Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 253

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:47:32
Lượt xem: 3

Dê sữa sinh con cũng có nghĩa là sản lượng sữa sẽ tăng lên, thế nên Trương Thiên muốn tìm thêm một vài chỗ để tiêu thụ sữa dê.

Thật ra cô đã muốn tìm nguồn mua khác từ lâu rồi, chỉ có một mình hợp tác xã cung tiêu mua sữa tươi, đối với xưởng sữa của bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Một khi hợp tác xã cung tiêu không nhập hàng nữa thì sữa trong xưởng sữa của bọn họ sẽ không có nơi để tiêu thụ, cũng chỉ có thể bỏ mứa ở nơi đó.

Lúc này không có chất bảo quản và tủ lạnh, sữa tươi rất dễ bị hỏng, nếu không tìm được nguồn mua khác thì chắc chắn xưởng sữa sẽ rơi vào cảnh thua lỗ.

Để tránh trường hợp này xảy ra, Trương Thiên cần phải tìm được nguồn mua mới, như vậy thì đại đội của họ cũng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.

Nơi đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là bệnh viện và trường học.

Hai nơi này có nhu cầu rất lớn đối với sữa tươi, người bệnh và trẻ con trong bệnh viện đều cần sữa tươi để bổ sung chất dinh dưỡng, trường học cũng tương tự như vậy.

Nhưng trẻ nhỏ ở trường học có thể mua được sữa tươi lại không nhiều lắm, có thể nói là tương đối rải rác, bệnh viện sẽ thích hợp hơn.

Vì thế cô cố ý đi hỏi thăm một chút, mấy năm nay dù bệnh viện đã thu mua được nhiều sữa hơn, nhưng vẫn là cung không đủ cầu, có quá nhiều người cần phải uống sữa tươi.

Thậm chí họ chỉ có thể dựa theo mức độ nghiêm trọng để phân chia - chia sữa cho người bệnh mắc bệnh nghiêm trọng, người thực sự cần sữa tươi để bổ sung chất dinh dưỡng.

Vừa hay hiện tại Trịnh Nguyên Anh đang ở bệnh viện, cô còn phải qua đó một chuyến để kiểm tra tình hình của cô ta.

DTV

Tới bệnh viện, Trương Thiên hỏi y tá trước, xác định Trịnh Nguyên Anh vẫn chưa tỉnh lại, cô bèn hỏi thăm về tình hình dùng sữa tươi của bệnh viện.

“Không biết bệnh viện mình có nhiều người bệnh cần uống sữa bổ sung dinh dưỡng không ạ?”

Trương Thiên giống như tò mò hỏi.

Cô y tá này cũng sêm sêm tuổi cô, nghe vậy thì không khỏi có chút buồn phiền:

“Thật sự là rất nhiều.”

Cô ấy giơ ngón tay lên bắt đầu đếm:

“Phòng cấp cứu, phòng bệnh trẻ em, bệnh phù nề, bệnh thiếu m.á.u do thiếu sắt, bệnh gan… thật sự là quá nhiều.”

“Sữa mà bệnh viện chúng tôi nhập vào hoàn toàn không đủ để chia, nếu có thể nhập nhiều sữa hơn một chút thì tốt rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-253.html.]

Y tá tiếp tục nói với vẻ buồn rầu:

“Bà Thẩm ở phòng 302 thật sự rất cần sữa tươi, nhưng bệnh của bà ấy lại không nghiêm trọng như những người khác, thế nên sữa tươi hoàn toàn không đến lượt bà ấy dùng.”

Trương Thiên nhướng mày, càng có thêm lòng tin đối với việc tiêu thụ sữa tươi.

“Đồng chí y tá, phòng mua của bệnh viện các cô ở đâu vậy ạ.”

Trương Thiên cười tủm tỉm nhét hai viên kẹo thỏ trắng vào trong túi của cô ấy.

Y tá có chút thèm thuồng, cô ấy lặng lẽ nhìn xung quanh, sau đó mới ghé đầu nhỏ giọng nói:

“Cô đi về phía tay phải, đi đến hết hành lang là sẽ thấy phòng mua.”

Cũng chỉ là chỉ đường mà thôi, chứ không hề nhờ cô ấy làm giúp chuyện gì, như vậy cũng không tính là làm trái với quy định của bệnh viện.

“Cảm ơn đồng chí.”

Trương Thiên xoay người đi về phía y tá đã chỉ.

Vừa rẽ phải, xác định không có ai ở đây, cô vội vàng lấy ra hai chai sữa tươi từ trong không gian của siêu thị.

Nào biết, Trương Thiên còn chưa đi tới nơi thì đã bị một người phụ nữ chặn lại.

“Đây là sữa tươi đúng không?”

Trương Thiên gật đầu:

“Là sữa tươi vừa mới được vắt vào buổi sáng.”

Cô nói xong, đang định rời đi, ai ngờ lại bị người phụ nữ nắm lấy cánh tay.

“Cô đừng đi vội!”

Sức lực của người phụ nữ tương đối lớn, trong lúc nhất thời Trương Thiên không thể vùng ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hỏi bà ta:

“Bác còn có chuyện gì ạ?”

Cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này xong xuôi để còn về nhà ăn cơm.

Loading...