Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Thành Thư Ký Của Nam Chính - Chương : 1

Cập nhật lúc: 2024-09-21 13:02:00
Lượt xem: 644

Tôi xuyên không rồi , lại còn xuyên thành thư ký mệnh khổ của nam chính tiểu thuyết ngược luyến

 

Không được rồi tôi phải chạy

 

Đứng trong phòng chủ tịch lúc nộp đơn từ chức chân tôi run đến đứng không nổi

 

Chủ tịch khi thấy đơn từ chức của tôi thì chỉ ném vào sọt rác bên cạnh

 

"Tiền tôi cho em không đủ? Hay là ai ức hiệp em?"

 

"...?"

 

Ông chủ ơi ai dám đụng vào thư ký của chủ tịch chứ tôi chỉ lo cho cái mạng của tôi thôi

 

1.

 

Tuy ném tiền vào mặt tôi thì tôi rất thích như tôi còn yêu đời lắm

 

Tôi lúc mới xuyên không còn ngu ngu ngơ ngơ đã được nhận làm thư ký cho con trai một nhà giàu và giờ người đó đã trở thành chủ tịch của một công ty lớn thì tôi mới phát hiện ra ông chủ mình đi theo hơn 10 năm lại là nam chính của một bộ truyện ngược luyến

 

Ôi không, nghĩ việc thẳng tiến nào

 

Nhưng khi đứng trong phòng chủ tịch với lá đơn nghĩ việc trên tay tôi lại hối hân rồi

 

Trương Giai Hân cố lên nào!

 

Tôi từ bỏ, tôi sợ rồi...

 

Chủ tịch vừa nhìn tôi lại nhìn lá đơn nghĩ việc vừa được tôi đưa giờ đang nằm trong tay anh ta

 

đừng nhìn tôi mà

 

"Trương Giai Hân.."

 

"Vâng.." Giọng điệu tôi không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa rồi, mặt thì cúi xuống đất, chân thì sợ đến mức đứng không nổi

 

Ông chủ không có biểu cảm gì chỉ nhìn chầm chầm tôi, xoa xoa thái dương :" Tiền tôi cho em không đủ? Hay là ai ức h.i.ế.p em?"

 

Rất cảm ơn vì sự quan tâm của ông chủ

 

Nhưng mà ông chủ ơi

 

Anh tìm ra người nào dám ức h.i.ế.p thư ký của chủ tịch không, tuy nghĩ là vậy nhưng lời nói của tôi cứ lí nhí trong miệng chứ không phát ra

 

Tôi yêu mạng của mình lắm

 

Theo ông chủ cũng hơn mười năm tôi hiểu được cách làm việc điên rồ của ông chủ nên tôi biết khôn thì nên nghĩ việc còn dại thì bị anh ta hành cho tới c.h.ế.t và đã khôn ra hơn một chút nên giờ tôi mới nhận ra anh ta là nam chính của bộ tiểu thuyết tôi xuyên vào

 

Biết sao bây giờ tôi mới chạy không?

 

Vì giờ là thời điểm nam chính gặp được nữ chính đang đi thực tập ở công ty và theo tôi nhớ thì trong câu chuyện ngược luyến này thì thư ký thường bị hâm dọa cho qua Châu Phi hay cái gì đại loại vậy

 

Tôi ngẩn mặt lên, ánh mắt kiên định: " Vâng, Tôi xin nghỉ việc ạ!"

 

"Trong cái thẻ này có hơn 5 tỷ"

 

"Vâng, cảm ơn tôi sẽ làm việc thật tốt ạ" Tôi cúi đầu cảm rồi cầm lấy cái thẻ

 

Chắc qua Châu Phi cũng vui nhỉ?

 

Gương mặt của Yên Nam Hoà khi nhìn thấy ánh mắt sáng bừng khi cầm được tiền của tôi thì cũng không biết nói gì

 

"Nếu sau này em thiếu tiền tiêu vặt thì cứ nói" Yến Nam Hoà gõ ngón tay xuống bàn,chống cầm nhìn tôi

 

Đi theo anh hơn mười năm tôi vẫn thích nhất tính cách phóng khoáng khi cho tôi tiền của anh

Diệu

 

Rất ngầu

 

Ông chủ ném tờ đơn của tôi vào sọt rác

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-thu-ky-cua-nam-chinh/chuong-1.html.]

Thôi tôi mù rồi tôi không biết tờ đơn nghỉ việc nào hết

 

2.

 

"Chị Trương hôm nay có nhiều thực tập được nhận vào công ty mình lắm ạ chị đến giới thiệu với họ đi"

 

"Tôi biết rồi"

 

Và ngày này cũng đến

 

Ngày rôi gặp được nữ chính đang đi thực tập ở chổ của tôi

 

Cô ấy tên Trần Tuệ

 

Đi qua thôi cô ấy đã nỗi bật rồi, không phải vì cái gì thu hút đâu mà là phong cách có chút phóng khoáng của cô ấy là tôi có hơi ngao ngán

 

Hôm nay chủ tịch có lịch ăn cơm cùng bố mẹ của anh ấy , tôi cũng được ngồi ăn chung với họ vì tôi cũng khá thân thiết với bố mẹ của chủ tịch

 

Vâng, ăn cơm với bố mẹ thôi mà cũng cần lịch nữa ạ

 

Ngồi trên bàn ăn bố mẹ của chủ tịch cứ luôn miệng thâm dò chủ tịch khi nào thì lấy vợ khi nào họ mới có cháu để bé, họ ghen tị với bạn của mình vì từng tuổi của họ thì người ta đã có rất nhiều cháu chắt rồi

 

Nghe nhiều đến nỗi tôi cũng thuộc cả câu mà họ định nói

 

Không khuyên được Yến Nam Hoà họ đổi mục tiêu thành là tôi

 

Bà Yến :" Hân Hân, con xem xem từng tuổi của Tiểu Hòa thì người ta đã có hai, ba đứa con rồi mà giờ nó vẫn chưa có nỗi một cô bạn gái"

 

Vâng vâng

 

Yến Nam Hoà không có bạn gái thì bà chủ sẽ lại khủng bố tinh thần tôi bằng cách tại sao con trai bà chưa có bạn gái?

 

Bà chủ ơi làm sao mà con biết được?

 

Bà Yến nói tiếp :" Gần đây Tiểu Hòa có thời gian rảnh nào không để mẹ sắp xếp cho con máy cuộc xem mắt"

 

Chủ tịch đi xem mắt á?

 

Thôi mà bà chủ sớm muộn gì anh ta cũng thích nữ chính thì cần gì ép anh ta chi tôi khổ chứ

 

Chủ tịch nghe xong không nói gì, chỉ nhìn tôi , tôi hiểu ý ngay :" Gần đây chủ tịch không có thời gian rảnh vào thưa bà Yến, nên chắc chuyện xem mắt đó chủ tịch sẽ không đến được đâu ạ"

 

"Vậy sao..máy đứa trẻ tụi con toàn cấm đầu vào công việc chẳng chịu lập gia đình gì cả" Bà Yến thở dài

 

"Cả con nữa đấy Hân Hân , con cũng phải lấy chồng rồi đấy ta cũng muốn bé con của Hân Hân nữa"

 

Vâng vâng để tôi ráng đẻ một đứa để mai cho bà Yến bế

 

Ông Yến thì ngồi một bên nghe cuộc nói chuyện thôi, Ông ấy vốn kiệm lời và khá lạnh lùng nhưng khi có bà Yến ở bên thì ánh mắt của ông Yến lại rất dịu dàng

 

Yến Nam Hoà khá giống điểm đó của ông chủ khi nhìn mẹ mình, có nên thêm cả tôi vào không nhỉ? Vì tôi thấy tôi cũng được đối xử dịu dàng đấy chứ

 

Yến Nam Hoà nhìn mẹ mình rồi từ tốn nói chuyện:" Mẹ ăn cơm đi cứ nói chuyện như vậy thì làm sao no được"

 

Gia đình ông chủ tôi khá ấm êm

 

Nên Hân Hân tôi cũng được hưởng ké

 

Tôi thấy cũng vui

 

Nhưng tối đó thì tôi hết vui được nữa rồi, sau một ngày mệt mỏi lúc đang định say giấc nồng thì điện thoại của tôi như bị khủng bố

 

Cầm lấy điện thoại tôi nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cấp dưới của mình

 

"Chị Trương ơi! Thực tập sinh mới đến làm mất dự án hôm trước chị mới làm xong rồi giờ phải làm sao đây"

 

Rồi, đứng yên đó cho tôi

 

Đứa nào làm mất

 

Tôi đuổi hết!

Loading...