Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 705

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:11:27
Lượt xem: 26

Chu Ngọc Trung và Chu Minh Dũ có cùng ý tưởng, làm ra một cái cày giống như một xe gieo hạt, có ba đầu cày và thân bằng gỗ, có thể dùng một con lừa để kéo hoặc sức của hai người để kéo cũng được. Chu Thành Tín và Chu Bồi Cơ nghĩ rằng tốt hơn hết là buộc hai hoặc ba cuốc lớn vào cái khung, để các con vật kéo đi, một người đứng trên dẫn thì có thể trực tiếp cày ra rãnh.

Trải qua thử nghiệm mới thấy cách của Chu Minh Dũ tốt hơn, nhưng không có nhiều đầu cày phù hợp như thế.

Chu Minh Dũ vội vàng đi đến hợp tác xã chọn ra ít đầu cày thích hợp, bởi vì không có hàng sẵn nên phải đến xã gang thuộc hợp tác xã gấp rút làm vài cái mới.

Với sự giúp đỡ của Trần Cương, xã gang đã tìm thấy khuôn đúc và dùng sắt nóng chảy trong lò luyện kim, đổ tại chỗ mười hai cái đầu cày cho anh.

Một đội sản xuất một lần chỉ có thể mua ba cái, Chu Minh Dũ mượn danh nghĩa của Trương Căn Phát, bí thư đại đội, yêu cầu mua cho bốn đội sản xuất.

Dựa theo quy định điều này là không được, nhưng hiện tại anh là nhân viên gương mẫu của lò luyện sắt thép, đồng thời là hình mẫu của đội sản xuất tiên tiến nhất, còn có Trần Cương nói đỡ nên một chút cũng không làm xã gang khó xử, ngược lại còn rất phối hợp.

Ngay sau đó, Chu Minh Dũ mang theo mười hai cái đầu cày quay về đội, đưa cho Chu Ngọc Trung và Chu Thành Tín dẫn dắt mọi người đẩy mạnh việc sửa chữa cày. Cày được cải tiến sau đó vài năm mới ra đời cái máy cày tay đơn sơ.

Để tiết kiệm thời gian và công sức, một máy cày tay được lắp hai cái đầu cày. Nếu khoảng cách giữa các luống bông không lớn, hắn cũng muốn lắp thêm vài cái.

Anh nói với Chu Ngọc Trung: “Chú, chúng ta đặt tấm cuốc ở đây làm hoạt động trồng bông xong, có thể sửa lại dùng làm cuốc đất.”

Đặt ba cái cuốc với nhau ở khoảng cách nhỏ, một cái đằng trước, hai cái đằng sau. Lùa gia súc đi cày đất nhanh hơn và hiệu quả hơn là dùng cuốc.

Mọi người đều nói cách cải tiến cày này hữu dụng, hoạt động giống như cái cuốc của họ.

Người đông sức lớn, sau khi sửa đổi xong, ngày hôm sau toàn bộ các nông cụ mới được đưa vào thay thế, ban ngày phủ rộng toàn bộ gia súc kéo cày tạo luống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-705.html.]

Vào giờ ăn trưa, Chu Thành Chí thông báo: “Đội sản xuất đã giao khoán đất để tưới nước, một mẫu đất là ba mươi lăm công điểm, vài người tập trung cùng làm. Công điểm trong ngày sẽ được tính riêng. Có năng lực làm xong nhanh thì đến lĩnh luôn.”

Nghe đến đây các xã viên đều rất phấn khởi, nhất là những nhà nhiều lao động. Mong những chuyện tốt như thế này luôn có. Những nhà lao động không có nhiều thì cũng có thể làm cùng với người khác.

May thay năm nay có nhiều ruộng bông, rộng năm mươi mẫu, đủ cho các đội viên đến nhận. Hầu hết trong số họ đều là những người đàn ông khỏe mạnh. Phụ nữ và người già ban ngày có thể cày ruộng, gieo trồng, đóng gói, cũng có thể kiếm công điểm.

Năm ngoái các đội sản xuất khác trồng bốn mươi, năm mươi mẫu bông, trong khi đội hai chỉ có ba mươi mẫu, nhưng Chu Thành Chí vẫn cố gắng.

Theo hiểu biết của ông về trồng bông, hai mươi mẫu cũng không muốn trồng, nếu không phải vì nhiệm vụ thu mua mà chính phủ giao cho thì ông chỉ muốn trồng mười mẫu bông, tự xã viên trong xã tự phân phát để dệt và kéo sợi để dùng.

Nhưng vụ thu hoạch bông năm ngoái bội thu, những chiến sĩ thi đua bông đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách làm nhiệm vụ nhặt sâu bọ, nhặt bông và bán bông, điều này khiến Chu Thành Chí tự tin hẳn.

Ông tự mình biết mình, xử lý mọi chuyện rõ ràng, đâu ra đấy, từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn ít khi vênh váo, tự mãn, nổi nóng, mất bình tĩnh, hay hí hửng đắc ý. Ông luôn nhận định rằng mình được làm đội trưởng vì có sự hỗ trợ, ủng hộ của anh em và công lao của những chiến sĩ thi đua bông làm nên vụ thu hoạch lớn.

Ông cảm thấy rằng miễn là có chiến sĩ thi đua làm bông thì bông của họ sẽ ít sâu bọ gây hại hơn, quả bông nhiều hơn, năng suất cao và được mùa hơn.

Vì thế năm nay ông quyết định trồng năm mươi mẫu, đây cũng là hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ.

Đại nhảy vọt về lương thực năm ngoái, với sản lượng cao khắp mọi nơi, trực tiếp dẫn đến tăng gấp đôi chỉ tiêu thu mua lương thực.

Điều này khiến cho rất nhiều đại đội, cán bộ đội sản xuất lo lắng. Những người tự phóng đại, nói quá sản lượng cũng không oan uổng. Nhưng nhiều cán bộ nói sự thật ra, hay không báo cáo sự thật cũng buộc phải giao gấp đôi cho việc thu mua ngũ cốc, tưởng chừng còn oan hơn cả Đậu Nga. Bọn họ muốn trồng ít bông hơn, trồng nhiều ngũ cốc hơn để bù đắp cho nhiệm vụ.

Kết quả là hạn ngạch thu mua bông cũng tăng gấp đôi. Lần này cán bộ có thể bị đẩy xuống kênh mương, tưởng chừng bọn họ sẽ đói, không có gì ăn.

Loading...