Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 700

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:10:03
Lượt xem: 28

Ông ta còn giục Mạc Như phát động các chị em phụ nữ, còn bảo Trần Ái Nguyệt xem mà thông báo đến các chị em phụ nữ ở đội ba, đội bốn. Yêu cầu bọn họ cùng chiến sĩ thi đua tham gia lớp học xóa mù chữ buổi tối.

Còn đàn ông con trai thì thôi.

...

Ngày hôm đó, vừa xong việc, Trương Căn Phát đã cử người đi khắp thôn hô hoán là thầy giáo đã tới rồi, yêu cầu những chị em phụ nữ hăng hái đến lớp học, đi càng đông càng tốt, đông thì đi trươc vào trước.

Mạc Như trước đây lúc đi làm đã tranh thủ tuyên truyền cho chị em phụ nữ, kêu gọi họ cố gắng đi đến lớp học chữ, cho dù là dùng đế giày để nghe, cũng nghe hiểu được chút gì đó.

Đương nhiên cũng không miễn cưỡng, dù sao hầu hết về nhà còn phải tắm rửa, dọn dẹp, còn phải chăm con cái, thật sự cũng không có thời gian đi học.

Dù sao chuyện học hành này đối với người dân quê khó mà dùng một lần, xem ra là vô dụng, nhưng một khi cần dùng thì sẽ không thiệt thòi, thật sự vô cùng có ích.

Miễn cưỡng sẽ không đến.

Chu Diệu Hồng và Chu Viên Viên vốn dĩ không có hứng thú với chuyện này, nhưng để học cách may quần áo, họ phải thành thạo một số từ và ký hiệu thông dụng, vì thế mới nguyện ý đi theo Mạc Như đến lớp học.

Ngoài ra còn có một vài đứa trẻ chưa thành niên.

Kim Chi Nhi thông qua Mạc Ưng Tập nhờ Mạc Như giúp đỡ, nói với Trần Ái Nguyệt một tiếng, để cô ấy tham gia lớp xóa mù chữ.

Trần Ái Nguyệt hiện tại vẫn nhờ Mạc Như vẽ giúp. Chỉ cần điều đấy không làm cô ta khó xử, cơ bản thì cô mở lời thì cô ta sẽ đồng ý.

Kim Chi Nhi chỉ cần trông em cho tốt, ban ngày có thể đi làm kiếm công điểm, tối đến chỉ cần Trần Ái Nguyệt không cố ý làm khó, kì thực đến lớp học cũng không có gì khó khăn.

Mạc Như không thẳng thừng, gượng ép Trần Ái Nguyệt đồng ý với cô, viện cớ: “Kim Chi Nhi đi lớp học mù chữ cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, nếu như lớp học có ít người quá thì chỉ sợ giáo viên sẽ không ở lại.”

Trần Ái Nguyệt đã đồng ý và không ngừng động viên Mạc Như: “Đồng chí Mạc Như! Nếu như tôi không quá bận thì tôi cũng muốn đến lớp học cho tốt. Cô cũng phải học cho tốt, như thế chúng ta mới có thể phục vụ chủ nghĩa xã hội tốt hơn nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-700.html.]

Mạc Như cười: “Chủ nhiệm Trần, cô yên tâm, chỉ cần việc tôi có thể làm, chúng ta có thể hợp tác.”

Cô giúp Trần Ái Nguyệt vẽ, tuy chưa từng thừa nhận với người nhà là vẽ cho Trần Ái Nguyệt. Không quan tâm người khác đoán như thế nào, dù sao từ miệng cô sẽ không nhận được đáp án chắc chắn.

Vì thế Trần Ái Nguyệt rất tin tưởng cô.

Cô mở lời là Kim Chi Nhi có thể đi học.

Mạc Như bảo Mạc Ưng Tập dẫn cả Nê Đản Nhi, Cúc Hoa theo. Dù sao thì một người là nghe, hai người thì là giảng. Cô cũng đến nhà của Vương Nguyệt Nga, Lý Quế Vân bảo tiểu Thái Hà cùng tiểu Vân Đóa bọn họ đi cùng.

Nhưng mà hai nhà này đều không cho con gái đi, chỉ cho con trai đi, lý do rất đơn giản, con gái suy cho cùng phải lấy chồng, đi học không chỉ mất thời gian, không thể kiếm công điểm, lại còn phải tốn tiền, chuyện này cộng lại vẫn là lỗ gấp đôi.

Cứ cho là học hành có tiền đồ thì sau khi gả cho người khác cũng phải cày bừa cho người ta, như thế không được.

Vì vậy, phụ nữ nghĩ cũng đừng nghĩ đến, vì người nhà sẽ không cho đi.

“Không cần thiết ngày nào cũng đi học, sau khi ăn cơm tối xong lên lớp học, học vài chữ, chung quy vẫn có tác dụng.” Mạc Như khuyên bọn họ.

Sau cùng, Chu Thành Chí phát ngôn: “Nếu như các cháu muốn đến lớp thì cứ đến, không cần tiền mà vẫn được học chút gì cũng không thiệt rồi.”

Ông nói, tùy ý mỗi gia đình, kết quả đám thanh niên đều không thích đi, thà đi chơi chứ không chịu nghiêm túc ngồi học chữ. Ngược lại đám con gái tích cực hơn, chỉ cần người nhà không can thiệp thì chúng đều muốn đi. Dù sao ở nhà luôn là người dưới quyền, chịu sự chỉ huy, sai bảo. Đi học còn có thể thoải mái chút.

Vì vậy lớp học xóa mù chữ, ngoài Mạc Như đem hai đứa trẻ con trai ra, đại đa số còn lại là phụ nữ và thiếu nữ, trẻ em gái.

Ăn tối xong, Mạc Như dẫn Mạc Ưng Tập cùng vài người ôm lấy Chu Thất Thất đến đại đội.

Cô bảo Mạc Ưng Tập dẫn em trai, em gái đi đến phòng học làm quen một chút, trong khi đó cô ôm Chu Thất Thất tìm Trần Tú Phương, Hà tiên cô để thảo luận một chút về một số bệnh thường gặp khi giao mùa, chẳng hạn như sự suy yếu của khả năng miễn dịch vào mùa đông và mùa xuân. Con người dễ dàng bị nóng trong người, không phải lở miệng thì là lở mũi.

Chu Thất Thất cũng không biết tại sao mấy hôm nay hai má ửng đỏ, không kèm theo triệu chứng gì khác, nên cô cũng không để tâm lắm.

Hà Tiên cô và Trần Tú Phương rất nhớ Phó Trân, bọn họ dù sao cũng học trong thời gian ngắn, khi tự mình khám bệnh tay chân loạn xạ, cái gì cũng không biết, chỉ có thể là đầu đau thì chữa đầu, chân đau thì trị chân. Ngoài việc kê đơn thuốc thường hay dùng và uống thuốc theo đơn, bọn họ cũng không khám ra mắc bệnh gì.

Loading...