Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 48

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:52:28
Lượt xem: 33

Vừa nói đến phân chia lương thực, mọi người đều kích động báo cáo cho nhau về nhà lấy khay, đan, giỏ, bao tải…

“Đội ba Đội bốn e là không thu hoạch được lúa mì, chúng ta nhanh chóng phân chia, miễn cho bọn họ tới tính kế chúng ta.” Đan Điệp Cầm vui vẻ rạo rực vác giỏ đi theo sau lưng người đàn ông của mình, anh ta cầm hai bao tải.

Cách vách, vợ của Triệu Hóa Dân là Lương Thục Anh nghe thấy, hô lên: “Đừng cho rằng trên mặt mình dát vàng, làm như bọn tôi cần chút ít lương thực này của mấy người không bằng, bọn tôi có rất nhiều lương thực sản lượng cao, đi theo đại đội trưởng đi, sẽ có lương thực ăn.”

Một vài người thích chơi bời lêu lổng của Đội ba Đội bốn chạy tới châm chọc bọn họ, lời nói khó nghe, nói rằng Chu Thành Chí ăn mảnh, sợ Đội ba Đội bốn lấy lương thực của bọn họ liền nhanh chóng phân chia.

Kết quả, Đội một nghe nói Đội hai phân chia lương thực, Đội ba Đội bốn còn tung nhiều tin đồn nhảm nhí như vậy, bọn họ cũng tính toán nhanh chóng đi tìm đội trưởng cùng kế toán thu xếp phân chia lương thực.

Chu Minh Quý vừa nghe thấy làm sao còn ngồi yên được, vào những thời điểm không bình thường như thế này, ông ta đương nhiên sẽ không làm khác. Tuy rằng theo thói quen bọn họ là giao thuế lương thực rồi mới phân chia lương thực, nhưng đã có một đội phân chia rồi, ông ta theo sát phía sau cũng không có gì không đúng.

Nếu như còn không phân, đến lúc đó thật sự có xảy ra chuyện phiền toái gì, vậy thì không phải các đội viên sẽ làm thịt ông hay sao?

Ông không có cái bản lĩnh kia như Chu Thành Chí, từ trước đến nay ông toàn đi theo Chu Thành Chí để học hỏi.

Cho nên ông cũng vung bàn tay lên hô: “Phân chia lương thực!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-48.html.]

Kế toán đội hai là Chu Minh Duyệt, có biệt hiệu là "bàn tính sắt”, đã kê sẵn một cái bàn xập xệ bên cạnh đống lúa mì ở chỗ đồng ruộng, lau sạch cái bàn tính màu bằng gỗ đỏ bóng loáng của chính mình và phủi phủi vào bản sản lượng lương thực cùng với số hộ gia đình của Đội hai.

Vào những năm này, đội sản xuất có hao lần phân chia lương thực, mùa hè và mùa thu.

Theo như lẽ thường, mùa thu sẽ chia lương thực dựa theo tỉ lệ sáu bốn. Chính là trừ đi số lượng trưng thu cho nhà nước và tập thể, thức ăn dư lại sẽ được làm hai phần, sáu mươi phần trăm tính dựa theo điểm công tác, bốn mươi phần trăm sẽ dựa theo số dân cư để phân. Đương nhiên có một vài nơi là chia đôi, còn có một vài nơi đổi thành dân cư sáu mươi phần trăm, điểm công tác là bốn mươi. Hiện tại bọn họ còn chưa biết, sau khi nhân dân công xã được thành lập, có khả năng còn sẽ đổi thành tỉ lệ bảy ba, thậm chí là tám hai, gia đình nào có tổng số người ít nhưng đa phần là người lao động thì sẽ càng khổ hơn.

Mùa hè phân chia lúa mì, số lượng ít, dựa theo tỉ lệ sáu bốn để phân chia cũng không đáng kể, hoặc là kế toán lười nhác, cảm thấy phiền toái thì trực tiếp phân chia dựa theo số lượng người. Khấu trừ bớt số lượng trưng thu và giao cho tập thể, dư lại cũng không còn bao nhiêu, cứ dựa theo bình quân đầu người mà tính. Nhà nào được phân rồi thì ghi chú đã nhận bao nhiêu vào bảng danh sách phân chia lương thực, thời điểm phân chia lương thực mùa thu lại khấu trừ sau.

Thật ra, làm như vậy cũng có người cảm thấy không vui, bởi vì nếu phân chia lương thực phụ, ví dụ như khoai lang đi, năm cân khoai lang tươi mới được một cân khoai lang khô, ba cân khoai lang khô cũng chỉ có thể đổi được một cân lúa mì. Phân chia lương thực phụ có thể lấy nhiều một chút, tổng số lương thực tinh bột quá ít cũng không đủ ăn, còn có một nguyên nhân khác, lương thực tinh bột ăn ngon cho nên người ta ăn nhiều hơn, lương thực phụ không ngon nên ăn ít hơn và dùng để tiết kiệm lương thực.

Nhưng mà Chu Thành Chí đã đồng ý, vì vậy cứ dựa theo biện pháp này mà làm, các đội viên cũng không nhiều ý kiến cho lắm, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu, năm vừa rồi một người cũng chỉ được chia khoảng năm mươi cân, năm nay thu hoạch được mùa, có khả năng sẽ được chia bảy mươi cân.

Những lương thực này phải chống đỡ đến lúc phân chia lương thực mùa thu, chống đỡ không nổi thì phải chịu đói.

Có kế toán dẫn đầu lay bàn tính, bên kia người phụ trách ghi điểm là Vương Lộ mang theo nhóm lao động nam, bảo bọn họ đem lúa mạch qua cân.

Tổng cộng trồng bao nhiêu mẫu lúa mì, tổng cộng thu hoạch bao nhiêu cân, trưng thu lương thực hai mươi ba phần trăm (thuế trưng thu lúa mì phải nhiều hơn so với thuế trưng thu lương thực phụ mấy phần trăm), thuế bổ sung còn phải là năm phần trăm của thuế trưng thu lúa mì, trừ cái này ra còn có nhiệm vụ trưng mua lương thực, linh tinh lang tang cộng lại cũng vượt quá ba mươi phần trăm. Đương nhiên, thời điểm thu hoạch lương thực tỉ lệ sẽ được giảm xuống rất nhiều, cho dù như vậy thì cũng là mười bảy đến hai mươi phần trăm.

Loading...