Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 159

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:04:23
Lượt xem: 9

Đây thật sự là một vụ làm ăn không tồi!

Trương Đại Ngưu là đại đội trưởng, tất nhiên cũng rõ ràng điểm này, chẳng qua từ trước đến giờ ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bán sữa.

Trâu cày của đại đội là trâu thường, sản lượng sữa cũng không nhiều lắm, mà nghé con lại có sức ăn rất lớn, cần uống sữa ít nhất ba tháng mới có thể cai.

Mà chờ đến khi nghé con cai sữa, trâu mẹ cũng dần dần ngừng phân bố sữa tươi.

Dê thì khác, thời kỳ tiết sữa của dê trong đại đội có thể lên tới bốn tháng, mà dê con một tháng tuổi đã bắt đầu cai sữa để tập ăn cỏ, khoảng hai tháng là có thể cai sữa, dê mẹ vẫn có thể tiếp tục tiết sữa trong vòng hai tháng.

Trước đây chỗ sữa dê này sẽ được chia cho trẻ con không được b.ú sữa mẹ hoặc là người già lớn tuổi, bởi vì loại sữa này có mùi tanh đặc trưng nên họ cũng chưa từng nghĩ đến việc mang đi bán.

Chẳng qua sữa dê mà ông uống vừa rồi rõ ràng không hề có một chút mùi tanh nào, nếu muốn mang đi bán, thật sự có khả năng là sẽ bán được!

Trên thị trường một chai sữa có giá hai xu, lại nghĩ đến 40 con dê cái đang mang thai trong đại đội, trái tim của Trương Đại Ngưu lập tức đầm thình thịch.

Trương Đại Ngưu chậm rãi gật đầu với cháu gái:

“Có thể bán được!”

“Cháu đã làm bằng cách nào vậy? Uống sữa này thế nhưng không hề cảm nhận được một chút mùi tanh nào?”

Ông không khỏi tò mò hỏi.

Trương Thiên vui rạo rực cầm lấy cái chén:

“Cháu đã bỏ thêm một ít trà xanh. Trước đây cháu từng đọc qua ở trong sách, trà xanh và hạnh nhân đắng có thể khử đi mùi tanh ở trong sữa dê, trong nhà không có hạnh nhân, cho nên cháu đã thử dùng một ít trà.”

“Cháu bỏ thêm lá trà vào ấy hả?”

Trương Đại Ngưu có chút đau lòng, lá trà trong nhà không nhiều lắm, dùng một chút thì sẽ ít đi một chút, cũng không biết lá trà quý báu của ông đã bị dùng mất bao nhiêu rồi?

Trong lòng Trương Đại Ngưu đau khổ cực kỳ, nhưng ông cũng không nói ra.

Đã vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu nói:

“Khó trách lúc ông uống còn cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng, thì ra là do cháu đã bỏ thêm lá trà vào.”

Trương Thiên lập tức rèn sắt khi còn nóng:

“Ông nội, dê con chuẩn bị cai sữa rồi, nếu chúng ta bán sữa thì có thể bán được hai tháng!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-159.html.]

“Lúc trước cháu làm việc ở huyện thành có quen biết với người ở xưởng thủy tinh, hợp tác xã cung tiêu cũng có bạn học của cháu đang làm. Hay là chúng ta mua mấy chục bình thủy tinh về thử xem sao ạ?”

Sữa dê có thể không bán được ở hợp tác xã cung tiêu, nhưng ở huyện thành chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua!

Trương Đại Ngưu trầm tư suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn chiếc máy kéo cách đó không xa, các đội viên đứng ở xung quanh tươi cười xán lạn, khuôn mặt hồng hào, người nào người nấy đều vui sướng cực kỳ.

DTV

Ông thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu:

“Được rồi, mua thử 50 chai trước đi, bán thử mấy ngày rồi tính sau.”

“Vâng ạ!”

Trương Thiên vô cùng tự tin, vụ làm ăn này chắc chắn sẽ thành công!

Vì phải tới huyện thành nên Trương Thiên chỉ có thể bàn giao lại việc trực đêm cho Trương Tiểu Mai.

Cô cần phải bảo đảm chất lượng giấc ngủ thì mới có đủ sức để làm việc.

Buổi sáng vừa mở mắt ra, Trương Thiên lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, gói rau mẹ hái đặt vào chiếc giỏ ở trước xe, đeo chiếc túi đeo chéo rồi đạp xe vào huyện thành.

Khi cô đến khu nhà tập thể nơi anh Hai đang ở, đúng lúc nhìn thấy anh ấy đang đi xuống dưới lầu.

“Anh Hai!”

Cô nhanh chóng xuống xe vẫy tay gọi lớn.

“Sao hôm nay em lại tới đây vậy?”

Trương Hồng Văn hơi mở to mắt, kinh ngạc hỏi.

Trương Thiên cầm rau giơ lên, cười nói:

“Em có chút việc cần đến huyện thành, thuận tiện đưa rau cho anh luôn.”

Sau đó cô lập tức đưa rau cho anh Hai.

Trương Hồng Văn bèn đưa tay nhận lấy:

“Chị dâu em cũng đang ở nhà, lên nhà ngồi một lát, thăm cháu trai của em không?”

Loading...