Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 312

Cập nhật lúc: 2024-10-18 10:49:50
Lượt xem: 6

Thấy có người hỏi vấn đề này, Trương Thiên gật đầu với hắn, nói tiếp:

“Tổng cộng có hai suất, trong đó có một suất là do bí thư Tạ cho tôi, nhưng tôi tạm thời không muốn đi, vì vậy suất này sẽ được tôi trao cho người tôi thấy có biểu hiện tốt.”

DTV

Trương Đại Ngưu và Trương Vệ Quốc đứng cạnh vẫn im lặng vì sự việc này.

Thật buồn đấy, đây là Trường đại học Công Nông Binh, học xong sẽ được làm cán bộ, sao cô lại không đi chứ?

Tuy nhiên, việc đi hay không là việc của Trương Thiên, họ không thể can thiệp và chỉ có thể ngồi đó ngơ ngác.

“Nhóc Thiên, cô nói cho tôi biết, làm sao để có thể được tiến cử đi học vậy.”

Triệu Hồng Bách không đợi được nữa nói.

Trương Thiên mỉm cười nhẹ và ra hiệu cho mọi người im lặng.

“Tôi nghĩ thế này, việc tiến cử vào đại học không phải là chuyện nhỏ, phải công bằng chính đáng, vì vậy, đối với một trong những chỉ tiêu, đại đội trưởng sẽ chọn ra những đội viên có thành tích tốt nhất trong những năm gần để đi học, kể cả thanh niên trí thức.”

“Chỉ tiêu còn lại là do tôi quyết định, ta đã có ứng cử viên trong đầu, mọi người đừng tìm tôi hỏi.”

Tiền Dũng ngồi bên cạnh không khỏi hỏi:

“Cô định dành suất kia cho ai? Tiền Thắng Nhất nhà tôi vẫn luôn thể hiện rất tốt, hay là cô suy nghĩ lại đi?”

Trương Thiên mỉm cười lịch sự với bí thư và nói:

“Tôi có suy nghĩ của riêng mình.”

“Đúng rồi, nếu muốn vào đại học, trước tiên phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu phù hợp điều kiện thì có thể đăng ký, đến lúc đó còn có một bài kiểm tra đơn giản về vật lý và toán học, ai muốn thi vào đại học có thể chuẩn bị.”

“Đương nhiên, lần này không được tiến cử cũng đừng nản lòng, dù sao có lần đầu thì tự nhiên sẽ có lần thứ hai, mọi người tích cực thể hiện, sau này có cơ hội, vẫn sẽ áp dụng cách tiến cử lần này.”

Trương Thiên đứng dậy, cất hồ sơ vào túi:

“Được rồi, đối với hai việc này, các đồng chí ở trạm phát thanh sẽ dùng loa thông báo vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, tránh việc có ai đó không nghe thấy thông báo.”

“Tan họp thôi.”

Trương Thiên không để ý đến người đưa tay ngăn cản cô, về nhà nghỉ ngơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-312.html.]

Đúng như cô dự đoán, con cá mòi của Đại Trường đại học Công Nông Binh ngay lập tức làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi ở vùng nước đọng đại đội Hồng Quang.

Hễ ai đáp ứng được yêu cầu tiến cử, toàn bộ đều chạy đến chỗ bí thư Tạ đăng ký.

Những người thể hiện tốt đương nhiên sẽ tự tin, còn những người thể hiện kém sẽ sẵn sàng làm việc chăm chỉ và thể hiện tốt trong để phấn đấu được chọn vào lần sau.

Trên cánh đồng ngô của đại đội Hồng Quang, vài thanh niên đang xì xào bàn tán.

“Cậu đã đăng ký chưa.”

Thanh niên cao quấn khăn lông trắng quanh cổ hỏi người thanh niên nhỏ bé bên bên cạnh.

“Đăng ký rồi, cũng may là tôi đã học hết cấp hai, nếu không tôi sẽ giống như Đại Hà, không thể tham gia kỳ thi lần này được.”

Cậu thanh niên vóc dáng nhỏ bé cảm thấy may mắn vỗ n.g.ự.c nói.

Người thanh niên vóc dáng cao gật đầu:

“Vậy thì tốt, tôi nghe nói chỉ tiêu phân cho đại đội Hồng Quang là Học viện công nghệ Thủ Đô, học xong sẽ được làm cán bộ ở xưởng!”

“Thật sao? Sao cậu biết.”

Người thanh niên nhỏ bé tròn mắt không dám tin hỏi.

Người thanh niên cao lớn cười đắc ý:

“Tôi nghe ngóng được, chuyện này có rất nhiều người biết, nếu không thì làm sao lại thi môn vật lý và toán học chứ?”

“Thì ra là vậy.”

Người thanh niên nhỏ bé chợt nhận ra.

“Chỉ là không biết Trương Thiên sẽ nhường chỉ tiêu của mình cho ai, thật may mắn.”

Người thanh niên cao lớn thở dài, trong mắt hiện lên một tia ghen tị.

Người thanh niên nhỏ bé im lặng gật đầu.

Về chỉ tiêu này, Trương Thiên sớm đã có kế hoạch.

Có hai nơi đề xuất cho Công Nông Binh, một là Học viện Công nghệ Thủ Đô và một là Học viện Ngoại ngữ Ma Đô, cả hai đều có những yêu cầu cơ bản nhất định.

Loading...