Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 771

Cập nhật lúc: 2024-08-22 21:18:34
Lượt xem: 18

Một năm ba trăm sáu lăm ngày, cùng lắm nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, một năm một con gà đẻ ba trăm quả trứng gà, đó chỉ là chuyện nhỏ.

Đây là con gà mẹ trong không gian của Mạc Như, nếu là những con gà khác trong thôn thì mùa hạ và mùa thu có sâu bọ, cỏ, hạt giống để bới thức ăn còn được, còn mùa đông và đầu xuân cần phải có thức ăn gia súc, nhưng con người ăn không no thì con gà làm sao ăn ngon được?

Những con gà như vậy chẳng khác nào lợn ăn cỏ xanh không béo lên được, đừng nói là mỗi ngày một quả trứng gà, hai ngày một quả cũng là chuyện khó.

Một năm khoảng một trăm quả trứng gà cũng không tệ rồi.

Con gà mái có khỏe đến máy thì ba năm sau bắt đầu giảm lượng trứng, sau bốn năm nuôi lỗ vốn, nên ba năm có thể bán đi hoặc giết.

Gà do Mạc Như nuôi có thể đẻ nhiều trứng hơn những con gà khác hai năm, trong nhà có hai con gà mái năm ngoái đã tròn ba tuổi. Trương Thúy Hoa ban đầu nói bán lấy phiếu thịt và tiền, nhưng được Mạc Như cho ăn nên bắt đầu ba ngày hai quả trứng gà, cuối cùng vượt qua hết kiếp nạn, đến nay vẫn sống rất khỏe mạnh.

Hơn nữa, đàn gà cô nuôi không dễ bị bệnh, đến nay chưa có con gà nào c.h.ế.t vì bệnh truyền nhiễm.

Ngay cả khi những con gà khác trong thôn bị c.h.ế.t vì bệnh truyền nhiễm thì đàn gà của cô cũng sẽ không sao cả.

Đây là ngón tay vàng rất tuyệt vời.

Mạc Như cho rằng cô nuôi một ngàn con cũng không có vấn đề, nhưng phải khiêm tốn, ba đến năm trăm con là đủ rồi.

Đối với Chu Thành Chí mà nói, chỉ cần những việc chiến sĩ thi đua chủ động thì ông ủng hộ là được rồi, tuyệt đối sẽ được thơm lây.

Có chính sách ủng hộ, Mạc Như bảo Chu Minh Dũ chọn mặt bằng và thiết kế cấu trúc trại gà, cô triệu tập mọi người bắt đầu ấp gà con.

Theo như ý của Chu Minh Dũ, xưởng làm giấy nằm ven sông để thuận tiện cho việc sản xuất và vận chuyển. Nhưng nuôi gà cần yên tĩnh và kín tiếng, không bị người ra vào quấy rầy, càng không để kẻ gian bắt trộm.

Trương Căn Phát yêu cầu dựng trang trại nuôi gà ở phần mộ tổ tiên nhà họ Chu.

Chu Công Đức và những người khác đương nhiên không đồng ý.

Ban đầu phần mộ tổ tiên của nhà họ Chu ở phía tây thôn chỉ là một nghĩa trang, có trồng một số cây thông, cây bách và cây dương. Sau đó, để tránh bị san bằng, phong trào dời mộ bắt đầu trồng một số trái cây và rau.

Năm ngoái, rất nhiều cây bị chặt trong đợt luyện sắt thép, may mà cây tùng và cây bách không lớn lắm nên vẫn giữ lại, chỉ có cây dương bị đốn hạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-771.html.]

Sau khi đốn hạ xong, Chu Minh Dũ kiến nghị Chu Thành Chí di chuyển cây giống trồng dày và lớn vào khắp các nơi trong thôn, cây còn dư có thể bán lấy tiền.

Cho nên hiện tại chỗ trống trong phần mộ tổ tiên là một khu vực vun trồng cây giống, nói là khu vực trồng trọt, thực ra cũng không có quản lý khoa học, nhưng lại có rất nhiều cây giống hơn những đại đội khác.

Mùa xuân trồng ở đó rất nhiều trái cây và rau, có Mạc Như giúp bắt sâu bọ nên tình hình sinh trưởng rất tốt, là thời điểm quả to nặng trĩu.

Chu Thành Chí mang không ít những thứ như dưa lưới, bí đỏ, dưa hấu nhỏ gì đó thưởng cho Mạc Như, Mạc Như cũng rất thích, ngày nào cũng đi bắt sâu bọ.

Chu Minh Dũ lấy lý do nơi này là căn cứ trồng cây giống, trái cây và rau, bác bỏ đề nghị của Trương Căn Phát.

Thử nghĩ mà xem, những nơi trang nghiêm và yên tĩnh như nghĩa trang, làm cho gà bay chó chạy thì không thích hợp chút nào.

Cuối cùng, anh chọn vị trí ở cuối phía đông sau thôn, nơi có nhiều bụi cây và cây nhỏ, có thể dựng một cái chuồng gà.

Chuồng gà có thể làm bằng giá gỗ, bên trong chia thành nhiều tầng, ngăn cách chỗ ngủ và chỗ đẻ, dọn dẹp khu vực đẻ đặc biệt sạch sẽ, thoải mái để chúng thích đến đẻ trứng, không đẻ trứng khắp nơi nữa.

Trồng một vòng hàng rào cây xanh để cho gà sinh hoạt, đỡ tốn gạch ngói.

Đến lúc đó, trong sân sẽ có nhiều loại cỏ, gà vịt ăn cỏ và sâu bọ.

...

Vừa dựng chuồng gà vừa ấp gà con theo từng đợt, tiến hành đồng bộ để không mất thời gian.

Mạc Như trữ trứng giống nên cô đóng góp trước, đợi sau khi có trứng gà thì trả lại cho cô là được.

Hai cái chậu lớn trong không gian của cô đều dùng để đựng trứng gà. Lúc nhàn rỗi, cô thường soi trứng gà, nếu thấy có chấm đen thì đó là trứng giống đã thụ tinh, cô để riêng trong một cái chậu lớn.

Giờ cô trữ được khoảng hai trăm quả trứng giống, có thể ấp thành từng đợt. Sau đó, gà đẻ trứng rồi vẫn có thể tiếp tục ấp cho đến khi trang trại nuôi gà có năm trăm con gà. Sau đó vẫn có thể ấp tiếp, những con đã nở ra có thể bán cho các đội sản xuất khác.

Dù sao cô ấp trứng gà cũng có ngón tay vàng.

Những quả trứng giống này ở trong không gian rồi lấy ra để ấp, xác suất nở ra gà con được cải thiện rất nhiều, gà con nở ra có tỷ lệ sống cao hơn và ít bị bệnh hơn.

Loading...