Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 84

Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:06:41
Lượt xem: 40

Đội ba, đội bốn mới thu hoạch hết lúa mì về đập xong, lúa mì bày ở đây phơi nắng chờ Trương Căn Phát từ xã trở về mới quyết định.

Ruộng đương nhiên còn chưa cày, cho nên căn bản chưa hề nói đến việc trồng khoai lang.

Đội trưởng bọn họ không ở nhà, tuy rằng từng người một cũng bắt đầu làm việc nhưng đa số là kéo dài công việc. Nói về cày ruộng, thức ăn gia súc bị người chăn nuôi cho ăn một nửa trộm một nửa, gia súc gầy trơ xương không có sức lực, cày ruộng đều vô cùng chậm.

Gia súc chậm, người ta càng có lý do lười biếng, cả đám chậm chạp cũng không sốt ruột. Làm không được một giờ lại nghỉ ngơi tại chỗ, làm năm ngày không bằng Đội hai làm một ngày.

Trên thực tế, bây giờ họ sống tốt hơn so với mùa xuân, bởi vì khi thu hoạch lúa mì, nhà nào cũng không ít lần trộm mang về nhà.

Phần còn lại trong sân không thể trộm được nữa, bởi vì Trương Căn Phát đã xem qua, nếu ai trộm thì kéo người đó đến cuộc họp phê bình!

Bởi vì phía trên còn chưa nói miễn nộp thuế lương thực, càng không nói sẽ có lương thực cứu tế, ông ta phải tranh thủ, nếu bọn họ không nghe lời, ông ta liền mặc kệ.

Vì vậy, bây giờ không ai dám ăn cắp lúa mì nữa. Lúc này Đội ba, Đội bốn đều ngóng trông lương thực cứu tế tới, dùng điểm công tác để đi nhận.

Thời điểm nghỉ ngơi bọn họ bắt đầu châm biếm mấy con lừa ngoan cố của Đội hai, Trương Kim Nhạc hô: "Cấp trên nói muốn trồng bắp, buổi tối bọn họ không chịu ngủ lại đi trồng khoai lang, sau đó bị đại đội trưởng nhổ sạch, trồng cũng như không.”

“Ai không nghe lời đại đội trưởng thì sẽ không có quả ngọt mà ăn!” Triệu Hỉ Đông hô theo.

Những người trẻ tuổi khác đều la hét theo, trong lúc nhất thời Đội ba vô cùng náo nhiệt, người của Đội hai nghe xong thì coi như bọn hắn bị thần kinh, chỉ để ý việc trồng khoai lang của mình là được.

Liên tiếp mấy ngày, Đội hai và Đội một bận rộn, vừa cày ruộng vừa trồng khoai lang. Đội hai đã làm luống xong, tất cả khoai lang đều đã được trồng, đảm bảo khẩu phần ăn của các đội viên vào mùa thu, Chu Thành Chí nhẹ nhàng thở ra, ông bảo những lao động nam thay phiên nhau cày ruộng, làm việc nhẹ nhàng nghỉ ngơi, các lao động nữ thì tiếp tục chăm sóc đồng ruộng mùa hè.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-84.html.]

Cuộc họp xã cũng kết thúc, văn kiện dấu đỏ chính thức được đưa xuống, yêu cầu đội sản xuất địa phương tăng diện tích trồng bắp, và đưa bắp vào hệ thống thuế lương thực, cùng song song với lúa mì làm hai loại thuế lương thực. Mùa hè thu hoạch lúa mì, thu hoạch bắp vào mùa thu, mỗi đội sản xuất dựa trên đầu người, ruộng đất và thu hoạch để đánh giá hợp lý số lượng thuế lương thực.

Chỉ là kỹ thuật viên trên xã còn chưa tới, mà Trương Căn Phát nghe xong cũng nói không rõ, văn kiện tới tay Chu Thành Chí cũng coi như xem không hiểu, dù sao ông cũng không biết được bao nhiêu chữ.

Cứ như vậy, Đội hai và Đội một tiếp tục giả câm giả điếc, cày ruộng trồng khoai lang.

...

Chu Minh Dũ và Mạc Như vô cùng bội phục việc Chu Thành Chí giữ vững quan điểm và duy trì bình tĩnh, căn bản không cần bọn họ nhắc nhở cái gì. Phỏng chừng việc Trương Căn Phát gian lận trong thôn, ngược lại càng làm cho người của Đội một và Đội hai dễ dàng tỉnh táo hơn.

Mỗi sáng Mạc Như đều đi lấy sâu trong ruộng bông, cũng không bỏ qua mấy vườn rau, quản lý tươi tốt xanh um, hiệu quả chồng chất.

Lúc này dưa vuông mọc cũng khả quan, một đám dưa cong cong, đầu phình to màu xanh biếc làm cho Mạc Như mặt mày hớn hở. Thứ này mọc nhiều đến nổi ăn không hết, mỗi ngày cô đều hái để dành. Nhà Chú Tư không nỡ cho cô trứng gà cho nên cho cô loại dưa vuông ăn không hết này, cô cũng không ghét bỏ.

Trồng xong khoai lang Chu Minh Dũ lại được thoải mái một chút, tiếp tục trở về dọn dẹp căn nhà nhỏ của anh. Mạc Như buổi sáng sớm đi lấy sâu, ban ngày hỗ trợ anh làm viẹc – nhất là lúc Chu Bồi Cơ không có ở đây.

Hiện công tác cơ sở hạ tầng của khu đất ở đã được xử lý xong.

Vị trí nơi này vốn cao hơn những nơi khác, bọn họ lại lót đất nền, hiện tại Mạc Như còn thu những tảng đá lớn bằng phẳng trải lên, cho nên nền nhà cao, đến lúc đó cần ba bốn bậc thang, như vậy không cần lo lắng vấn đề mùa lũ nước mưa chảy ngược.

Rất nhiều nhà có tuổi đời quá lâu, địa hình sụt lún xuống, hơn nữa mặt đất trước sân càng ngày càng cao, khi mưa lớn rất dễ chảy ngược vào trong nhà, vậy thì rất phiền phức.

Chu Minh Dũ đương nhiên không cho phép nhà mới có nguy cơ ngầm như vậy, có thể không có gạch ngói, nhưng cơ sở hạ tầng đều phải chuẩn bị tốt.

Chu Minh Dũ xây đường dẫn lửa bằng đất đỏ ở gian phòng phía tây, có tảng đá hỗ trợ, đường dẫn lửa an toàn lại dễ sử dụng, dẫn nhiệt nhanh, sau đó dùng đất đỏ che kính những khe hở kia, nhìn giống như mặt đất bình thường.

Loading...