.

“Năm nay Tết Đoan Ngọ phát mười cân gạo, một cân dầu.”

Trương Thiên suy nghĩ một lát:

“Phát thêm một phần bánh ngọt cho lãnh đạo của các bộ môn, phần của Xưởng phó trưởng Triệu cho thêm một phần kẹo trái cây.”

Làm nhiều việc như thế thì chỉ có thể trợ cấp từ phương diện này.

Ánh mắt của Tiền Thắng Nam nhìn Trương Thiên bằng vẻ kỳ lạ, cầm lấy bút chậm rì rì ghi chép.

Cô ấy nhìn mấy người bên cạnh đang vùi đầu tính toán sổ sách, lặng lẽ tiến đến bên tai của Trương Thiên, nhỏ giọng nói:

“Không phải cô có ý với Triệu Tùng chứ?”

Rốt cuộc tới tuổi này rồi, có ý cũng rất bình thường, hơn nữa gương mặt kia của Triệu Tùng, chẳng sợ Tiền Thắng Nam thích bạn trai nhà mình hơn thì cũng không thể không thừa nhận, Triệu Tùng đẹp gấp mấy lần bạn trai.

DTV

Trương Thiên lườm cô ấy một cái:

“Làm việc đàng hoàng, thường xuyên viết thư với ai kia của nhà cô đi, đừng thấy ai cũng nói mấy việc này.”

Tiền Thắng Nam cười trộm, mím môi ngồi trở lại, nhìn Trương Thiên ra ngoài, tiếp tục tính sổ sách.

Xưởng sữa lại sắp tuyển công nhân rồi!

Trong nháy mắt tin tức này truyền khắp toàn bộ đại đội, có vài người từ đại đội gần đó gả tới nhìn bộ dạng vui mừng của người nhà mình, đáy lòng nảy ra một ý tưởng.

Ngày hôm sau, đại đội trưởng của mấy đại đội gần đó tìm tới đây.

Trương Đại Ngưu ngồi trong phòng khách nhà mình, mấy ông bạn già đối diện trông mong nhìn ông.

“Các ông đúng thật là đưa cho tôi một vấn đề khó mà.”

Trương Đại Ngưu buồn phiền ngậm điếu thuốc.

Loading...