Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 691

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:07:41
Lượt xem: 23

Nếu đội có nhiều lương thực, anh ta là đội trưởng sản xuất thì có thể lén lút ăn nhiều chút. Hiện tại bồ lương thực cũng rỗng rồi, các xã viên không có ăn nên anh ta cũng không có ăn.

Vậy nên nó cũng đã cứu mạng anh ta.

Bàn bạc ổn thỏa đâu vào đấy, đội một đội hai truyền tin cần thuê hai mươi lao động nam giúp sức.

Trả lương thực dựa vào lượng công việc để tránh những kẻ lười biếng thực sự nghĩ rằng ăn lương thực cứu tế của chính phủ, các ông cụ khoanh tay xếp hàng dưới chân tường phơi nắng.

Chẳng hạn như bắt đầu lớp đất bên ngoài, mỗi người đào sáu mét khối một ngày thì cho tám lượng lương thực khô, hai thìa cháo đặc, cộng vào cũng hơn một cân.

Đợi đến dưới hai mét, mỗi người đào ba mét khối một ngày, rồi cho những khẩu phần lương thực này.

Nếu không đào đủ thì giảm số lượng.

Vừa nói xong, đàn ông cả hai đội lập tức đồng ý, ai nấy đều đến làm việc.

Hiện tại, đội của bọn họ cả gia đình ăn chưa đến tám lượng lương thực khô mỗi ngày, thực sự sắp c.h.ế.t đói rồi, có cơ hội như thế này tất nhiên là không dễ dàng bỏ lỡ rồi.

Chu Thành Chí và Chu Minh Quý mỗi người chọn ra mười lao động cường tráng, lo một bữa ăn trước rồi bảo bọn họ đi làm việc.

“Nếu có ai lười biếng thì lập tức đuổi ra ngoài không cầ n nữa.”

“Chúng tôi không nuôi người nhàn rỗi.”

Xem ra, người giúp vần công đến đội một đội hai đào kênh rạch phía nam đã trở nên được săn đón, tuy mệt nhưng có thể được ăn no.

Cả gia đình được chọn cũng được hưởng lợi và được tôn vinh, dù sao cũng được đội hai chọn. Hai đội này chọn người giúp vần công không nhìn vào mối quan hệ, chỉ nhìn vào việc có chăm chỉ hay không, có giỏi hay không. Nếu không thể làm thì cho dù là anh em hay họ hàng của Chu Thành Chí cũng không được.

Vì vậy, việc được chọn cho thấy họ không chỉ cường tráng mà còn rất chịu khó.

Về việc phân công, người có sức yếu hơn sẽ chia cuối. Còn người có sức mạnh, ngoài việc hoàn thành công việc cơ bản, có thể làm việc nhiều thì tính toán, như thế cũng có thể điều động tính tích cực của bọn họ.

Tất nhiên Mạc Như cũng đi giúp đỡ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-691.html.]

Cô cùng Chu Minh Dũ một tổ lên kế hoạch ban ngày đào đất, ban đêm chuyển đất, như thế thì có thể phát huy tác dụng của không gian.

Nhưng Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ cơ bản chủ động yêu cầu cùng một nhóm với bọn họ, nghĩ có thể giúp được Mạc Như, dù sao cô cũng là một phụ nữ sức lực ít hơn.

Kết quả như thế, bọn bọ vô hình trung được nhờ “Đại tiên”, ban ngày đào đất, ban đêm tập trung chuyển đất, tự nhiên tổ bọn họ làm nhanh nhất.

Mọi người nhìn thấy bọn họ là nhớ đến chuyện các phụ nữ thu hoạch vụ thu vận chuyển lương thực, ai cũng nói ban ngày làm việc ban đêm vận chuyển, tốc độ nhanh như thế nên người khác cũng học theo phương pháp của bọn họ.

Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý không, cứ như thế thực sự rất nhanh.

Mạc Như: Đây rõ ràng là ban đêm tăng ca, thời gian càng dài, không nhanh mới lạ đấy.

Cô vận chuyển xong tổ mình, cũng sẽ đi giúp đỡ nhân lúc người khác không chú ý, nhất là có đá, cô có thể lặng lẽ thu vào vận chuyển đến bờ sông.

Cô còn thu một phiến đá lớn mang về đặt ở bờ tây làm ván giặt.

...

Nghe nói đại đội Tiên Phong đào mương thuê người giúp vần công, chẳng những đại đội mình nghĩ mọi cách để gia nhập, ngay cả các xã viên của đại đội xung quanh cũng muốn gia nhập.

Tất nhiên là Chu Thành Chí từ chối.

Hiện tại, bận rộn cày bừa giao trồng vụ xuân, các người không ở đại đội của mình chăm chỉ làm việc, chúng tôi làm gì có nhiều lương thực để nuôi các người?

Nhưng có người lại ở lại đội hai.

Người này chính là Khám Yến Nhi.

Khám Yến Nhi đến nhà Lý Quế Vân thăm họ hàng vào mùng ba, mang theo khẩu phần lương thực đến ở lại một đêm, ngày hôm sau ngoan ngoãn về nhà, không gây rắc rối gì. Hơn nữa, hôm đó cô ấy còn cùng Lý Quế Vân đến nhà Trương Thúy Hoa chúc tết, bộ dạng con gái ngoan hiểu chuyện lễ phép, khác một trời một vực so với trước đây.

Hiện tại “nghe nói” đội hai điều người đào mương, cô ấy lại mang khẩu phần lương thực đến, nói đến thăm dì ba đang bị bệnh, sau đó hợp lý ở lại chủ động giúp đỡ Lý Quế Vân làm việc kiếm điểm công tác.

Chu Thành Chí giả vờ không biết, không nói là cho cô ấy khẩu phần lương thực vì đã giúp vần công, nhưng cũng không đuổi cô ấy đi, coi như cô ấy đến thăm họ hàng, giúp họ hàng làm việc và cùng ăn cơm với người thân, đội không quản chuyện đấy.

Bởi vì cô ấy từng ôm ấp thương yêu với Chu Minh Dũ nên Mạc Như không có thiện cảm với cô ấy, cho dù hiện tạicô ấy trông có vẻ rất bình thường, Mạc Như cũng không muốn có quá nhiều tương tác với cô ấy nên có gặp nhau cũng giả vờ không nhìn thấy, kết quả Khám Yến Nhi rất ấm ức, cô ấy cho rằng chiến sĩ thi đua luôn nhằm vào cô ấy.

Loading...