Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 682

Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:05:04
Lượt xem: 18

Không chỉ là ăn no gãi ngứa, còn có một số sự chú ý và lưu ý khác, đặc biệt là lừa, la, ngựa những loại gia súc chân dài cần phải đóng đinh, thì còn phải lưu ý nhiều hơn.

Mạc Thụ Kiệt đều không hề giữ lại, nói hết cho Trần Tứ Hỷ nghe,

Trần Tứ Hỷ nghe ông ta nói rất thú vị, kích động một phát, chủ động yêu cầu cùng ở chuồng gia súc với Mạc Thụ Kiệt, tiện trao đổi cùng nhau.

Ngày hôm sau Mạc Thụ Kiệt lại huấn luyện cả ngày, còn huấn luyện luôn một chút một con la tính cách không tốt lắm, một con ngựa con và một con bê cũng huấn luyện chung luôn.

Ba ngày sau, Đại Hắc đã rất hợp tác kéo chiếc lưỡi cày sắt nặng nề kia, đương nhiên là trong quá trình đó cũng phải cho nó nghỉ ngơi thích hợp sau đó tiếp tục.

Đồng thời các gia súc khác cũng tập huấn hoàn thành.

Thảo Bạc Nhi và Tướng Quân Miếu Tử nghe nói đại đội Tiên Phong mời được một người giỏi đến tập huấn gia súc, bọn họ cũng đến mời, có nghiệp vụ cần giúp đỡ.

Thế là Chu Thành Chí chỉ đành kết thúc nghiệp vụ huấn luyện của đội mình, cho Mạc Thụ Kiệt đi, lúc sắp đi tính điểm công tác của mấy ngày này, dựa theo giá trị điểm công tác của đội sáu Mạc Gia Câu tính ra tiền đưa cho ông ta, ngoài ra còn cho thêm một đồng,

Mạc Thụ Kiệt đương nhiên là không chịu lấy.

Cuối cùng thì cũng không có lấy, Chu Thành Chí nói chờ thu hoạch yến mạch tặng cho ông ta vài cân bột mì ăn.

Có đội sản xuất nghe nói đội hai đã lấy cục sắt đó để dùng, cũng nôn nao trong lòng, nhưng mà bọn họ không có gia súc mạnh như vậy, hoàn toàn kéo không được.

Có sự giúp đỡ của lưỡi cày sắt, tốc độ cày ruộng của đội hai cũng nhanh hơn, đáng lẽ một ngày cày được mười tám đến hai mươi mẫu, hiện tại ít nhất là hai mươi lăm mẫu.

Tốc độ cày ruộng trở nên nhanh lên, Chu Thành Chí cũng có đầu óc để suy nghĩ đến những chuyện khác.

Mấy ngày trước là ông ta đã đưa Chu Minh Dũ tuần tra xung quanh ruộng đất của đội mình, suy nghĩ ngoại trừ kênh phía nam còn có chỗ nào thích hợp để đào giếng.

Cái này Chu Minh Dũ giỏi, anh ấy giả vờ nói là kỹ thuật viên Cao từng dạy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-682.html.]

Mấy vấn đề còn suy xét khi đào giếng, một hai ba bốn năm liệt kê ra nói cho Chu Thành Chí nghe.

Phía tây và phía nam có sông, chỉ cần đào sâu xuống dưới hoặc là đào dài ra là được, nhưng mà phía bắc và phía đông thì không có, thì cần phải dùng đầu óc.

Nhưng mà nhà mình ở phía đông đều là ruộng tốt phù sa màu mỡ, đều là đất loại một loại hai, đào giếng nước to như vậy lãng phí ruộng đất, tốt nhất là đào ở những nơi hoang vắng không trồng được nông sản, đào một cái ao lớn để trữ nước.

Chu Minh Dũ cảm thấy biên giới giao thoa giữa ba thôn nhà họ Chu, Thảo Bạc Nhi và Tướng Quân Miếu Tử có một nơi không tồi.

“Ba thôn chúng ta cùng đào một ao lớn, vị trí này cũng an toàn hơn nhiều so với đào trong đất của mình.”

Đất rộng, thì sẽ không còn đào quá sâu hoặc quá dốc, có thể đào thành một vùng lớn để trữ nước.

Sau khi lên kế hoạch xong, Chu Thành Chí chủ động đi tiếp xúc bí thư và đại đội trưởng có hai đại đội kia.

Năm nay bát long trị thủy, mọi người đều hơi hoảng loạn, nhưng mà rất nhiều người biết thì biết, lại không muốn làm gì, chẳng qua là lúc mọi người nói chuyện với nhau thì cực kỳ lo lắng nói một câu “bát long trị thủy đó, năm nay chắc là không tốt nhỉ.” Sau đó nên làm gì thì vẫn làm nấy.

Cán bộ thôn của Tướng Quân Miếu Tử thì cũng muốn hợp tác với thôn nhà họ Chu, bởi vì thôn bọn họ cũng thiếu nước như thôn nhà họ Chu, Thảo Bạc Nhi thì lại không nhiệt tình đến vậy, bọn họ có một hồ nước lớn, cảm thấy là đủ dùng.

Ngay lúc này công xã có thông báo, cử người xuống khảo sát địa hình, chuẩn bị tiến hành công trình sau của đập chứa nước Mã Vương, cố gắng mọi thôn đều có kênh nước thông vào.

Kênh nước cũng có hai loại, hoặc là đào thẳng kênh để chảy nước, hoặc là dùng đất bồi cao lên thành kênh nước cao hơn mặt đất, cho dù là loại nào cũng cần phải phối hợp với địa hình của địa phương.

Công xã rút mười lao động nam hai con gia súc từ mỗi đội sản xuất, cho một phần khẩu phần lương thực và trợ cấp thức ăn. hợp thành một đội công trình kênh nước khoảng hơn hai nghìn người, trước tiên là xây một kênh nước thông về phía Bắc của đập chứa nước Mã Vương, sau khi xây xong, các thôn có thể dẫn nước về thôn của mình.

“Nếu như xây nhanh, mùa xuân năm nay là có thể tưới yến mạch rồi!” Tuyên truyền viên la lên như vậy.

Bởi vì chỉ là một kênh nước, cao ba mét hoặc là sâu hai mét rộng chưa đến hai mét, muốn tu sửa cũng dễ dàng hơn một chút.

Các xã viên còn lại tiếp tục trồng vụ mùa xuân, sau đó là gom phân, ủ phân bón, chuẩn bị trồng vụ mùa xuân, còn người có dư sức thì bắt đầu lên kế hoạch đào giếng trữ nước của các đội sản xuất các thôn.

Loading...