Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Xuyên Sách] Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 46

Cập nhật lúc: 2024-09-01 12:01:34
Lượt xem: 80

Kỷ Sơ Hòa lại biết, trong lòng Kỳ Bắc Mặc không phải đang nghĩ về cô ta, mà là về ánh trăng sáng đang ở nước ngoài xa xôi kia.

Hoàn thành hình phạt xong, trò chơi tiếp tục. Lần này là Tạ Tư Duệ đặt câu hỏi cho Kỷ Sơ Hòa.

Cậu ta đùa giỡn hỏi: “Có bạn trai chưa?”

Quan hệ tay ba giờ đã thành một vòng khép kín.

Thậm chí nhân viên công tác đứng sau máy quay cũng không nhịn được mà đứng dậy hóng hớt.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Kỷ Sơ Hòa vẫn bình thản trả lời: “Có một chút, nhưng không sao, anh cứ theo đuổi của anh, đừng bận tâm đến bọn họ.”

[Kỷ Sơ Hòa có biết xấu hổ không? 33 của chúng ta có thèm để ý cô ta đâu!]

Tạ Tư Duệ vốn hỏi đùa, nghe câu trả lời như vậy cũng không thấy lúng túng, chỉ cười thoải mái.

Vòng tiếp theo, người cầm b.o.m vẫn là Kỷ Sơ Hòa, nhưng lần này người đặt câu hỏi là Hùng Vũ Thiến.

Câu hỏi của cô ta thẳng thắn hơn: “Mô tả một chút về những bạn trai của cô.”

Nói xong, Hùng Vũ Thiến nhìn chằm chằm Kỷ Sơ Hòa bằng ánh mắt xem trò vui.

Không phải cô nói có vài người sao, vậy thì kể ra từng người đi.

“Cô thật sự muốn nghe?” Kỷ Sơ Hòa hỏi.

Hùng Vũ Thiến nhìn như rất hiền lành cười gật đầu.

“Được thôi.” Kỷ Sơ Hòa đếm trên ngón tay: “Một người thì còn trẻ chưa hiểu chuyện, một người ra nước ngoài học tiến sĩ, một người tuổi tác không hợp, một người lắm chuyện, một người chỉ để thử nghiệm, một người tính cách quá mạnh mẽ, một người không cẩn thận qua đời.”

[?]

[Đệt, cô ấy giỏi gieo vần như vậy, chắc định thi nghiên cứu sinh à?]

Kỷ Sơ Hòa đếm xong ngẩng đầu lên, đối diện với những khuôn mặt đờ đẫn của mọi người.

Đặc biệt là Kỳ Bắc Mặc, anh ta nghĩ mãi cũng không ra mình thuộc loại nào.

Chẳng lẽ là người không cẩn thận qua đời kia?

Lạc Đình Phỉ làm sôi nổi bầu không khí, cười ha ha chuyển đề tài.

Qua vài vòng, tất cả mọi người hỏi đáp qua lại.

Lần này, cuối cùng Kỷ Sơ Hòa trở thành người đặt câu hỏi.

Hùng Vũ Thiến cảnh giác nhìn cô.

Kỷ Sơ Hòa tốt bụng nhắc nhở: “Tôi khuyên cô nên lấy giấy ghi lại.”

“Không cần, cô cứ hỏi đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-sach-sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-46.html.]

“Được thôi.”

Thấy Hùng Vũ Thiến không biết điều, Kỷ Sơ Hòa đành thôi. Cô ngừng một lúc rồi nói: “Hãy nghe câu hỏi, cho hàm số f(x) = e^x/x - a/x - alnx, nếu hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 1, hãy tìm khoảng giá trị của a.”

Hùng Vũ Thiến: ?

[?]

[Những người vừa thi đại học xong hẳn sẽ nhớ ra điều gì đó]

[Như vậy cũng được sao?]

Sự thật chứng minh là điều này cũng được chấp nhận, đạo diễn không giới hạn phạm vi câu hỏi, Kỷ Sơ Hòa chỉ lợi dụng sơ hở này.

Mặt Hùng Vũ Thiến đỏ bừng: “Bây giờ tôi không thể tính ra.”

Kỷ Sơ Hòa rộng lượng nói: “Không sao, cô có mười phút.”

Dù cho cô ta có một giờ cũng không tính ra được!

“Đừng làm lỡ thời gian của mọi người.” Hùng Vũ Thiến cười một cách hiểu chuyện: “Cô cứ nói hình phạt đi.”

“Hình phạt là, cô quay về phòng ngủ ngay.”

Kỷ Sơ Hòa nói xong, tự mình ngáp một cái, cô mệt muốn c.h.ế.t mà còn phải chơi trò này.

Hùng Vũ Thiến ngơ ngác, cầu cứu nhìn đạo diễn. Thấy đạo diễn không nói gì, cô ta chậm rãi đứng lên: “Vậy mọi người chơi vui nhé.”

Sau khi cô ta rời đi, Kỷ Sơ Hòa phát điên.

Từ đạo hàm, vi tích phân đến Lagrange và chính sách tam nông. Cô khiến Tạ Tư Duệ và mọi người đều gục ngã, hình phạt đều là “về phòng ngủ”.

Vì vậy chưa đến một giờ, phòng khách chỉ còn lại mình cô.

Cô ném quả b.o.m đi: “Không chơi nữa, tôi cũng đi ngủ đây.”

Đạo diễn: ?

Đạo diễn bắt đầu hối hận vì không ngăn cản Kỷ Sơ Hòa khi cô yêu cầu Hùng Vũ Thiến về phòng ngủ, ông nghĩ cô chỉ có ân oán cá nhân với Hùng Vũ Thiến, tưởng có thể tạo chút drama, không ngờ cô lại đối xử bình đẳng với tất cả mọi người!

Buổi phát sóng trực tiếp buộc phải kết thúc, đạo diễn đành thêm một phần trò chuyện ẩn danh vào buổi tối.

Tổ chương trình phát cho mỗi khách mời một vòng đo nhịp tim, tối nay, mỗi người sẽ ẩn danh kết nối với một khách mời khác phái trên điện thoại, trò chuyện với nhau, nếu hợp ý có thể nhấn vào xin kết đôi, nếu đối phương đồng ý thì hai người sẽ thành một đôi, ngày hôm sau sẽ hoạt động cùng nhau.

Phần này sẽ không phát sóng trực tiếp, các khách mời đều ở trong phòng riêng, nội dung trò chuyện sẽ không bị người khác thấy, chỉ có nhịp tim được ghi lại và đăng tải lên mạng cho mọi người xem.

Kỷ Sơ Hòa cầm điện thoại lên, trên màn hình có một đoạn phim hoạt hình ngắn, ngay sau đó cô nhanh chóng kết nối với khách mời đầu tiên.

[.]:.

[Ly hôn mang theo hai con rùa phun lửa]: Anh trai đẻ trứng

[Đối phương đã kết thúc trò chuyện, sắp kết nối người tiếp theo]

Loading...