Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 796

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:11:11
Lượt xem: 18

Lúc này nhìn thấy cậu ta quay đầu lại vẫy tay, lập tức giống như chọc huyết gà, cô bé vẫy bàn tay nhỏ bé: “Tạm…biệt…biệt…”

Đợi Mạc Ưng Đường đi xa không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cô bé cảm thấy chán chường.

Chu Minh Dũ: “Nào, để bà ẵm con.”

Chu Thất Thất lập tức ôm lấy cổ anh, ngọt ngào gọi: “Chào ba.”

Lúc này, Chu Minh Dũ mặt mày hớn hở.

Tiễn anh cả đi rồi, Mạc Ưng Tập quay về tìm Nê Đản Nhi cùng đến lớp học.

Chu Minh Dũ bế con gái, nói với Mạc Như: “Chúng ta mời mẹ đến trang trại nuôi gà chỉ bảo xem sao.”

Mạc Như biết ý của anh, cười: “Đi thôi.”

Hai người bế con gái về nhà, đúng lúc gặp Trương Thúy Hoa định ra ngoài.

Hỏi Mạc Ưng Đường có phải đã đi rồi, Trương Thúy Hoa gật đầu: “Thật là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, bà thông gia khổ tận cam lai, ngày tháng sẽ ngày càng tốt hơn.”

Nói chuyện phiếm vài câu, Trương Thúy Hoa thấy cả gia đình ba người đi theo mình làm gì?

Chu Minh Dũ lập tức nói: “Mẹ, nhờ mẹ chỉ bảo trang trại nuôi gà.”

Trương Thúy Hoa: Đừng có dỗ ngọt mẹ, có Đại tiên còn cần mẹ chỉ huy à? E là Chồn cáo chúc tết gà rắp tâm muốn thịt.

“Mẹ đi xem rồi, tốt lắm, không cần mẹ chỉ dạy, các con cứ bận việc mình đi, mẹ đến nhà ăn sắp xếp bữa tối.”

Quả nhiên bà không bị mắc lừa.

Chu Minh Dũ sốt ruột, anh muốn đánh lừa tìm cơ hội để nói với bà về chuyện anh tư.

Không đợi Mạc Như lên tiếng, Chu Thất Thất chỉ bàn tay nhỏ về Trương Thúy Hoa: “Bà nội!”

Nghe thấy cháu gái mũm mĩm gọi mình, Trương Thúy Hoa thấy tim mình tan chảy, thích thú vội bế Chu Thất Thất: “Ái chà, Thất Thất ngày càng xinh đẹp rồi.”

Chu Thất Thất ôm cổ Trương Thúy Hoa, hôn “chụt chụt” lên mặt bà: “??埃?。 ?br>

Trương Thúy Hoa cười ha ha, rồi tự nhiên cùng hai vợ chồng đến trang trại nuôi gà tham quan và chỉ bảo.

Đi xung quanh cũng chẳng thấy gì cần chỉ bảo, Trương Thúy Hoa cảm thấy hai vợ chồng đang muốn thể hiện mình nên phối hợp ra sức khen ngợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-796.html.]

Thấy bà càng lúc càng dễ chịu, Chu Minh Dũ cảm thấy đã đến lúc nên mời ba đến phòng nghỉ uống nước và nghỉ chân.

Chu Minh Dũ chuẩn bị một lúc, kết quả chưa đợi hai vợ chồng mở lời, Chu Thất Thất nói với Trương Thúy Hoa: “??埃??~大, 么么, 飞~~” Cô bé vừa nói vừa dang bàn tay nhỏ bé làm hình dạng đang bay.

Mạc Như và Chu Minh Dũ: Ơ!

Đây là có ý gì? Đang làm gì thế?

Trương Thúy Hoa hiểu ngay, bà sầm mặt: “Không biết xấu hổ.”

Chu Thất Thất gật đầu: “Không... biết... xấu... hổ.”

Cô bé chưa nói được nhanh nhẹn, mặc dù biết phát âm nhiều từ nhưng chúng không nối lại được với nhau, ngược lại càng phát ra cường độ âm thanh.

Hai bà cháu ở đó xì xào cả buổi, hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra.

Trương Thúy Hoa không nhăn mặt với Mạc Như, cũng không chậm trễ với con trai, bà trừng mắt nhìn Chu Minh Dũ: “Ôi trời Hồng Lí Tử, con trở thành ông mai từ lúc nào thế? Đại đội chúng ta không có người đàn ông nào có bản lĩnh này, con được đây, đợi lúc nào mẹ khoe với đại đội, sau này cho con làm ông mai.”

Chu Minh Dũ gãi đầu, bối rối nói: “Mẹ đừng giận, mẹ xem anh tư ủ rũ chẳng ra làm sao, chúng ta cũng không thể nhìn anh tiều tụy như thế được.”

Trương Thúy Hoa cười khẩy: “Mẹ còn không biết là nó có bản lĩnh này đấy, chống đối với ba mẹ chỉ vì một con hồ li tinh. Được, con nói với nó, nó có bản lĩnh thì tự đi mà tổ chức, mẹ mặc kệ.”

Mạc Như vừa nghe thấy đã biết là những lời nói lúc tức giận, để anh ta tự làm, không có hộ khẩu, không có người lớn phát biểu, anh ta có thể tổ chức hay không?

Đây không phải là trước đây hay sau này, ba mẹ không đồng ý tự do yêu đương, trai gái tự ý bỏ trốn.

Hiện tại làm việc gì cũng phải có đại đội làm giấy giới thiệu, chứng minh, không có bước đầu này thì không thể nào tiến hành được. Nếu Trương Thúy Hoa không gật đầu thì Chu Minh Lâm có tổ chức được không?

Nếu đội không đồng ý thì đôi trai gái có dám đến với nhau làm rối ren mối quan hệ trai gái không, ai không sợ thì thử xem?

Cô cười nói: “Mẹ, cho dù chúng ta không đồng ý cũng phải cho anh Tư một lý do hợp lý để anh ấy từ bỏ.”

Trương Thúy Hoa nói: “Mẹ không đồng ý chính là lý do, nó còn muốn lý do gì nữa? Nếu nó dám có bầu trước rồi bị người khác ép đến nhà thì bắt vào chuồng heo, đừng có hòng áp đặt lên đầu của mẹ.”

Chu Thất Thất: “Vù vù vù... ô ô ô.” Cô bé vẫn đang nghiên cứu hồ li tinh và chuồng heo là thứ gì.

Chu Minh Dũ vội nói: “Mẹ, đâu có nghiêm trọng như thế, anh Tư chỉ là...”

Nói thật, anh và Mạc Như cũng không thích Khám Yến Nhi, nhưng Anh Tư đã nhờ nên không thể không nói một lời nào, dù sao đó cũng là anh Tư, lúc nhỏ cũng nhiều lần làm khổ sai cho anh ta.

Trương Thúy Hoa xua tay: “Được rồi, mẹ biết rồi. Thế này, chiều tối ngày mai con bảo bọn chúng đến tìm mẹ nói chuyện.”

Loading...