Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá - 19. Phòng nhỏ trong rừng (2)

Cập nhật lúc: 2024-08-05 17:39:23
Lượt xem: 139

Trong phim có một màn là sau khi gặp phải cương thi hành hạ đến chết, nhóm người nữ chính lái xe phóng ra ngoài, nhưng khi sắp rời đi rừng nhỏ, tổ chức ngầm phá hoại đường hầm duy nhất thông với bên ngoài khiến nhóm người nữ chính không thể không quay xe trở về.

 

Trò chơi không có khả năng vô duyên vô cớ cho người chơi xem một bộ phim, nhắc nhở đã rất rõ ràng, đường hầm theo như lời trò chơi hẳn đang ám chỉ đường hầm trong phim.

 

Thế nơi hiện tại của cô và Bạch Tuyết Nhi là…

 

Truyện được đăng tải tại MonkeyD, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

“Xèn xẹt…”

 

Lại thêm một lần nhiễm sóng, màn hình TV tiếp tục xuất hiện hình ảnh mới. 

 

Là ở một căn phòng, theo góc nhìn thứ nhất thì giống như có người cầm camera ghi hình xung quanh.

 

Camera đảo qua TV đen trắng trong phòng, thanh rìu loang lổ vết máu, xiềng xích to lớn ném bừa bãi trên đất, rồi sau đó nhắm ngay cửa sắt.

 

Là căn phòng hiện tại các cô đang ở! Camera quay căn phòng này!

 

Hạ Lâm Âm căng thẳng nắm chặt tay, ắt hẳn đã có người cầm camera quay một đoạn ghi hình trước khi các cô bị nhốt vào.

 

Camera đến gần cửa sắt, do góc nhìn thứ nhất nên khi nhìn cửa sắt chầm chậm mở ra trong màn hình, Hạ Lâm Âm cảm thấy mình cũng như đang đẩy cửa sắt đi ra ngoài.

 

Ngoài cửa là một hành lang nền xi măng thật dài, bên trái là ngõ cụt, bên phải là con đường thẳng tắp thông xuống một tầng hầm ngầm.

 

Tầng hầm ngầm xếp đủ loại vật phẩm thiên kỳ bách quái.

 

Hạ Lâm Âm bưng kín miệng, là tầng hầm ngầm trong phim, tầng hầm ngầm này giống như đúc tầng hầm ngầm trong phim!

 

Hình ảnh quét về phía sàn nhà tầng hầm ngầm, sau khi mở sàn nhà ra, phía dưới là một thang máy không hợp phong cách với tầng hầm ngầm cổ xưa, tràn đầy cảm giác hiện đại.

 

Thang máy có bốn vách tường trong suốt một đường đi xuống, đột nhiên, một con ma hình bộ xương khô ghé vào trước thang máy.

 

Con ma bị nhốt trong cái hòm trong suốt, con ma xương khô giống khói trắng ngưng tụ bay tới trong hòm.

 

Thang máy tiếp tục di chuyển, một gã đàn ông có cơ thể cao lớn xuất hiện trước thang máy, gã ta tướng mạo anh tuấn, nhưng trên đầu lại cắm đầy răng cưa sắc bén.

 

Gã đàn ông vô cảm nhìn camera, bàn tay nâng một quả cầu kim loại.

 

Thang máy nhanh chóng di chuyển, đủ các sinh vật cổ xưa xuất hiện xung quanh, ngay sau đó, hình ảnh trong TV chuyển đổi, lấy góc nhìn thứ ba diễn tả hoàn cảnh trong thang máy.

 

Một cọc hòm trong suốt sắp thành hàng, mà thang máy khớp thành một cái hòm trong đó.

 

Trong hòm đóng các loại quái vật quỷ dị kinh tởm, có sâu róm khổng lồ đập mạnh lên hòm để lại vết máu, có dơi đen rậm rạp chiếm đầy hòm, bởi vì đói khát mà g.i.ế.c hại nhau, nuốt sống thân thể đồng bạn…

 

Chúa ơi!

 

Dưới chân các cô giam giữ vô số quái vật!

 

Những cái hòm trong hình cứ một cái rồi một cái tối sầm xuống, cuối cùng chỉ để lại thang máy và chín hòm quái vật.

 

Từ trái sang phải, hòm đầu tiên nhốt ba người bù nhìn đeo mặt nạ quỷ, hòm thứ hai là cự mãng to bằng một thúng nước, đang tê tê thè chiếc lưỡi đỏ tươi.

 

Hòm thứ ba nhốt một người sói răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt lập loè ánh sáng, cao gần 3 mét.

 

Hòm thứ tư nhốt một bé gái không mặt đang múa ba lê, hòm thứ năm chính là đang nhốt mấy con cương thi hành hạ đến c.h.ế.t nhóm người nữ chính trong phim.

 

Hòm thứ sáu nhốt một người máy, một cánh tay người máy là một thanh đao nhọn, một cánh tay khác là một ống phóng hỏa tiễn.

 

Hòm thứ bảy nhốt ác quỷ có bộ mặt dữ tợn phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị.

 

Hòm thứ tám nhốt một người phụ nữ mặc áo đen, trên mặt vẽ đầy đồ đằng màu đen, ánh mắt ác độc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-nhanh-cong-luoc-nam-chinh-benh-kieu-dang-hac-hoa/19-phong-nho-trong-rung-2.html.]

Hòm thứ chín là gã đàn ông cắm đầy răng cưa trên đầu, tay nâng quả cầu kim loại.

 

Giữa chín cái hòm và thang máy xuất hiện đường chỉ đỏ ngang dọc đan xen, những tơ hồng này trộn với nhau, hợp thành một tấm bản đồ như mê cung.

 

Chiếc hòm bắt đầu đi dọc theo con đường màu đỏ một cách từ từ.

 

“Di chuyển! Những cái hòm có quái vật bắt đầu động! Hạ Lâm Âm, cô nhanh nghĩ cách đi! Bọn quái vật sắp lên đây rồi!”

 

Dù trong hình ảnh có rất nhiều tơ hồng lung tung rối loạn giao nhau, nhưng không ảnh hưởng đến việc Bạch Tuyết Nhi nhìn ra những cái hòm đang di chuyển tới thang máy, càng ngày càng gần thang máy!

 

Mà thang máy này nối thẳng lên trên!

 

Bọn quái vật sẽ đi lên bằng thang máy!

 

“Hạ Lâm Âm! Cô còn nhìn cái gì! Nhanh nghĩ cách đi!”

 

Nhìn mấy cái hòm kiểu Trung Quốc, sắc mặt Bạch Tuyết Nhi đã trắng bệch như tờ giấy trắng, đừng nói chín cái hòm, cái thứ trong một chiếc hòm nào đó đã có thể ngược c.h.ế.t các cô!

 

Hạ Lâm Âm nhìn chằm chằm vào TV, cô đang nhìn, nhìn những đường chỉ đỏ.

 

Những tơ hồng hợp thành một mê cung phức tạp, từ trái sang phải, chín cái hòm đi vào từ chín cửa khác nhau, đích đến cuối cùng của chúng đều là thang máy.

 

Tốc độ di chuyển của chúng giống nhau, hòm số 2 có cự mãng sẽ là thứ đầu tiên tới thang máy.

 

Ngay sau đó là bé gái không mặt múa ba lê hòm số 4, sau đó là người bù nhìn hòm số 1, người sói hòm số 3, cương thi hòm số 5, người máy hòm số 6.

 

Mà ác quỷ số 7, người phụ nữ áo đen số 8, gã đàn ông răng cưa số 9, tuyến đường của ba cái hòm này đều là ngõ cụt, chúng không thể đến thang máy.

 

Vậy cũng coi như là trong cái rủi có cái may.

 

Nhưng tình thế vẫn không hề lạc quan, các cô sắp sửa đối mặt với cự mãng, bé gái không mặt, người bù nhìn, người sói, cương thi và cỗ máy g.i.ế.c người.

 

Cái hòm chứa cự mãng đã càng ngày càng gần thang máy!

 

Hạ Lâm Âm cầm lấy rìu khoa tay múa chân với cổ tay.

 

“Hạ Lâm Âm, cô đang làm gì?” Bạch Tuyết Nhi kinh sợ nhìn hành động Hạ Lâm Âm.

 

"Chặt tay!” Hạ Lâm Âm cắn môi, sau đó hít sâu vài cái.

 

“Cô điên rồi sao?” Bạch Tuyết Nhi không thể tưởng tượng nhìn Hạ Lâm Âm, giống như đang nhìn người điên.

 

“Bằng không cô có cách tốt hơn sao? Dù sao tôi sẽ không ngồi đây chờ chết!”

 

Ở lại chỉ có đường chết, c.h.ặ.t t.a.y chạy đi còn có cơ hội.

 

Hạ Lâm Âm thấy vô cùng may mắn, cho dù bị thương thế nào trong trò chơi thì quay lại khách sạn cũng sẽ phục hồi, nếu không cô sẽ càng gian nan khi làm ra quyết định này.

 

Hạ Lâm Âm tự nhủ trong lòng vài câu “Chớ sợ chớ sợ!”, hiện tại cô không chặt tay, lát nữa sẽ bị cự mãng nuốt sống!

 

Hít sâu một chút, Hạ Lâm Âm nhắm ngay cổ tay, sau đó c.h.é.m mạnh xuống!

 

“A!” Bạch Tuyết Nhi che mắt phát ra tiếng thét chói tai.

 

Lúc rìu sắp sửa đụng tới cổ tay đột nhiên dừng lại, không được! Vẫn là không được!

 

Nghĩ là một chuyện, nhưng khi bắt đầu làm vẫn khó khăn hơn tưởng tượng.

 

Tinh thần lẫn thể xác đều trải qua tra tấn!

 

“A a a a!” Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm đột nhiên truyền tới từ bên ngoài!

Loading...