Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 141

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:03:55
Lượt xem: 11

Vừa bước vào phòng, cô liền nhìn thấy anh Hai Trương Hồng Văn đang ngồi ở trên giường, mở to mắt hỏi ba Trương Vệ Quốc, bên cạnh chất đầy túi lớn túi nhỏ mà anh ấy mang về.

Trương Vệ Quốc bóc vỏ đậu phộng rồi bỏ vào trong miệng, ngáp một cái, lúc này mới chậm rãi trả lời đứa con trai thứ hai.

“Đúng vậy, con cũng nghe nói rồi à?”

Trương Hồng Văn hơi thẳng lưng, rồi không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi:

“Ba không biết chuyện này lớn đến mức nào đâu. Ngày hôm qua lãnh đạo ở huyện thành đã truyền lệnh xuống, hôm nay hơn chục xe binh lập tức chạy hết tốc lực về phía công xã, nói là muốn khảo sát tình hình của các đại đội, kiểm tra xem có tình huống tương tự nào gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân hay không.”

“Trên đường tới đây con đã gặp rất nhiều người nói về việc này, tất cả mọi người đều lo lắng sợ nhà mình cũng có b.o.m khí độc. Ba thử nghĩ mà xem, nếu một ngày nào đó đào móng nhà, lại vô tình đào trúng b.o.m khí độc được chôn sâu ở bên dưới, như vậy chẳng phải cả gia đình sẽ bị nhiễm độc mà c.h.ế.t sao, thật sự rất đáng sợ!”

“Con cũng vừa hay tin đại đội Hồng Quang của chúng ta là nơi đầu tiên phát hiện ra thứ này, bởi vì quá lo lắng cho mọi người, nên sáng sớm hôm nay con đã chạy luôn tới đây, may mà trong nhà không xảy ra chuyện gì.”

Trương Hồng Văn nói đến đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, anh ất liên tục vỗ vào n.g.ự.c để bản thân có thể bình tĩnh lại.

Chuyện này đúng là rất đáng sợ, Trương Thiên nghĩ thầm, nếu như là vài chục năm sau, công ty bảo hiểm cũng không cần phải bồi thường tiền.

Nếu muốn khảo sát tình hình của đại đội, vậy thì chẳng phải đại đội của mình cũng sẽ có người tới sao?

DTV

Quả nhiên, ngay khi mọi người đang ăn sáng, có hai chiếc xe chạy tới, chỉ là người này cũng không phải ai xa lạ, chính là đoàn trưởng Vương hôm qua đã dẫn doàn, hôm nay ông ấy lại mang theo người của mình tới đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-141.html.]

Đoàn trưởng Vương chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng, nhờ Trương Đại Ngưu cử hai người đi theo dẫn đường, sau đó ông ấy nhanh chóng đi kiểm tra tình hình của đại đội.

Trương Thiên cho bò ăn xong bèn đi theo phía sau họ, cho đến khi kiểm tra toàn bộ đại đội xong, không hề phát hiện ra dấu vết của b.o.m khí độc, bấy giờ người trong đại đội mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng bản thân ra ngoài đi dạo.

Sau đó nghe nói, ngoại trừ đại đội Hồng Quang, còn có hai đại đội khác cũng phát hiện ra b.o.m khí độc, nhưng số lượng không nhiều bằng đại đội Hồng Quang.

Đoàn trưởng Vương lập được công lớn, lãnh đạo bên trên ban thưởng xuống, cụ thể là gì thì không có ai nói, có lẽ là được thăng chức hay gì đó.

Nhưng không biết đại đội Hồng Quang đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, dần dần trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến cho Trương Thiên chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.

Nguyên nhân của sự hỗn loạn này là một chuyện rất nhỏ, trong đại đội có gia đình kia mẹ chồng luôn áp bức con dâu, mỗi ngày đều đặt ra quy tắc này kia, một khi con dâu làm sai là lại vừa đánh vừa mắng.

Cuối cùng, cô con dâu chịu không nổi, đã đ.â.m đơn kiện mẹ chồng.

Mà lý do khởi kiện chính là do mẹ chồng có ý đồ khôi phục lại sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, coi con dâu như một nô lệ để sai khiến.

Thậm chí cô con dâu còn nói rằng mẹ chồng rất hâm mộ địa chủ và muốn làm một vị địa chủ.

Chẳng qua bà mẹ chồng này có thật sự nói như vậy hay không thì không ai biết, nhưng có thể khẳng định một điều là bà ta đối xử với con dâu rất tệ.

Sau khi người của Ủy ban Cách Mạng tới tra hỏi vài hộ gia đình gần đó, những tội danh được kể ở trên trực tiếp rơi xuống người bà mẹ chồng, bà ta cũng bị mang đi xét xử ngay trong ngày hôm đó.

Nghe nói, người mắng nhiều nhất, ném đá nhiều nhất chính là cô con dâu kia của bà ta.

Loading...