Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 698

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:09:32
Lượt xem: 21

Bởi vì ông ta phát hiện gửi hai đứa con trai đến bệnh viện bồi dưỡng không thực tế cho lắm, Trương Kim Lạc là người cố chấp, bảo anh ta học còn khó chịu hơn g.i.ế.c anh ta. Chẳng những không chăm chỉ học tập ở huyện, anh ta còn suốt ngày ra ngoài chơi với những tên chẳng ra gì, mới đi chưa được nửa tháng đã gây ra nhiều chuyện liên tiếp, Trương Kim Hoán mạnh mẽ đòi về.

Trương Kim Hoán cũng không có thời gian học, bởi vì Trương Căn Phát muốn bồi dưỡng anh ta thành đại đội trưởng, sau đó thay ông ta làm bí thư.

Trương Kim Hoán không có nhà, Trương Căn Phát cho rằng bản thân bị nhóm người Chu Thành Chí tẩy chạy nên bảo anh ta quay về.

Ông ta đến công xã xin, tuy Tương Ngọc Đình cho rằng hiện tại đang bận sửa sông ngòi, đào mương, gieo trồng vụ xuân, các xã viên không có thời gian đến lớp học xóa mù chữ, nhưng Tống Tử Kiệt ủng hộ ông ta, hơn nữa còn đảm bảo cử một giáo viên tiểu học đến cho ông ta.

Trương Căn Phát vui vẻ trở về tuyên truyền, coi như là một chuyện tốt to lớn: “Các xã viên, bí thư này không nề gian khổ xin hết lần này đến lần khác, cuối cùng công xã đã quyết định cử một giáo viên tiểu học thực sự đến giảng dạy cho bọn họ, lớp học xóa mù chữ này là lớp học vượt thời đại, là lớp học xóa mù chữ chân chính. Chỉ cần mọi người học chăm chỉ thì nhất định sẽ được đánh giá là kiểu mẫu tiên tiến như Mạc Như và Chu Minh Dũ.”

Ông ta nghĩ các xã viên đều ngưỡng mộ tiên tiến của đội hai, ngưỡng mộ Sỏa Ni ngốc và kẻ lỗ mãng đến lớp học xóa mù chữ học chữ làm tiên tiến. Ông ta dùng phúc lợi này để thu hút bọn họ trở lại vòng tay mình, kết quả ông ta đã đánh giá cao sức hấp dẫn của việc đọc sách đối với các xã viên.

Ăn không no thì đi học kiểu gì?

Vậy nên không chỉ đội ba đội bốn, cho dù đội một đội hai cũng không có ai hưởng ứng.

Huống hồ hiện tại bận ngày mùa, đàn ông hay phụ nữ đều bận rộn kiếm điểm công tác, ai sẽ đến lớp học xóa mù chữ? Ông ta cho kiếm điểm công tác ư?

Nhất là ông ta còn yêu cầu khá nhiều: “Đàn ông từ mười lăm đến hai mươi lăm, phụ nữ từ hai mươi đến ba mươi buổi tối cần phải đến lớp học xóa mù chữ, những người khác thì tự nguyện.”

Theo như ý của ông ta, con gái lớn không được vào phòng y tế, bởi vì học được bản lĩnh rồi về gả cho những đại đội khác thì đại đội của mình chịu thiệt thòi lớn rồi.

Vậy nên chỉ có đàn ông và phụ nữ mới có thể vào phòng y tế.

“Các lãnh đạo công xã biểu dương lớp học xóa mù chữ nông nhàn rất nhiều, chúng ta nhất định không thể phụ lại mong đợi của công xã, mở lớp học xóa mù chữ cho thật tốt, trở thành lớp học xóa mù chữ nổi tiếng toàn huyện, phát bằng tốt nghiệp cho mọi người, cố gắng tạo ra tiên tiến.”

Tuy ông ta nói nghe rất hay nhưng đàn ông và phụ nữ đều không phối hợp với ông ta.

Ngoại trừ chuyện ông ta nói đến lớp học xóa mù chữ một ngày cho bảy đến mười điểm công tác, nếu không thì thực sự không có ai đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-698.html.]

Nhưng cho dù ông ta nói cho cũng vô ích.

Điểm công tác của đội một đội hai do ông ta quyết định.

Không ai thích đội ba đội bốn.

Vậy nên, giờ khó xử rồi, cho dù mời giáo viên đến cũng không có ai ủng hộ.

Ông ta đã quên trước kia chính quyền thị trấn đã ủng hộ và biểu dương ông ta mở lớp học xóa mù chữ, đó là thời điểm mùa đông nông nhàn, ban đầu các cô đến lớp học xóa mù chữ, sau đó là những phụ nữ đến lớp học khâu đế giày và trò chuyện về cuộc sống thường ngày, đàn ông không có ai đi.

Gào thét vài ngày cũng không có ai phối hợp, lúc này hai anh em Trương Kim Hoán và Trương Kim Lạc từ huyện trở về.

Trương Kim Lạc gây chuyện, Trương Kim Hoán lại thấy bất bình, cả hai không thể không về trước, lúc này Trương Căn Phát càng sốt ruột hơn.

Trương Kim Hoán đưa ra chủ ý cho ông ta: “Ba, tìm chiến sĩ thi đua giúp đi, bọn họ là chiến sĩ thi đua đại đội, có chuyện gì thì tất nhiên phải dẫn đầu mới được.”

Đôi mắt Trương Căn Phát sáng rực, con trai chính là Tiểu Gia Cát của ông ta.

Ông ta lập tức đi tìm Chu Minh Dũ và Mạc Như.

Kết quả cả hai không đào mương, hỏi chuyện xây nhà nấm ở ven sông phía sau thôn.

Năm ngoái, bọn họ cùng Chu Thành Chí bàn bạc chuyện xây nhà nấm, mùa xuấn bắt đầu trồng nấm. Ban đầu định lấy từ đội sản xuất ra một phòng, nhưng hiện tại đội sản xuất lại có nhiều vật dụng, còn có thêm một con ngựa con và một con bê nên căn phòng không đủ dùng.

Chu Thành Chí bảo Chu Minh Dũ dẫn dắt người đi dựng lều, dùng gạch xây bốn vòng tường, kê trụ gỗ ở giữa, bên trên phủ thân cây cao lương và tấm phên, quét bùn rồi phủ cỏ lúa mì, cỏ tranh gì đó là được.

Cũng may hiện tại trời ấm, không sợ lạnh, chỉ cần tránh ánh sáng là được.

Lều cỏ cũng không cần quá to, hai gian phòng lớn nhỏ là được, hơn nữa chỉ cần cao hai mét.

Loading...