Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 937

Cập nhật lúc: 2024-08-25 09:18:08
Lượt xem: 20

Lúc mới đầu khóc dữ dội lắm, kháng cự việc xoa, sau khi đổi vị trí khác thì dường như rất thích, mắt tròn xoe nhìn cô.

Lúc Mạc Như xoa đương nhiên không phải là xoa không, mà còn mang theo sức mạnh không gian, cô không biết tu luyện, không biết sức mạnh không gian là gì, nhưng mà bởi vì số lần thao túng không gian nhiều lên, thì có chút tâm đắc, trong lúc thu xả có một sức mạnh vô hình.

Đó chính là sức mạnh không gian!

Tuy rằng cô ấy không thể dùng sức mạnh không gian điều trị bệnh thẳng, nhưng mà cũng có thể giảm thiểu đau đớn, khiến cho Tiểu Xuân Lai cảm thấy rất thoải mái.

Theo động tác của cô, Tiểu Xuân Lai dần dần không còn khóc nữa, còn dáng vẻ rất hưởng thụ.

Tiểu Bát nằm bên cạnh mắt tròn xoe nhìn Mạc Như, lâu lâu liếc nhìn Tiểu Xuân Lai một cái, đến đầu còn không thèm quay lại.

Một lát sau Trần Tú Phương mang theo thùng y tế qua với Hoa Cúc, “Vừa mới đi trồng trái cây, về trễ một chút, xin lỗi nha.”

Vương Kim Thu sốt ruột c.h.ế.t đi được, trong mắt rưng rưng nước mắt, “Em nói chị dâu chị nhanh lên đi, sắp sốt ruột c.h.ế.t rồi.”

Trần Tú Phương bèn mau mang ống nghe vào để nghe cho Tiểu Xuân Lai.

“Chị dâu à, chị phải xem cho thật đàng hoàng, không biết chuyện gì, cứ đến lúc này là khóc, khóc một cái là hơn nửa ngày, thật sự là khóc đến mức mà em cũng không biết phải làm gì.”

Trần Tú Phương gật đầu, rất nghiêm túc kiểm tra cho Tiểu Xuân Lai.

Mỗi năm cô ấy và Hà Tiên Cô đều đến bệnh viện huyện tập huấn hai lần, mỗi lần ít nhất một tháng, tuy rằng không dám nói đã trở thành một bác sĩ đạt chuẩn, nhưng mà về mặt kinh nghiệm ứng dụng lâm sàng thì đúng thật rất phong phú.

Vương Kim Thu nhìn chằm chằm lấy, hỏi có cần uống thuốc không.

Trần Tú Phương lắc đầu, “Không sao đâu, không phải là bệnh không cần uống thuốc, qua thời gian là sẽ tốt thôi.”

Cô ấy lại nói với Vương Kim Thu rằng là thuốc thì sẽ có ba phần độc tố, đừng tùy tiện cho con nít uống, lại dạy làm sao để xoa bụng cho con nít, dùng khăn ấm đắp một chút cũng được.

“Đến giếng trời đi vòng vòng một chút, đừng cứ ở trong nhà, với lại…” Cô ta sờ một chút vải của Tiểu Xuân Lai, dày hơn Tiểu Bát người ta không chỉ gấp hai lần, “Không cần dày như vậy, còn mặc quần áo mà, gói mỏng một chút là được.”

Vương Kim Thu vội vâng lời, “Cảm ơn chị nha chị dâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-937.html.]

Trần Tú Phương bèn cười, “Sỏa Ni nhà em còn hiểu hơn chị nữa.”

Vương Kim Thu nhìn Mạc Như một cái, trách rằng: “Sỏa Ni à, em cũng không nhắc nhở chị, sau này phải dạy chị nhiều một chút.”

Mạc Như cười cười.

Em nói chưa chắc là có tác dụng, chị lại chưa chắc nghe lời em.\

Cô phát hiện Vương Kim Thu có một đặc điểm, thường sẽ nói trời ơi sao sao, em quyết định giúp chị suy nghĩ cách đi, chờ sau khi mình nói một hai ba bốn để giúp cô ta rồi, thì cô ta lại nói cái này không được cái kia không được.

Bởi vì điều này Mạc Như thông thường không thích đưa ra ý tưởng cho cô ta, hôm nay là nhìn thấy nhóc con khóc thương quá, mới chủ động đề nghị, mọi thứ đều vì nhóc con.

Sau khi Trần Tú Phương rời khỏi, Vương Kim Thu bèn ôm con đến giếng trời đi vòng vòng, còn cười nói với Mạc Như: “Sỏa Ni, mau ôm Tiểu Bát ra đây. Người ta bác sĩ đúng là bác sĩ, đúng là biết nhiều, mọi người xem, em ẵm nó đi vòng vòng ở giếng trời nó thật sự không khóc nữa.”

Đinh Lan Anh nhìn Mạc Như một cái cười cười, kêu Mạc Như đừng để tâm.

Mạc Như đương nhiên là không để tâm, bây giờ cô rất ít giận dữ, dù gì chi phí cảm xúc khi mà giận dữ quá lớn, không xứng đáng.

Ngoại trừ con gái nhà cô ấy, thực sự là không có ai có thể khiến cô ấy giận dữ, hơn nữa, chị em dâu cũng là một duyên phận, cần phải hòa hợp với nhau mà.

Rất nhanh người trong nhà đều lần lượt quay về, bọn họ đều đã rửa chân ở trong sông rồi, về nhà cũng không tốn nước nữa.

Đinh Lan Anh và Mạc Như bèn dọn cơm, món chính chính là màn thầu bột mì ngũ sắc, còn có khoai lang luộc, khoai lang khô v.v…, những món khác còn lại thì là cải mặn.

Ngoài ra còn có một thau nước muối luộc cải trắng khoai tây, rau củ đều là Mạc Như và Chu Minh Dũ trồng ở trong sân, chỉ nói là cất ở trong hầm, lúc này không có rau củ gì, vừa hay lấy ra ăn.

Vào mùa này, nhà ai còn có rau ăn chứ!

Cũng chỉ có nhà Mạc Như có sân rộng, củ cải trắng cà rốt khoai lang ngó sen mà năm ngoái trữ lại, bây giờ rau hẹ, bó xôi vừa hợp ăn, cùng với một số rau củ trữ cũng mang ra làm canh trứng gà.

Vậy nên nhà ăn vừa giải tán, thức ăn của nhà Trương Thúy Hoa lại trở thành tốt nhất của cả đại đội.

Lúc ăn cơm Trương Cấu cười há mồm, “Vừa giải tán cái, các thành viên không biết ngưỡng mộ chúng ta đến nhường nào, ha ha, trong rau còn có mỡ nữa nè.”

Loading...