Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 742

Cập nhật lúc: 2024-08-22 21:04:59
Lượt xem: 21

Vậy nên trong mắt bà ấy đây là một chuyện tốt.

Nhưng mà Trương Thúy Hoa không cho rằng như vậy, cho dù bà ấy có thể không tính toán chuyện Khám Yến Nhi bị mất trong trắng, nhưng bà thực sự không thích cả gia đình đó, hơn nữa ai bảo bà ấy không để tâm đến?

Mạc Như cảm thấy Trương Thúy Hoa thật sự khá để tâm, dù gì chuyện như vậy vẫn sẽ bị người ta chỉ trỏ, cho dù là đồng tình với phía nhà gái, người bình thường vẫn không thích rơi vào nhà mình, càng sẽ không muốn cưới về làm con dâu.

Vậy nên, Mạc Như quyết định không nhúng tay vào, dù gì không phải là con trai của cô ấy cưới vợ.

Trương Thúy Hoa nhìn ra Lý Quế Vân không đạt mục đích không buông tay, cuối cùng nói thẳng là không thích hai nhà kết thân, cảm thấy là thân càng thêm thân không thích hợp, nói chung dù thế nào thì cũng không đồng ý.

Lý Quế Vân bèn nói: “Chị dâu hai à, hai đứa nhỏ này thích nhau, em thấy quan trọng hơn hết.”

Trước đó Lý Quế Hoa còn từng dạy bà ta, nếu như Trương Thúy Hoa nói hai nhà không thích hợp thì kêu bà ta hỏi thử đến nhà ngoại Trương Cấu như vậy cũng có thể kết thân, tại sao đến nhà họ Khám bọn họ thì không được chứ?

Nhưng mà bà ta không hỏi ra được, đây không phải là nói thẳng Trương Cấu người ta không tốt, nhà ngoại không tốt sao? Đây là kiếm chuyện để đánh nhau à, bà ta không dám hỏi.

Lúc này nhà an cử người đến kêu Trương Thúy Hoa, “Thím hai à, nhà ăn chờ thím đi chia lương thực, nhà ăn của đội ba đội bốn đó không còn lương thực nữa.”

Trương Thúy Hoa vội chạy thoát thân.

Cuối cùng Lý Quế Vân thở dài, cũng chỉ kêu Trương Thúy Hoa suy nghĩ trước.

Buổi tối lúc về nhà ngủ, Mạc Như còn nói với lại Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ cười, “Con người của thím ba cái gì cũng tốt, chỉ là lỗ tai mềm dễ bị dụ, không nhìn ra vấn đề, cứ cảm thấy cái này tốt cái kia tốt không có người xấu, bà ấy cảm thấy cháu gái tốt, lại cảm thấy chị dâu hai tốt, đều là người tốt của bà ấy, thì đều nên là thân càng thêm thân mới tốt hơn. Nhưng mà bà ấy không ngờ thực ra hai người tốt mà bà ấy tưởng đều không dễ ứng phó, không thích đối phương. Đáng lẽ ra, mẹ có thể từ chối thẳng, nhưng mà khám Yến Nhi là từng xảy ra chuyện, nếu như nói xem thường Khám Yến Nhi, thím ba chắc chắn cho rằng mẹ chê Khám Yến Nhi gặp chuyện, nếu không một cô gái vừa xinh vừa siêng năng, sao lại không thích? Một khi mà bà ấy đã chui vào ngõ cụt, khó tránh lại đau lòng buồn chán, cuối cùng còn bị bệnh, mẹ chúng ta, chủ yếu là sợ bà ta bị bệnh, không đáng.”

Chu Minh Dũ cảm thấy, Trương Thúy Hoa dù gì không muốn vì một người ngoài mà tổn thương tình chị em dâu mấy chục năm, rất là suy nghĩ cho Lý Quế Vân, đây thực sự là không dễ dàng, đủ nể mặt Lý Quế Vân rồi.

Anh ấy suy nghĩ ngày mai mình nói với chú ba một chút, khuyên thím ba một chút, kêu bà ấy đừng đụng vào chuyện cưới xin của anh Tư nữa.

Lời của chú Ba, thì thím ba vẫn rất là nghe theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-742.html.]

Ngày hôm sau sáng sớm Chu Minh Dũ đã đến xưởng làm giấy, tìm Chu Thành Tín nói một chút, rồi tìm Chu Thành Chí thương lượng việc tưới tiêu.

Mạc Như ở nhà hầm trứng gà cho con gái ăn thêm.

Mạc Ứng Tập bây giờ mỗi ngày ba bữa đều đến nhà phía Nam ăn, sau khi ăn cơm thì đưa Nê Đản Nhi đi cắt cỏ, sau đó đi học, đi học về lại đi cắt cỏ rồi về nhà ăn cơm.

Mạc Như mang cho cậu bé hai trứng gà, kêu cậu bé và Nê Đản Nhi mỗi người một cái bổ sung dinh dưỡng.

Mạc Như cho Chu Thất Thất ăn sáng xong, sau đó đặt nó vào chiếc xe gỗ nhỏ.

Chu Minh Dũ và Chu Bồi Cơ cùng làm một chiếc xe gỗ nhỏ ba bánh, có thể để Chu Thất Thất ngồi ở trên đó, hai chân chống chống đi hai bước, cũng có thể ngồi trên đó cho người ta đẩy qua đẩy lại.

Nhưng mà không thể làm xe em bé, bởi vì bánh xe gỗ không giảm xóc, đặc biệt là đường ở dưới quê gập ghềnh khó đi, ngồi ở trên đó rất là dằn.

Thực ra thì chỉ là một chiếc xe đồ chơi trong sân thôi.

Chu Thất Thất chỉ có lúc đi tìm Đinh Lan Anh mới ngồi lên, cho Hoa Cúc đẩy nó qua, những lúc khác đều là Lan Tử Nhi và Kha Lạp Nhi ngồi nhiều.

Mấy người Hoa Cúc chạy qua đón Chu Thất Thất, lúc đẩy nó đi, Chu Thất Thất vẫy vẫy chiếc tay mập, cố gắng quay đầu lại vẫy tay với Mạc Như: “Bái bai~~~”

Mạc Như vẫy tay với nó, “Tạm biệt con gái!”

Chu Thất Thất: “Moah moah~~”

Sau khi các con nít đi hết, Mạc Như lấy một ít vải vụn ra muốn làm một cái đầm nhỏ cho Lan Tử Nhi.

Rất nhanh hai người Chu Viên Viên và Chu Diệu Hồng đã bước qua, hôm nay bọn họ bắt đầu làm cái đầm kia.

Chu Viên Viên đã có hôn sự, vào lúc nghỉ ngơi mùa đông sẽ lấy chồng, Chu Diệu Hồng thì lại chưa.

Nghe nói Chu Diệu Hồng cũng từng xem mắt, nhưng mà mãi không thành, cô ta cứ cảm thấy người ta chê cô ta xấu, hoặc là chê đàn ông xấu, vô dụng các kiểu, nói chung là vì các nguyên nhân mà không thành.

Loading...