Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá - 16. Khách sạn lớn (3)

Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:20:13
Lượt xem: 164

Hạ Lâm Âm gật đầu, nói như vậy, nếu trong giả thiết trò chơi có quỷ khí, mà con quỷ kia c.h.ế.t vì thắt cổ, vậy có khả năng dây thừng sẽ là quỷ khí.

 

Nếu mặc một bộ áo cưới đỏ nhảy sông c.h.ế.t chìm, vậy áo cưới đỏ rất có khả năng sẽ biến thành quỷ khí.

 

Hạ Lâm Âm chạm vào mặt ngoài bóng loáng của giày cao gót, giày cao gót này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn của cô, có quỷ khí thì ít nhất khi đối mặt quỷ cô cũng sẽ không bị động.

 

“Của chúng ta là ở phạm vi quỷ khí, còn có vũ khí nóng và vũ khí lạnh, như là s.ú.n.g ống và kiếm cổ, mà kiếm gỗ đào và bùa ngải thuộc về pháp khí, đương nhiên còn có một ít thuộc tính khác.”

 

Nghe được lời Tô Cẩn Ngôn nói, Hạ Lâm Âm nghi hoặc: “Súng? Súng có tác dụng khi đối phó quỷ sao?”

 

“Chúng ta không chỉ đối mặt quỷ, còn có thêm tang thi, quỷ hút máu, quái thú thời tiền sử vân vân, nói không chừng bối cảnh trò chơi tiếp theo cũng có khả năng là Jurassic.” Tô Cẩn Ngôn nhún vai.

 

Hạ Lâm Âm nuốt nước miếng, được rồi, trò chơi này tên xuyên nhanh game kinh dị, nghe tên đã biết nguy hiểm vô cùng, còn lạ gì mấy chuyện cổ quái cũng có khả năng xuất hiện, nhưng mặc kệ thế nào, cô nhất định phải nghĩ ra cách sống sót!

 

“Giá trị tổn thương hồn thể là lực sát thương quỷ khí của cô đối với quỷ hồn, đương nhiên càng cao càng lợi hại, tác dụng Quỷ Tệ là cái này, tăng mạnh uy lực vũ khí, trò chơi càng khó, Quỷ Tệ được thưởng cũng càng nhiều.”

 

“Tác dụng gậy chỉ huy của tôi là có thể giam cầm quỷ trong thời gian nhất định, quỷ càng lợi hại thời gian giam cầm càng ngắn, dùng đại chiêu xong còn cần thời gian hồi chiêu nhất định, nên lúc đối phó với quỷ buộc phải một phát trúng ngay, sau khi sử dụng Quỷ Tệ có thể kéo dài thời gian giam cầm của nó.”

 

Hạ Lâm Âm như đang nghĩ ngợi gì đó, gật đầu: “Tôi muốn dùng năm Quỷ Tệ để tăng giá trị tổn thương hồn thể của giày cao gót, phải làm thế nào?”

 

Hạ Lâm Âm giơ tay: “Xin hỏi ngài nguyện ý dùng Quỷ Tệ gia tăng giá trị tổn thương hay không” trên lòng bàn tay vẫn chưa biến mất.

Truyện được đăng tải tại MonkeyD, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

 

“Cô nghĩ trong lòng là được.” Tô Cẩn Ngôn kiên nhẫn nói.

 

Hạ Lâm Âm mặc niệm trong lòng vài câu cô muốn gia tăng giá trị tổn thương hồn thể của giày cao gót, năm Quỷ Tệ đều dùng hết, chữ nhỏ trên lòng bàn tay cô đã thay đổi.

 

“Người chơi thân ái, ngài đã gia tăng giá trị tổn thương hồn thể của giày cao gót màu máu, giá trị tổn thương hồn thể hiện giờ: 25, Quỷ Tệ còn thừa: 0.”

 

Hạ Lâm Âm quơ quơ giày cao gót, trên mặt lộ ra ý cười, mi mắt cong cong.

 

Nếu dùng suy nghĩ là có thể dùng Quỷ Tệ gia tăng giá trị tổn thương, vậy chắc cô có thể suy nghĩ để thu hồi được giày cao gót giống như Tô Cẩn Ngôn.

 

Nghĩ thế, giày cao gót trong tay cô quả nhiên đã không thấy tăm hơi, mà trên cổ tay cô xuất hiện một tiểu xăm mình giày cao gót màu đỏ.

 

“Thật tiện lợi! Như vậy sẽ không sợ mất hoặc là bị người đoạt đi.”

 

Tô Cẩn Ngôn không thể không đồng ý gật đầu: “Trò chơi này vẫn tương đối có nhân tính ở chỗ nào đó, nếu người chơi chết, vũ khí thuộc về người chơi cũng sẽ biến mất theo, tránh cho việc đấu tranh lẫn nhau ở mức nhất định, bằng không người chơi đối phó thứ trong trò chơi đã mệt mỏi, ra ngoài còn cần đề phòng lo sợ bị đoạt vũ khí, nơi này cũng không thể xưng là nơi an toàn."

 

“Cảm ơn anh Cẩn Ngôn đã kiên nhẫn nói nhiều với tôi như vậy.” Hạ Lâm Âm chân thành cảm ơn.

 

Tô Cẩn Ngôn dịu dàng mỉm cười, anh đứng dậy: “Được, tôi đi về trước, tôi ở 406, lát nữa cùng đi xuống ăn cơm?”

 

“Ồ, được.” Hạ Lâm Âm gật đầu, dẫn Tô Cẩn Ngôn đến cửa.

 

Vừa lúc cô không biết cách giải quyết vấn đề cơm nước, có Tô Cẩn Ngôn dẫn đường không thể tốt hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-nhanh-cong-luoc-nam-chinh-benh-kieu-dang-hac-hoa/16-khach-san-lon-3.html.]

 

Đóng cửa lại, Hạ Lâm Âm nằm hình chữ đại (大) trên giường, còn tưởng Tô Cẩn Ngôn không thích giao tiếp, không ngờ anh cũng khá nhiệt tình.

 

Quen biết Tô Cẩn Ngôn thật là một chuyện may mắn.

 

Tô Cẩn Ngôn trở lại phòng không bao lâu, nghe được tiếng đập cửa, khóe miệng anh gợi lên một tia ý cười, nhưng từ từ thu lại ngay khi mở cửa.

 

“Cẩn Ngôn! Rốt cuộc tìm được anh rồi! Anh không biết em hỏi bao nhiêu người, mới biết được anh ở đây.” Bạch Tuyết Nhi nhìn Tô Cẩn Ngôn, mặt mày ngậm theo ý cười quyến rũ, duỗi tay vuốt sợi tóc bên má ra sau tai.

 

“Chuyện gì?” Thái độ Tô Cẩn Ngôn có hơi lạnh lùng.

 

Bạch Tuyết Nhi mặc áo ngủ tơ lụa ren, cô thưởng thức mái tóc rũ ở trước ngực: “Cẩn Ngôn, em nhận được năm Quỷ Tệ…”

 

“Ừ.” Tô Cẩn Ngôn vươn tay với Bạch Tuyết Nhi.

 

Bạch Tuyết Nhi cười duyên một tiếng, cho rằng Tô Cẩn Ngôn xem hiểu ý trong mắt cô ta, mời cô ta vào nhà.

 

Cô ta vươn tay đặt lên tay Tô Cẩn Ngôn, chiếc đùi trắng tinh nhấc lên, chuẩn bị đi vào.

 

Nhưng Tô Cẩn Ngôn bất động, khuôn mặt hiện lên chút không kiên nhẫn khó phát hiện: “Quỷ Tệ.”

 

“Người ta đi vào rồi sẽ đưa anh mà.” Bạch Tuyết Nhi làm nũng.

 

Tô Cẩn Ngôn chuẩn bị đóng cửa, Bạch Tuyết Nhi vội vàng nói: “Được rồi được rồi, hiện tại lập tức đưa anh.”

 

Bạch Tuyết Nhi đưa Quỷ Tệ cho Tô Cẩn Ngôn, nũng nịu: “Hiện tại có thể đi vào đi.”

 

Đáp lại cô ta là một tiếng đóng cửa “bang”.

 

Bạch Tuyết Nhi dậm chân thật mạnh, hầm hừ trở về phòng mình.

 

Thoải mái tắm rửa một cái, Tô Cẩn Ngôn đi ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn khăn tắm bên hông, lộ ra nửa người khoẻ mạnh phía trên.

 

“Cốc cốc cốc…”

 

Có tiếng đập cửa vang lên, Tô Cẩn Ngôn nhăn mày kiếm, mở cửa phòng, vừa thấy người tới, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ấm áp, phản ứng khác biệt quá rõ ràng so với khi nhìn thấy Bạch Tuyết Nhi.

 

Nhìn Tô Cẩn Ngôn chỉ quấn khăn tắm, trên mặt Hạ Lâm Âm hiện lên xấu hổ, lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng, có lẽ cô tới sai thời điểm.

 

Nhưng dáng người Tô Cẩn Ngôn thật tốt, nhìn cao gầy, không nghĩ tới mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, cơ bụng và tuyến nhân ngư gì đó đều có.

 

Vai rộng eo thon, tam giác ngược tiêu chuẩn, vân da rõ ràng khẩn thật, vừa thấy là biết thường xuyên tập luyện.

 

Làn da cũng đẹp hết sức, giống như bơ, sờ lên ắt hẳn vô cùng tốt.

 

“Ngắm đủ chưa?” Tô Cẩn Ngôn chống cạnh cửa, cúi người nhìn Hạ Lâm Âm, ý cười bên môi mang theo chút tà khí, nghiền ngẫm nói.

Loading...