Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 708

Cập nhật lúc: 2024-08-22 20:36:04
Lượt xem: 25

Chu Minh Dũ đáp: “Anh à, không phải không có cách, mà là làm không ra nông cụ.”

Tưới đất bắt buộc có công cụ, nếu không phải có tri thông minh của tôi thì chúng tôi còn phải lăn lộn chán.

Chu Minh Quý hỏi phải cần cái gì.

Chu Minh Dũ đáp: “Phải có những thùng dầu diesel lớn, sau đó hàn lại với nhau để tạo thành một thùng nước lớn, hàn một cái phễu ở bên trên để đổ nước vào, bên dưới thì hàn một cái ống to bằng bắp chân để thoát nước, như thế có thể đến sông đổ nước vào rồi dùng xe kéo đến chỗ cần dùng để xả nước ra.”

Như thế sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 80% thời gian.

Cánh đồng bông của đội hai nằm ở phía tây, nơi đó có nước, nhưng đội một lại không may như thế, chỗ bọn họ là ở phía đông, đúng là nơi khan hiếm nước.

Lúc này cũng không tìm thấy chỗ để gánh nước.

Những con kênh mà công xã tổ chức tu sửa, vẫn chưa sửa đến chỗ này, ước tính sớm nhất cũng phải đến vụ thu hoạch lúa mới sửa xong.

Cho dù có kênh nước, chỉ cần không mưa, bọn họ vẫn phải gánh nước hắt đất, có vài nơi cũng khá xa kênh.

Chu Minh Quý thấy cách này rất hay, ông ta kéo Chu Minh Dũ lại đi một chuyến lên hợp tác xã, đương nhiên là mua không được thùng dầu.

Trần Cương nhìn mặt Chu Minh Dũ, đồng ý giúp hắn lưu ý, có sẽ dự trữ mấy cái cho.

Chu Minh Dũ nhìn ông ta có vẻ rất khẩn trương. Cảm động trước một lòng trồng cây của ông ta, hắn nói sẽ dùng chiếc máy đó để xin giấy phép đi lên xã một chuyến xem có thu hoạch được gì không.

May mắn là lần này Liễu Hồng Kỳ vẫn ở đấy.

Liễu Hồng Kỳ đang đau đầu trước những khó khăn trồng cây mùa xuân của một số đại đội và yêu cầu cứu trợ lương thực. Nhìn thấy Chu Minh Dũ thì cảm thấy cơn đau thuyên giảm rất nhiều.

Thanh niên này rất giỏi, dù gặp vấn đề gì cũng tìm cách giải quyết chứ không bao giờ trực tiếp ném vấn đề cho lãnh đạo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-708.html.]

Ông ta rất quan tâm chỗ Chu Minh Dũ gặp phải khó khăn gì.

Chu Minh Dũ thấy lãnh đạo quan tâm như thế tự nhiên cũng không khách khí, nói với Liễu Hồng Kỳ rằng năm nay hạn hán mùa xuân, trồng bông hơi khó, muốn hỏi mua một vài cái thùng dầu diesel về sửa đổi thành thùng chứa nước lớn, kéo đi tưới đất.

Liễu Hồng Kỳ nói: “Đây quả thật là một cách hay, còn về thùng dầu thì... Lâm chủ nhiệm, kho chúng ta có hay không?”

Lâm Thư đáp: “Thư ký, có hai cái thùng rỗng, một cái còn một phần ba dầu, thùng kia thì ít hơn một nửa dầu, những thùng rỗng khác mấy hôm trước đã đưa về huyện lỵ rồi.”

Nếu hai năm trước muốn tìm vài chiếc như thế từ quê, trấn, phủ cũng không dễ dàng. Lúc đó, dầu hay dầu hỏa đều phải nhập khẩu, từ khi mỏ dầu Ngọc Môn phát triển, nguồn cung cấp dầu trong nước mới nhiều lên và nó cũng mang lại lợi ích cho cơ sở.

Liễu Hồng kỳ nói: “Thế này đi, đưa bốn cái cho họ dùng, đưa dầu đến đơn vị phát điện, và đem dầu hỏa đến cho hợp tác xã.”

Xã Hồng Kỳ không có điện, các nhà máy điện và gin của xã đều chạy bằng động cơ diesel, chi phí quá cao nên chỉ đưa cho khu liên hợp xã tự sử dụng và phân công.

Thấy thư ký xã thân thiết với người dân như thế, Chu Minh Quý xúc động suýt rơi nước mắt, ông ta nắm tay Liễu Hồng Kỳ tỏ lòng biết ơn.

Liễu Hồng Kỳ cũng thích tinh thần trách nhiệm của họ và đề nghị Tương Ngọc Đình nghiên cứu, yêu cầu nhóm công trình đẩy nhanh tiến độ tu sửa kênh, tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt cố gắng sửa xong để giải quyết vấn đề tưới tiêu cho đất canh tác bị thiếu nước.

Nhóm Chu Minh Dũ mang các thùng dầu đến chỗ cán kim loại sắt mỏng của xã để sửa đổi chút. Đầu tiên rửa thùng phuy dầu sạch sẽ, hàn hai miệng thùng dầu lại với nhau và hàn một cái phễu kim loại ở mặt bên, có lỗ dẫn nước vào. Đầu còn lại được mở ra và hàn một cái trụ sắt, tìm một đoạn ống nước và dùng dây sắt vặn vào, đây là đầu ra của nước.

Ống dẫn dài một chút, không dùng đến thì có thể cuộn và buộc lại.

Bốn cái thùng dầu lớn làm thành hai thùng nước to. Vốn dĩ hai thùng dầu hai đồng tiền cũng không mua được, thế mà bây giờ Liễu Hồng Kỳ lại đưa cho họ dùng, tất cả chỉ cần trả một đồng đưa cho chỗ cán sắt mỏng làm phí gia công là được.

Điều này khiến Chu Minh Quý cảm kích lắm, ông ta bảo Chu Minh Dũ kéo một cái về trước, cái còn lại thì phái xe qua mang về, ông ta ở đấy canh chừng.

Kết quả là ngay sau khi hai thùng nước về đến đội, đã gây nên chấn động.

Những người đàn ông đặt thùng nước lớn lên xe kéo, dùng con la kéo ra bờ sông. Những lao động khỏe mạnh thay nhau gánh nước, hai người đứng ở một đầu thủng nước, lần lượt đổ đầy.

Thùng đầy nước thì lại kéo về, đặt thùng gánh dưới vòi nước, tháo dây và hướng nó về phía thùng gánh nước và bắt đầu xả nước.

Loading...