Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 531

Cập nhật lúc: 2024-08-16 05:57:28
Lượt xem: 23

Phó Trân cười nói: “Không phải là có bác sĩ về quê rồi sao, chờ sau khi làm kiểm tra phụ khoa xong xây dựng xong dữ liệu y tế của mọi người, cô đăng ký chích ngừa thủy đậu với bệnh viện cho mọi người, đây là miễn phí đó.”

Thấy cô ấy nghĩ cho mọi người như vậy, Mạc Như thực sự cực kỳ cảm động: “Phó Trân, thực sự là cảm ơn cô quá.”

Phó Trân nói: “Đây là do chính sách tốt, yêu cầu y tế chuyển dịch về nông thôn, chúng ta phải làm gì đó, cũng không thể cứ mở miệng nói suông như vậy được.”

Ngay sau đó, Trần Ái Nguyệt đến rồi, nói là cần nghe chỉ thị của bác sĩ Phó Trân, phải sắp xếp công việc như thế nào.

Phó Trân nói: “Chủ nhiệm Trần cần sắp xếp trước một căn phòng sạch sẽ, quét dọn một lần, sau đó kêu gọi các phụ nữ trong thôn xếp hàng đến kiểm tra.”

Trần Ái Nguyệt tò mò hỏi: “Bác sĩ Phó kiểm tra gì thế?”

Phó Trân là y tá khoa phụ sản, trước đó tập huấn vài tháng bây giờ về quê làm làm bác sĩ, chủ yếu phụ trách về mặt khoa phụ sản. Bởi vì bác sĩ dưới quê không đủ người, vậy nên mỗi người phụ trách một đại đội, thì ngoại trừ khoa phụ sản đương nhiên cũng phải quản thêm những cái khác, chẳng hạn như khám bệnh cảm đau đầu, đau bụng đau chân, đo huyết áp...

Cô ấy nói kiểm tra phụ khoa trước, phải thu thập số liệu y tế thôn xã cho bệnh viện.

Trần Ái Nguyệt vừa nghe phải kiểm tra như sinh con, có hơi do dự, cô ta nói: “Bác sĩ Phó, không phải chúng tôi không hợp tác, phụ nữ dưới quê đều ngại ngùng, sợ là không chịu.”

Phó Trân đang lấy một hồ sơ y tế, trên trang đầu ghi đội hai đại đội Tiên Phong công xã Hồng Kỳ, sau đó trang đầu tiên của hồ sơ viết tên của Mạc Như, ghi chép lại tình hình kiểm tra lúc nãy.

Cô ấy nhìn Trần Ái Nguyệt một cái: “Phụ nữ tiêu biểu của các cô đều kiểm tra rồi, các cô không noi theo à?”

Trần Ái Nguyệt nhìn về phía Mạc Như: “Đồng chí Mạc Như, có cần đi vận động hay không?”

Mạc Như vừa cho b.ú sữa xong, lại cho con gái đi tiểu, sửa soạn một chút rồi cho vào túi ngủ: “Được, chủ nhiệm Trần cho người dọn dẹp phòng trước, giờ tôi đi vận động ngay.”

Trần Ái Nguyệt mời Phó Trân đi chọn phòng giúp, đi hết đại đội và đội sản xuất xem thử chỗ nào phù hợp.

Mạc Như ẵm con gái đi tìm đám người Trương Cấu, Đinh Lan Anh, Vương Ngọc Cần...

Phát phúc lợi bắt đầu từ các phụ nữ có điểm công tác cao, những chuyện dẫn đầu này đương nhiên cũng bắt đầu từ bọn họ rồi.

Cô đi tìm Trương Thúy Hoa trước, hỏi thử vị trí làm việc của các phụ nữ, sau dó đi tìm từng tốp.

Đinh Lan Anh, Ngô Mỹ Anh còn dễ nói, cô vừa mở lời là bọn họ đồng ý rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-531.html.]

Đinh Lan Anh chỉ hỏi rằng: “Sỏa Ni, không có bác sĩ nam chứ.”

Mạc Như cười nói: “Có mỗi bác sĩ Phó.”

Đinh Lan Anh không có vấn đề nữa: “Vậy để tôi nói với mẹ Vân Đóa một tiếng.”

Bây giờ bảo Vương Ngọc Cần làm gì cô ta cũng vui vẻ bởi vì cô ấy từng nói: “Chỉ cần chuyển hai ôn thần kia đi, kêu cô ta làm gì cũng được, lên núi xuống biển cũng được.”

Vậy nên kêu cô ta đến kiểm tra, không có chút vấn đề nào cả.

Ngô Mỹ Anh cũng phụ trách nói với mấy chị em dâu nhà mình.

Mấy người con dâu của nhà Liễu Tú Nga cũng không có vấn đề, mẹ chồng vừa mở lời bọn họ đã đồng ý đi kiểm tra.

Chỉ có Trương Cấu là không chịu.

“Sỏa Ni à, cũng ngại đó.”

Mạc Như cười nói: “Làm gì đâu mà ngại? Người ta là bác sĩ, đâu phải là ăn no rảnh quá đòi khám cô. Hơn nữa, cô có biết đến bệnh viện kiểm tra một lần phải tốn bao nhiêu tiền không? Đây là phúc lợi mà chính phủ cho phụ nữ chúng ta, lại Mao chủ tịch nói y tế cả nước phải dồn về nông thôn, phụ nữ dưới quê nên chúng ta mới có được cơ hội tốt như vậy. Nếu không chị tưởng người ta chịu đến kiểm tra à, dưới quê vừa dơ vừa nát, làm gì thoải mái bằng bệnh viện huyện?”

Lời nói của cô khiến Trương Cấu đỏ mặt, bắt đầu trở nên ngại ngùng: “Vậy… vậy để chị thử.”

Nói là thử nhưng mà chị ta đi đến cửa lại chuồn đi, đặc biệt là nghe nói phải cởi quần… chị ta cảm thấy hết hồn.

Đây đâu phải đẻ con.

Quan trọng là cả mùa đông chị ta cũng không tắm,

Hoàn toàn không dám cởi quần trước mặt bác sĩ, được chứ, trên đùi da khô tróc hết, nếu như cởi quần áo sẽ bay như tuyết mất.

Ngày thứ nhất cũng không cần nhiều người quá, Mạc Như động viên khoảng được hơn mười người thì ôm con gái di tìm mấy người Trần Ái Nguyệt.

Trần Ái Nguyệt đang dẫn Phó Trân khảo sát môi trường, Phó Trân chọn một căn phòng của đại đội, căn phòng này tương đối rộng rãi, phía bắc là một chiếc giường gỗ nhỏ, phía nam có một chiếc bàn làm việc, ở giữa dùng đồ ngăn ra là được.

Không có rèm vải chỉ có thể dùng chiếu cao lương.

Cột dây vào cột gỗ hai bên tường, sau đó treo chiếu lên thả xuống là được, chủ yếu là chắn gió và chắn tầm nhìn của người bên ngoài.

Loading...