Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 277

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:50:21
Lượt xem: 5

Cốc Tuệ trực tiếp đứng dậy, nắm lấy tay Trương Thiên kích động lắc lắc.

“Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chọn được người thích hợp nhất.”

Má cô ấy đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt đầy kích động.

Cô ấy hiểu ý của Trương Thiên, bây giờ chỉ tuyển một người, nếu sau này người đơn đặt sữa nhiều thì sẽ tuyển tiếp.

Là một ủy ban khu phố, chồng lại làm việc cho chính phủ, cô ấy biết nguyên nhân chính khiến thanh niên tri thức sống ở nông thôn là do thiếu lương thực.

Đất nước thâm hụt tài chính nghiêm trọng, ở thành phố không có cơ hội việc làm, vừa phải trả khoản nợ nước ngoài của Mao Hùng vừa hỗ trợ những thanh niên không có việc làm ăn không ngồi rồi.

Những thanh niên thất nghiệp này không có việc gì làm nên gây rối khắp nơi.

Để giải quyết áp lực tài chính, chỉ có thể chuyển những thanh niên thất nghiệp về nông thôn.

Trong số những người về quê năm nay, có một số người không muốn về quê nhưng gia đình không có việc làm nên chỉ có thể về quê.

Nếu có một công việc thì có thể giải quyết một số vấn đề trong thành phố bây giờ.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được người, lúc nào thì phía cô có thể đưa sữa đến? Cốc tuệ hỏi.

Trương Thiên cẩn thận đặt hợp đồng hai bên đã ký và đóng dấu vào cặp đeo vai.

“Ngày mai.”

Mọi người có chuyện vui tinh thần sảng khoái, Trương Thiên vừa ký xong đơn của ủy ban khu phố bên phía Cốc Tuệ, ngay sau đó lại nhận được thư từ Điền Khiết Phương, người gặp lúc đi mua dê sữa trở về khi trước.

Lúc đầu vì để học tập kinh nghiệm chăn nuôi của bên Ma Đô, Trương Thiên đặc biệt để lại địa chỉ và phương thức liên lạc cho đối phương, hai năm nay đã học được khi ít kỹ thuật chăn nuôi mới từ Điền Khiết Phương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-277.html.]

Lúc trước, ở trong thư cô từng nói muốn mua bò sữa, nhưng số người bên phía Ma Đô có hạn, vẫn luôn không đến lượt cô.

Lần này Điền Khiết Phương phải đến Thủ Đô để giao bò sữa lai giống, mang thêm hai con nữa, nếu như Trương Thiên có ý muốn mua thì phải nhanh chóng đến ga Song Điền trước khi xe khởi hành.

Trương Thiên vừa nhận được tin đã lập tức mang theo Triệu Tùng lên đường.

DTV

Ở thành phố Song Điền, Triệu Tùng có các kênh vận chuyển hàng hóa quen thuộc, dẫn theo anh không lo không tìm được phương tiện vận chuyển.

Lần này, Trương Thiên chuẩn bị mua hết cả hai con bò sữa này!

Trải qua quá trình phát triển lâu như vậy, xưởng sữa thu được lợi ích đáng kinh ngạc, mua hai con bò sữa là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.

Hơn nữa, bây giờ mới vừa qua tháng năm, nếu như kịp thì còn có thể thụ tinh cho hai con bò sữa, thành công thì năm sau sẽ có bò con, có thể sản xuất sữa rồi.

Dựa theo thời gian trong thư, thời gian dừng ở trạm là vào trưa ngày mốt.

Để đề phòng có chuyện bất ngờ, Trương Thiên đã chuẩn bị hôm nay sẽ đến đó đợi, ngoài ra còn phải chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp thỏa đáng.

Sau khi đến thành phố Song Điền, trước tiên Trương Thiên đến trạm vận chuyển hàng hóa để hỏi thời gian đến nơi của chuyến xe mà Điền Khiết Phương đi, đồng thời nhờ nhân viên ở đó để ý giúp.

Sau đó cô ngựa không ngừng vó mà đến xưởng sữa của thành phố Song Điền, tìm được đoàn trưởng Vương, nhờ anh ta giới thiệu cho mình người phụ trách thụ tinh cho bò sữa ở trạm chăn nuôi.

Qua trung gian giới thiệu của đoàn trưởng Vương, Trương Thiên nhanh chóng hẹn được thời gian với đối phương.

Có hai loại thụ tinh cho bò sữa, một loại nhân tạo, một loại tự nhiên.

Trương Thiên đến nhận bò sữa, đương nhiên đối tượng nhiệm vụ là ngay tại chỗ nên sẽ lựa chọn vế sau.

Trạm chăn nuôi có giống bò được lựa chọn kỹ càng, nhiệm vụ mỗi ngày nặng nề, nhưng được ăn uống đầy đủ còn không lo bị làm thịt, lớn lên rất khỏe mạnh.

Trương Thiên một bên giải quyết xong việc thụ tinh cho bò sữa, một bên kia Triệu Tùng cũng nhanh chóng dựa vào các mối quan hệ rộng lớn liên hệ với tài xế đồng ý đưa bọn họ về đại đội.

Loading...