Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 735

Cập nhật lúc: 2024-08-22 21:01:32
Lượt xem: 21

Nông cụ của đội ba đội bốn năm ngoái bị Mạc Như thu mất, sau này hầu hết đều vứt trong kênh trả lại cho bọn họ, hai lưỡi liềm dài kia ở trong ruộng đội hai, được người ta nhặt đi nộp cho kho đội hai.

Nhân viên bảo quản Chu Thành Khải chỉ báo cáo cho Chu Thành Chí rồi thu vào, hoàn toàn không mang ra ngoài, lúc này vừa hay mang ra sửa lại dùng, dù gì những tên ngốc đội ba đội bốn cũng không nhận ra gì cả.

Liềm cán dài gỉ sét ban đầu bây giờ mài lại, cũng sáng bóng sắc bén như lúc còn mới.

Mọi người đều cảm thán inox này đúng là tốt!

Chu Thành Chí lại kêu người lấy một ít đồ gia dụng sắt hư hỏng trong nhà không dùng được nữa ra hợp tác xã rèn sắt đặt bốn cây liềm cán dài, bởi vì năm ngoái rèn luyện gang sắt dẫn đến sắt có thể dùng của công xã năm nay ít đi rất nhiều, vậy nên muốn rèn nông cụ tốt nhất mình phải cung cấp nguyên liệu sắt mới được. Đội sản xuất tiên tiến công thêm Lâm Thư từng dặn dò hợp tác xã rèn luyện, chỉ cần đội hai Tiên Phong đi mua nông cụ, quá trình cũng rất thuận lợi.

Đồng thời ở nhà Chu Công Đức cũng đưa mấy ông cụ đan những phụ kiện như cần dùng như rổ đựng lúa mạch, d.a.o gặt lúa mạch các kiểu.

Sau khi sửa xong d.a.o gặt lúa mạch, tổng cộng được tám cây, đủ dùng cho một đại đội.

Chu Thành Chí lại kêu Chu Minh Dũ về huấn luyện người khác dùng liềm cán dài gặt lúa mạch, tám cây liềm cán dài gặt lúa mạch, nhanh hơn không chỉ gấp hai lần so với năm ngoái.

Chu Minh Dũ nhận lệnh quay về từ xưởng làm giấy, kêu mấy người Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ lên đường kêu gọi một tiếng, hễ là thanh niên cảm thấy mình đủ gan tỉ mỉ nhiều sức thì đến báo danh học tập.

Rất nhanh bốn đội có tổng cộng hơn ba mươi thanh niên đến báo danh, đều muốn học sử dụng liềm cán dài với Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ nhìn nhìn, loại trừ những người có thân mình yếu quá không đạt chuẩn, để lại hai mươi người tập huấn.

Anh ấy nói về điểm quan trọng trước, kêu người lặp lại động tác theo, làm như vậy nửa ngày là trở nên quen tay rồi, sau đó là lấy liềm cán dài không có gắn lưỡi liềm cho bọn họ luyện tập, thêm nửa ngày nữa thì cũng hòm hòm rồi.

Sau đó kêu bọn họ đi luyện tập cắt cỏ.

Lại loại ỏ thêm vài người cuối cùng để lại mười sáu người, hai người phụ trách một cây liềm cán dài, có thể làm việc luân phiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-735.html.]

Trong đó mấy người Chu Thành Liêm, Chu Minh Lâm, Chu Minh Đảng, Chu Bồi Công làm được việc nhất.

Bởi vì anh tư làm cũng không tồi, Chu Minh Dũ bèn không chiếm phần nữa, mà là nhường cho các thành viên khác, để bọn họ cũng có cơ hội kiếm thêm điểm công tác.

Mấy người Chu Thành Chí và Chu thành Nhân theo thường lệ đi xem thử khắp nơi xem thử thu hoạch lúa mạch của các đại đội gần mình và của đội mình.

Thực ra lúa mạch năm nay của các đội sản xuất trồng đều ít hơn năm ngoái, chỉ có hơn một trăm mẫu, không bận rộn hơn năm ngoái.

Đội sản xuất bọn họ ban đầu là Chu Thành Nhân về lãnh đạo trồng ruộng, ông cụ này trong việc trồng ruộng chưa bao giờ xuề xòa, đinh là đinh mão là mão, trồng một mẫu ruộng thì phải thu hoạch một mẫu ruộng, trồng một hạt thì phải thu được một cây!

Tuyệt đối không được lãng phí một hạt lương thực.

Lúc đầu phân nông sản không đủ bọn họ còn mua phân Urê, vậy nên lúc mạch năm nay của bọn họ thu hoạch nhìn có vẻ còn tốt hơn năm ngoái. Chỉ có mấy mảnh ruộng trồng trễ vài ngày, bây giờ còn xanh mơn mởn chưa chín, còn phải chờ bảy tám ngày nữa mới chín được.

Lúa mạch của đội một hơi tệ hơn chút so với đội hai.

Đội ba đội bốn thì gần giống như các đội sản xuất khác.

Thảo Bạc Nhi bởi vì nước nhiều lúa mạch không tồi, nhưng mà Tướng Quân Miếu Tử không tốt lắm, phía nam có những đại đội rèn luyện gang sắt điên cuồng hơn, lúa mạch đó cứ như ruộng hoang vậy, nhìn không thu hoạch được chỉ có thể thu hoạch cỏ dại mà thôi.

Tất cả ruộng thử nghiệm bởi vì hạt giống bỏ ra hơn trăm cân thậm chí là vài trăm cân dẫn đến nhiều mầm non quá, cùng lắm thu hoạch năm sáu mươi cân.

Còn có loại rải giống ứng phó, hạt giống vứt thẳng vào trong ruộng, có mầm thưa thớt, yếu mạch mọc thành cỏ dại, cùng lắm thu hoạch được hai ba mươi cân.

Dự tính một chút, một cây liềm cán dài một ngày thu hoạch được ba bốn mẫu đất, tám cây là thu hoạch được khoảng hai mươi tám mẫu, so với dùng lưỡi liềm nhỏ nhanh hơn rất nhiều, cho dù ruộng lúa mạch của bốn đội sản xuất cộng lại, cũng không đủ tám cây liềm cán dài làm việc.

“Chúng ta có nhiều liềm cán dài như vậy, thu hoạch xong của mình để rảnh rỗi tiếc quà.” Chu Thành Chí hơi tiếc nuối.

Chu Thành Nhân nói: “Lúc mạch chính lúc đó, trời nắng gắt lại làm như vậy, nếu như thu hoạch không kịp thì lãng phí không ít hạt lúa mạch. Hay là chúng ta thu hoạch xong thì cử bọn họ đến những đại đội có thu hoạch tốt làm người gặt thuê, phụ gặt lúa mạch.”

Loading...