Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 385

Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:13:24
Lượt xem: 7

Dư Lộ la hét thất thanh: "Không được, không thể mất nó, em muốn tìm cho ra nó!"

Cô ta đột ngột đứng dậy, không màng ánh mắt của người ngoài mà tìm kiếm khắp nơi, bên trong toa xe không chỉ có người đang ngồi hay là đang đứng hoặc là ngồi trên sàn, bởi vì cô ta tìm kiếm khắp nơi mà không thể không tránh ra, có người không có kiên nhẫn tránh đường, đưa tay đẩy Dư Lộ một cái.

"Một cái vòng tay hỏng thì có gì mà phải tìm!"

Dư Lộ oán hận nhìn về phía người nọ: "Liên quan gì đến anh, cút ngay!"

"Ồ ha, một cô gái như cô mà ngang ngược cái gì!"

Người nọ dáng vẻ lưu manh đánh giá Dư Lộ từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy thân thiện, khi nhìn thấy Hứa Chấn Uyên phía sau theo tới thì mới không được tự nhiên dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dư Lộ dường như thấy được người đáng tin cậy, liền lên tiếng hỏi: "Chấn Uyên, anh giúp em tìm vòng tay được không?"

Hứa Chấn Uyên nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy người nào khả nghi, trong lòng biết nếu có người trộm đồ trên xe lửa thì sẽ thừa dịp trước khi xe lửa bắt đầu rời sân ga liền rời đi, cho dù có tìm cũng không tìm thấy.

"Trở về ngồi đi."

Dư Lộ không thể tin được nhìn về phía anh, khó khăn nói: "Chấn Uyên, vòng tay đó thật sự rất quan trọng, em muốn xuống xe, em muốn đi tìm vòng tay."

Hứa Chấn Uyên dời mắt để không nhìn bộ dáng nhu nhược đáng thương của cô, lạnh lùng nói: "Nếu em muốn vòng bạc, trở về có thể mua một cái."

DTV

Nhưng mà, về Yến Thành là không có khả năng, mục đích chuyến đi này của anh chính là đưa bọn họ trở lại Côn Xuyên.

Dư Lộ hất tay anh ra, tiếp tục ở đi dọc theo con đường tìm kiếm vòng bạc, cô ta biết rõ là không tìm thấy, nhưng trong lòng cứ có âm thanh đang không ngừng nói, cũng có thể đây là sự trừng phạt của Thiên Đạo đối với việc cô ta động sát tâm?

Không, Dư Lộ không dám nghĩ như thế, nếu như không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, thì làm sao cô ta có thể sống sót ở Côn Xuyên? Còn có thể sống sót trở về bên cạnh Hứa Chấn Uyên không?

Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Rõ ràng cô ta lợi hại hơn so với tất cả mọi người, lại có ký ức của kiếp trước, an toàn không lo lắng kết hôn với tiên quân, chỉ thiếu một bước cuối cùng, tại sao Thiên Đạo lại đối xử với cô ta như vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-385.html.]

Tại sao chứ?

…                                   

"Chị, đây là thứ chị kêu lấy."

Một người đàn ông giống như khỉ ốm đưa cho Dư Tương một thứ gì đó, mặt ngoài của chiếc vòng bạc cũ đã bị oxi hóa, có chút giống đồ của thế hệ bà nội đeo, cũng không có gì khác với đồ của thế hệ bà nội đeo.

"Cảm ơn."

Dư Tương đưa cho khỉ ốm hai bao thuốc lá, khỉ ốm từ chối không được, sau khi nhận lấy liền rời đi rất nhanh.

Ánh mặt trời ở ga xe lửa chói chang, Dư Tương cầm lấy vòng bạc đưa lên mặt trời nhìn thật lâu, cũng không nhìn ra khác thường gì quá lớn, nhưng đây là nhẫn không gian của Dư Lộ.

Sự việc có thể bắt nguồn từ nhiệm vụ lần trước Trường Phong giao cho Dư Tương, ngăn cản Dư Lộ đưa đồ vật trong không gian vào thế giới này, lúc trước Dư Tương đã từng hỏi Trường Phong tại sao lại cắt đứt liên hệ của ký chủ và nhẫn không gian, cô quan sát một khoảng thời gian, nhẫn không gian của Dư Lộ đúng là không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là thứ dùng để cất giữ đồ vật, mặc dù trong không gian có thực vật, nhưng lại không có khí linh.

Thay vì thời thời khắc khắc đều theo dõi xem Dư Lộ có bán đi đồ vật bên trong nhẫn không gian hay không, thì không bằng cứ trực tiếp cướp đi nhẫn không gian của Dư Lộ.

Chẳng qua là vẫn luôn không có thời cơ thích hợp, bây giờ thì vừa vặn.

Dùng phương pháp pháp luật truy cứu trách nhiệm của Dư Lộ, chưa kể sẽ không làm tổn thương gân cốt của cô ta, tranh chấp với trưởng bối cũng rất phiền phức, khiến Dư Lộ về quê trải nghiệm cuộc sống không bàn tay vàng, không phải cô ta muốn ở bên người trong lòng lịch kiếp à, có bàn tay vàng là rất không thành kính đó.

Hơn nữa, ba ngày trước.

Dư Lộ té xỉu ở nhà họ Bùi có thể là do mang thai, bà ngoại Lâm và Lâm Bảo Chi hỏi về các triệu chứng của cô ta, Dư Lộ đều trả lời giống như đang mang thai, khi Hứa Chấn Uyên đưa Dư Lộ đi bệnh viện kiểm tra, Dư Tương cũng ở trong cùng một bệnh viện, chẳng qua là cải trang giả dạng, không để cho bọn họ phát hiện.

Đa số mọi người đều cảm thấy Dư Lộ mang thai quá trùng hợp, Hứa Chấn Uyên nhập ngũ được mấy tháng, Dư Lộ không hề biết mình đang mang thai, cố tình lại phát hiện ngay lúc này, nhất định cần phải tiến hành kiểm tra.

Khi Dư Lộ đang lấy m.á.u xét nghiệm, trong phòng khám cũng có một thai phụ đang lấy m.á.u với cô ta, người nhà không đi theo vào, cô ta liền tạo ra một chút hỗn loạn, làm thai phụ kia đột nhiên té xỉu hôn mê, bác sĩ và ý tá đều vội vàng đỡ thai phụ kia, cô ta đã đánh tráo mẫu m.á.u của mình và thai phụ.

Loading...