Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không và Bạch Nguyệt Quang Tiên Giới - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-07 15:41:16
Lượt xem: 800

Kiếm khí vạch dài, chỉ nhằm vào những sơ hở của nàng, nàng bị buộc phải lùi lại hai bước, mồ hôi đã lấm tấm trên mặt.

 

Nàng biết kiếm thuật mình không bằng ta, liền bắt đầu niệm chú, rất nhanh, đài đấu mà chúng ta đứng đã mọc lên đầy dây leo! 

 

Ta thầm lo lắng, trong lòng niệm chú, một thanh kiếm bay ra từ ánh vàng, ta ngự kiếm bay lên không trung, trong chớp mắt trên mặt đất không còn đài đấu, chỉ còn dây leo chằng chịt nhìn mà ớn lạnh.

 

"Chết tiệt! Trường xuân thuật!"

 

"Chết tiệt! Ngự kiếm phi không!"

 

"Tiên nữ Bích Du có linh căn mộc cấp một, lần này Thư Linh xong rồi!"

 

"Nhưng cũng không chắc, người có thể ngự kiếm phi không, tài năng sao có thể kém?"

 

"Cười chết, dù sao đi nữa, cô ta cũng không thể so sánh được với linh căn cấp một, phải biết rằng trên toàn giới chỉ có vài người có linh căn cấp một, ngoài Bích Du tiên nữ, những người còn lại đều đã trở thành trưởng lão."

 

"Chờ đã, Thư Linh có phải là vừa mới tạo kiếm từ không trung đúng không?"

 

 

"Đó có phải là từ túi không gian không, làm sao có thể tạo kiếm từ không khí?"

 

18.

 

*Đài quan sát*

_________________________________

Tiên quân Thanh Vân ngồi bên cạnh tiên quân Thanh Hoàng, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó: 

 

“Con nhỏ Thư Linh đáng ghét thật! Con tiện nhân đó sao có thể chống chọi nổi Bích Du chứ?!”

 

Tiên quân Thanh Hoàng nghe thấy lời hắn ta nhưng không bình phẩm gì. 

 

Hắn ta nhíu mày nhìn Thư Linh trên đấu trường. 

 

Hắn là linh căn băng cấp một, đã là tiên quân, lẽ ra có thể dễ dàng nhìn thấu thực lực của người khác, nhưng đối với Thư Linh ngự kiếm bay trên không, lẩn tránh dây leo, hắn lại không thể cảm nhận được...

 

Có lẽ...

 

_______________________________

 

 

 

“Linh căn mộc thật phiền phức!” 

 

Ta nghiêng người tránh khỏi dây leo tấn công từ phía sau bên phải, lại vung kiếm chặt đứt dây leo bên trái. 

 

Ta cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

 

Vì vậy, ta điều khiển phi kiếm, nhanh chóng lên cao hơn. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-va-bach-nguyet-quang-tien-gioi/chuong-12.html.]

Nhìn thấy dây leo sắp đuổi kịp, ta lẩm nhẩm chú ngữ, ngay lập tức, hàng chục thanh kiếm ánh sáng xuất hiện phía sau ta. 

 

Ta vung tay, chúng lao thẳng vào dây leo trên mặt đất, sau đó, lượng lớn nguyên tố kim được giải phóng, tạo ra vụ nổ lớn!

 

Vô số dây leo đang cháy bị thổi bay, còn đấu trường dưới chân ta thì đầy khói dày đặc. 

 

Khi khói tản đi, những dây leo phiền phức cuối cùng cũng biến mất.

 

Điều khiến ta ngạc nhiên là, tiên nữ này vẫn sống. 

 

Ta chớp mắt, tưởng nàng ta đã ch.ết rồi. 

 

Một lớp ánh sáng xanh bao phủ nàng ấy, nhưng chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng đã bị đứt.

 

Mọi người từ trạng thái sốc đã hồi phục, sau đó bùng nổ những lời bàn tán ầm ĩ. 

 

Ta mơ hồ nghe thấy những từ như “linh căn kim”, “cấp một”, “không thể nào”.

 

*Phía trên đài quan sát*

___________________________

Tiên quân Thanh Vân thay đổi sắc mặt, hắn ta biết rằng Thư Linh tuyệt đối không đơn giản chỉ là linh căn cấp một.

 

Còn bên cạnh hắn, Cố Ứng đã nghĩ đến những mặt hàng với giá điểm đổi trên trời mà hắn từng thấy trong hệ thống. 

 

Biết rằng linh căn cấp một đã là giá cả trên trời, linh căn cực phẩm còn đắt gấp bốn lần linh căn cấp một. 

 

Hơn nữa, linh căn chỉ có thể đổi một lần. 

 

Hắn từng chế nhạo, có ai ngốc đến mức mua linh căn cực phẩm chứ?

 

Hơn nữa, nếu không có linh căn tốt, làm sao có thể kiếm đủ điểm để đổi linh căn cực phẩm? 

 

Khi đó, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, và hắn đã chọn đổi linh căn cấp một.

 

Thực tế chứng minh, sau này hắn cũng có thể ung dung trong tiên giới.

 

Thư Linh, người ngày trước ở đại học thi chạy không qua nổi 800 mét, đã làm được điều này sao?

 

19.

 

Thư Linh ra tay rất tàn nhẫn, gặp kẻ không phục thì không c.h.ế.t cũng bị thương nặng. 

 

Dù Tiên quân Thanh Vân có xem trọng Cố Ứng thế nào, hắn ta cũng không muốn Cố Ứng phải đối mặt với Thư Linh.

 

Nhưng thử thách môn phái là việc toàn tiên giới, dù hắn có thể dùng uy tín để cho Cố Ứng vào vòng chung kết, nhưng không thể đẩy Cố Ứng ra ngoài. 

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Điều này chứng tỏ Thanh Vân Tông đã sợ hãi.

 

Cố Ứng là người mà hắn hết lòng yêu quý, nhưng Thanh Vân Tông lại là danh dự của hắn. 

Loading...