Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Cùng Bạn Thân Ôm Tiền Bỏ Trốn - Chương 19.2-20 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:08:56
Lượt xem: 2,137

Anh rời khỏi căn biệt thự đó ba ngày, để phân tán sự chú ý, anh đã gặp Thẩm Mân Mân. Anh cảm thấy rất mất kiên nhẫn với việc ôn lại chuyện xưa với Thẩm Mân Mân.

Điều duy nhất khiến anh hứng thú là mối quan hệ của cô ta với Cố Bách Xuyên. Nghe nói Cố Bách Xuyên vì cô gái này, đã nhiều lần bỏ rơi vợ mình.

Vậy thì có lẽ anh có thể thông qua việc khống chế cô gái này, để gián tiếp khống chế Cố Bách Xuyên.

Ngay khi Trì Vọng cảm thấy trái tim mình vẫn đặt ở sự nghiệp.

Hạ Nhan c.h.ế.t rồi.

Trì Vọng lái xe như bay đến đó, suýt chút nữa đã lao cả người cả xe xuống sông.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Các bậc lão thành trong nhà họ Trì đều tức điên người.

Hành động này của Trì Vọng khiến cho kế hoạch nhiều năm qua trở thành công cốc - trước đó bọn họ vì muốn tẩy sạch xuất thân không trong sạch của Trì Vọng, đã tìm rất nhiều tiểu thư khuê các làm ứng cử viên kết hôn.

Trong giới này, kết hôn thương mại thì việc có người tình hay bạch nguyệt quang đều không sao cả.

Nhưng vì một người thế thân mà phát điên suýt chút nữa đã bỏ mạng, thì lại là chuyện khác. Trì Vọng gần như đã tự tay hủy hoại kế hoạch mà anh đã dày công ấp ủ nhiều năm. Nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm để ý.

Anh ngồi bên bờ sông, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Hạ Nhan chưa chết, nhất định chưa chết.

Anh không có bằng chứng, nhưng anh có cảm giác, trái tim anh vẫn đang đập, vậy thì người anh yêu, nhất định vẫn tồn tại ở một góc nào đó trên thế giới này.

Vì vậy, khi Cố Bách Xuyên đã hoàn toàn tự sa ngã, suốt ngày rượu chè bê tha đến mức bị ung thư dạ dày, thì Trì Vọng vẫn không từ bỏ mà đi tìm kiếm cô khắp nơi trên thế giới.

Người của nhà họ Trì không đủ, anh trực tiếp xông vào nhà họ Cố: "Cho tôi mượn người của anh."

Cố Bách Xuyên nói: "Dựa vào cái gì?"

Trì Vọng nói: "Muốn cho mượn thì mượn, không muốn thì thôi."

Nói xong anh quay người bỏ đi.

Cố Bách Xuyên bất đắc dĩ gọi anh lại.

"Cậu muốn dùng ai, thì cứ việc điều đi."

...

Cuối cùng Trì Vọng cũng tìm thấy Hạ Nhan. Nhưng Hạ Nhan lại nói, muốn anh rửa tay gác kiếm, kết hôn với cô ấy.

Trước đây Trì Vọng luôn cảm thấy phụ nữ giống như những kẻ ngốc, tại sao ai cũng muốn kết hôn?

Nhưng bây giờ, trên chiếc chuyên cơ riêng trở về Giang Thành, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên.

Một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ tràn ngập trong lòng, Trì Vọng đột nhiên nhớ đến người anh em kia.

Lần này, anh không còn nhớ đến những khúc xương gãy của người anh em đó nữa, ngược lại, anh nhớ đến nụ cười trên môi người anh em đó khi anh ta qua đời. Thì ra anh ta chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình.

...

Trì Vọng trở về Giang Thành. Anh phải làm những công việc tỉ mỉ hơn người anh em kia gấp vạn lần.

Bản thân anh thì không sao cả, nhưng anh không thể liên lụy đến Hạ Nhan. Anh đã làm rất nhiều việc, cắt đứt thân phận của mình, chuyển nhượng tài sản, sắp xếp vệ sĩ.

Anh phải đảm bảo rằng sau khi anh rửa tay gác kiếm, sẽ không có bất kỳ kẻ thù nào có thể đe dọa đến Hạ Nhan. Những việc này đã tiêu tốn của anh hai năm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-toi-cung-ban-than-om-tien-bo-tron/chuong-19-2-20-hoan.html.]

Hai năm sau, Trì Vọng cuối cùng cũng có thể lên đường. Anh không cần bất cứ thứ gì ở Giang Thành nữa. Anh không còn là Trì Vọng nữa, là ai cũng được. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Hạ Nhan.

...

Nhưng Hạ Nhan không đợi anh. Cô ấy đã mang thai rồi. Trì Vọng lấy hết can đảm, muốn hỏi cô ấy, chồng cô ấy là ai, bây giờ cô ấy có hạnh phúc hay không.

Anh có quá nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng hỏi gì cả.

Trì Vọng bỏ đi.

Người nhà họ Trì đang ra sức thúc giục anh, nói với anh rằng cô con gái của vị phó tỉnh trưởng kia đang rất nóng lòng muốn gặp anh.

Có một khoảnh khắc, Trì Vọng đã nghĩ, như vậy cũng được.

Đi xem mắt, kết hôn với một người phụ nữ mà anh không yêu nhưng cô ấy lại rất yêu anh, tẩy sạch xuất thân, chơi đùa quyền lực.

Dù sao thì vô số người đàn ông đều như vậy.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Trì Vọng lại nhớ đến Cố Bách Xuyên. Anh cứ tiếp tục như vậy, chẳng khác nào Cố Bách Xuyên thứ hai.

Trì Vọng đột nhiên quay đầu xe.

Hoàng hôn bị anh bỏ lại phía sau, gió chiều bị anh hất xuống.

Anh không còn là chàng trai trẻ nữa, không biết liệu có thể đuổi kịp cô gái mình yêu hay không. Nhưng anh vẫn lái xe về phía cô gái, không hề quay đầu lại.

 

  20. Cậu bé  

 

Cậu bé cầm chiếc kem, vui vẻ chạy đến trước mặt một bé gái.

"Đây là do một anh trai và một chị gái rất đẹp tặng cho em." Cậu bé ưỡn n.g.ự.c nói, "Cho cậu ăn này."

Bé gái nhận lấy: "Tại sao lại cho tớ?"

Cậu bé nói: "Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn đi."

Cô bé mỉm cười ngọt ngào.

Cô bé cắn một miếng kem, bỗng nhiên "a" lên một tiếng.

Kem tan rồi.

Bên trong chiếc ốc quế rơi ra một chiếc trâm cài áo hình bông hồng bằng bạc nhỏ xinh. Đuôi chiếc trâm cài áo, được móc vào một chiếc nhẫn kim cương hồng to tướng, lấp lánh.

Cậu bé cầm chiếc trâm cài áo hình bông hồng.

Cô bé cầm chiếc nhẫn.

Hai đứa trẻ cùng nhau quay đầu lại nhìn.

Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại một vườn hồng, nở rộ vô tận.

 

- Hoàn -

Loading...