Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 808

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:15:50
Lượt xem: 25

Mấu chốt không phải là người có năng lực và mạnh mẽ, chỉ có cái miệng tròn trịa, khéo đưa đẩy!

Nếu như không phải bây giờ trở thành đội sản xuất số một của toàn huyện lỵ thì muốn cưới một người con dâu đàng hoàng e là khó.

Muốn nói đến một nàng dâu như Khám Nhi vốn dĩ chính là nằm mơ mà!

Nhưng bây giờ đã bị Ngụy Sinh Kim làm ra nông nỗi này, cô ấy không những không gả được cho Chu Minh Lâm, ngay cả đám Chu Thành Liêm cũng không dám cưới cô ấy đâu. Mà các nhà khác ở trong thôn càng không dám cưới cô ấy. Ai dám đắc tội với dì hai chứ!

Vì vậy ngoài gả cho Chu Minh Quân ra, cô ấy đã không còn cách nào mà nghĩ đến việc gả vào đội sản xuất bậc nhất toàn huyện nữa.

Chu Minh Quân vẫn nhe răng, cười toe tóe: “Dì cả à, chị Khám Nhi, gả cho con cũng tốt mà, con bảo đảm sẽ chăm sóc yêu thương chị.”

“Phỉ, đừng có mơ.” Khám Yến Nhi nhổ nước bọt vào cậu ta.

Chu Minh Quân cũng không để tâm, lau mặt mình, “Con với mẹ con giống nhau, một lòng nghĩ cho dì cả và chị. Con biết mọi người chê con xấu. Vậy con cam tâm tình nguyện à? Cũng không phải con tự mình lớn lên như thế này, cũng không thể như cậu của con?”

Có những cha mẹ cũng không được đẹp cho lắm, con sinh ra lại xinh. Cũng có người như cậu ta cha mẹ không xấu nhưng con sinh ra lại xấu xí.

Cậu ta còn bị oan cơ!

Khám Yến Nhi nghĩ rằng nếu gả cho cậu ta, cả đời này sẽ phải gặp ác mộng khi đối mặt với khuôn mặt này.

Quyết đoán từ chối.

Cô ấy chỉ có thể theo Lý Quế Hoa trở về đại đội Khám gia để nghĩ cách khác.

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-808.html.]

Chớp mắt đã qua mấy ngày, cây con cùng ngô đồng trồng trong vụ xuân lần lượt chín rộ, kéo theo ba tháng mùa thu bận rộn bắt đầu.

Nhưng đến bây giờ trời vẫn thế, vẫn chưa có mưa, đến nay đã liên tục hơn ba tháng rưỡi khô hạn!

Nếu hạn hán tiếp tục, không những không trồng được lúa mì cho vụ đông mà vụ mùa thu mùa màng cũng bị giảm đáng kể, thậm chí một số không còn sản xuất được nữa.

Khô hạn đã khiến lượng ngũ cốc mùa thu năm nay kém hơn những gì họ nhận được năm ngoái và họ phải giao nộp gấp đôi hoặc nhiều hơn cho việc thu mua lương thực. Vậy nên việc khẩu phần lương thực giữ lại cũng ít đi, không đủ. Mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau có thể sẽ c.h.ế.t đói.

Các xã viên của đại đội tiên phong ngày nào cũng bận nghe lệnh chỉ huy đến mức không còn sức lực để nghĩ về những chuyện đó. Dù sao đã có đội trưởng sắp xếp mọi việc.

Đội hai đã tưới nước kể từ khi bắt đầu hạn hán và khi nước ở Hà Câu Tử cạn kiệt, lại tạo ra một con suối. Mặc dù hạn hán trên diện rộng nhưng bọn họ vẫn chưa đứt nguồn nước cho nên mùa màng cũng chưa khô. Những người đàn ông dùng cuốc, cuốc nhiều lần, cỏ dại cũng không nhiều, Mạc Như lại chuyên bắt sâu bọ, vì vậy mùa thu năm nay, mùa màng của những thôn khác bị thiệt hại nghiêm trọng do sâu bọ và hạn hán, bọn họ ngược lại đã có một mùa bội thu!

So với những ngôi làng khác, nơi đây giống như hai thế giới, hình ảnh như là sự khác biệt giữa Chu Thất Thất và Thiết Muội, bắp của họ dài bằng nửa cẳng tay, trong khi những ngôi làng khác chỉ bằng lòng bàn tay trẻ em.

Chu Thành Chí mừng đến mức không biết nói gì hơn, thật là ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ, còn phải chăm chỉ để khao các chiến sĩ thi đua.

Đội trưởng mặt đen đột nhiên biến thành khuôn mặt tươi cười, ông nằm mơ cũng cười thành tiếng, ông hưng phấn, vưi sướng khiến Hà Quế Lan bị dọa cho sợ đến nỗi chỉ muốn phân giường ra mà ngủ!

Một vụ thu hoạch bội thu cũng có nghĩa là bận rộn và mệt mỏi, vì vậy Chu Thừa Chí đương nhiên sẽ không thương hại những người lười biếng đó. Gào to lên với đội trưởng đội ba, đội bốn phải nhanh chóng bắt tay vào thu hoạch vụ thu.

Có Chu Thành Chí kiểm soát đại cục, tình hình chung và sắp xếp vụ thu hoạch. Vụ thu hoạch của đại đội tiên phong năm nay diễn ra nhanh hơn và ít tốn công hơn những năm trước.

Nông cụ gặt lúa mì trực tiếp bóc bao lúa mì và dùng d.a.o nông cụ lớn gặt lúa mì để thu hoạch thân cây. Với sự hỗ trợ của d.a.o gặt thì việc cắt thân và bắp ngô được thuận tiện hơn. Những con vật khỏe mạnh kéo máy cày hai bánh hai lưỡi cày, cày đất cũng nhanh hơn nhiều.

Sau khi thu hoạch xong vụ này, đàn ông cày ruộng và trông cây cối, còn phụ nữ có thể nhàn hạ hơn chút, đợi vụ thu hoạch thứ hai sau Tết trung thu.

Chu Thành Chí từ lâu đã đảm bảo với xã rằng ông sẽ đi đầu trong việc tổ chức giao nộp ngũ cốc vụ thu đầu tiên. Và ông nói được làm được, đương nhiên không nuốt lời.

Không chỉ đội hai, ba đội còn lại cũng giúp đỡ tổ chức tốt, để lại một phần nhỏ cho nhà ăn, còn lại phần lớn được thu gom và gửi đến văn phòng quản lý lương thực.

Loading...