Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 64

Cập nhật lúc: 2024-09-17 21:11:56
Lượt xem: 31

Nhóm của Tạ Tư Duệ lần trước xếp cuối cùng, nên phải ở trong căn nhà nhỏ không có nhà vệ sinh. Cậu ta vừa tắm xong từ nhà của tổ chương trình đi ra, nhìn thấy một đoàn người đang khiêng máy móc chuẩn bị đi đâu đó, nên kéo một nhân viên lại hỏi tình hình.

“Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói thầy Tạ và cô Kỷ đi khắp thiên hạ rồi, đạo diễn gọi chúng tôi đi tìm người.”

Mặc dù Tạ Tư Duệ cảm thấy cách diễn đạt này hơi kỳ lạ, nhưng vừa nghe có tin đồn về Tạ Lê thì lập tức đi theo.

*

Trước căn nhà thấp cũ kỹ, bà cụ đưa một ly trà nóng cho Kỷ Sơ Hoà: “Thúy Quả à, thật sự cảm ơn các cháu, nếu không ngôi nhà này của bà mỗi khi mưa đều dột.”

Bà cụ nói xong, quay đầu nhìn Tạ Lê đang lợp ngói trên mái nhà, gọi: “Con trai lớn của Thúy Quả, nếu mệt thì xuống nghỉ một chút.”

Động tác của Tạ Lê nhanh nhẹn từ mái nhà trèo xuống bằng thang, trán đẫm mồ hôi, anh thở nhẹ, nhận ly trà từ tay bà cụ: “Còn một chỗ nữa là xong rồi.”

Vẻ mặt Kỷ Sơ Hoà khoa trương: “Tuyệt vời quá, Tạ Lê, kiếp trước anh chắc chắn là thợ lợp ngói chuyên nghiệp, ngói lợp đều tăm tắp.”

Ban ngày trò chuyện với bà cụ, Kỷ Sơ Hoà biết được bà cụ sống một mình, con cái không ở nhà, mái nhà bị hỏng mãi mà không có thời gian sửa, nên cô và Tạ Lê chủ động nhận việc giúp bà cụ sửa mái nhà.

Kết quả là khi đến nơi, cô chỉ đứng dưới cổ vũ.

Tạ Lê uống một ngụm trà nóng, hạ mắt nhìn cô: “Đừng vẽ hươu vẽ vượn nữa, tôi đau dạ dày, không ăn được.”

Kỷ Sơ Hoà cười hì hì, không chút áy náy nói: “Tính là tôi nợ anh một ân tình, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả lại cho anh.”

“Thế còn kiếp này?”

Kỷ Sơ Hoà: “Kiếp này anh làm trâu làm ngựa trước đi.”

*

Tạ Lê đang định nói gì đó thì một luồng sáng mạnh từ đèn pin chiếu thẳng về phía này.

Anh giơ tay che mắt, nheo mắt nhìn qua.

Chỉ thấy trong đêm tối, một đám người vác theo đồ đạc, nhanh chóng tiến về phía này, nhìn như đám tang thi đang bao vây thành phố.

Bà cụ vừa thấy cảnh này, lưng còng của bà lập tức thẳng lại, ánh mắt mờ đục trở nên cảnh giác như chim ưng b.ắ.n về phía trước, trong vài giây, bà cụ giơ tay lên cao rồi hô to chạy vào trong nhà: “Ma quỷ ơi, bọn giặc vào thôn rồi! Tôi sẽ lấy vũ khí và liều mạng với chúng!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-64.html.]

Mà ở đầu bên kia, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang thúc giục.

[Nhanh nhanh! Qua xem bọn họ đang làm gì kia? Có phải bọn họ đang lén lút hôn nhau không?]

[Hoà Tử, bây giờ cô nổi tiếng rồi, có gánh nặng hình tượng rồi, trước đây đi vệ sinh đánh rắm cũng không né tránh chúng tôi, bây giờ lại lén lút ra ngoài hôn người ta.]

[Gì cơ? Hôn nhau? Bây giờ đã dám hôn nhau rồi, sau này còn không nắm tay sao?]

[Không ai lên tiếng giải thích à? Không ai giải thích thì tôi sẽ tung tin đồn đấy]

Gió đêm thổi ù ù, người trước và sau ống kính đều rất phấn khích, gương mặt của Tạ Tư Duệ đứng cạnh máy quay hiện rõ một nụ cười đắc ý.

Đánh giá của công chúng về Kỷ Sơ Hoà tệ như vậy, nếu Tạ Lê có gì với cô, chắc chắn Tạ Chấn Đình sẽ tức giận, đến lúc đó quan hệ cha con vốn đã căng thẳng chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Còn cậu ta có thể từng bước từng bước loại Tạ Lê khỏi vị trí người thừa kế của Tạ gia.

Mỗi người một tâm tư khác nhau, máy quay khiêng máy chạy như bay, sau khi chạy tới gần, chưa kịp đứng vững đã thở hổn hển phấn khích hỏi: “Hai thầy cô, muộn thế này mà còn ra ngoài làm... làm việc à...”

Giọng của người cầm máy quay yếu dần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, như bị một cú sốc lớn, sững sờ không nói nên lời.

Chỉ thấy giữa hai người cách nhau như một dải ngân hà rộng lớn, Tạ Lê mặc áo ngắn tay, tóc đen ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trán, còn Kỷ Sơ Hoà mặc bộ đồ ngủ màu đỏ sậm, tay cầm ly trà nóng, khoanh tay đứng đó, chỉ thiếu hạt dưa là có thể hoàn toàn hòa vào nhóm bà già ngồi tán gẫu ở đầu thôn.

[Ôi trời ơi, Kỷ Sơ Hoà, cô đang làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của mình vậy!]

[Nữ Oa: Đứng dậy xem đứa con ta nặn ra đang làm gì, ôi, đang phát điên à]

[Lúc nhìn thấy Tạ Lê, tôi nghĩ bọn họ đang chơi gì đó kịch liệt dữ lắm, mồ hôi đầm đìa, sau đó máy quay chuyển sang Kỷ Sơ Hoà, tôi lập tức tụt hứng]

[Mạnh lên, tôi nhìn thấy sữa rồi.]

_____________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen. chương được up theo bên truyện HD

Loading...