Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 347

Cập nhật lúc: 2024-08-11 15:32:08
Lượt xem: 32

Còn về những tên lười biếng của đội ba đội bốn, kêu bọn họ giữ khoan gang, do người khác đập búa, vì sợ c.h.ế.t bọn họ cũng có thể im lặng thật thà một chút.

Dưới sự dẫn dắt của Chu Thành Chí, công việc khai khoáng tiến triển thuận lợi và có trật tự, bởi vì ông nhấn mạnh an toàn là trên hết, vậy nên không có xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào.

Ba người Chu Minh Dũ, Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ thành một tiểu đội, Chu Bồi Cơ phụ trách giữ khoan gang, Chu Minh Dũ và Chu Thành Liêm đập búa, cuối cùng Chu Thành Liêm phải năn nỉ anh ta đi.

Còn Chu Minh Dũ cũng cố gắng hết sức phát huy bản lĩnh của mình, nói cho Chu Thành Chí nghe một số điều cần chú ý, đường tắt có thể chọn v.v…, để cho công việc khai khoáng được thêm năng suất. Đương nhiên, những công lao này đều ghi trên đầu Cao Dư Phi, xem như là chỉ đạo Cao có nghiệp vụ tinh túy, chỉ huy được việc.

Còn Cao Dư Phi cũng không ngốc, biết là việc gì, vừa không nói ra cũng nhớ lòng tốt, mình cũng tăng tốc bổ túc các kiến thức khai khoáng.

Nếu như có cơ hội, anh ta có thể bỏ mặc công xã vào thẳng bộ kỹ thuật của đảng ủy huyện làm việc, thì đó là hộ khẩu thành phố đó!

Lúc này muốn vào thành phố là cực kỳ khó khăn, trước đó anh ta đã nhờ bao nhiêu mối quan hệ cũng không được đó.

Nói đến việc điều đi phần lớn lao động của thôn họ Chu.

Lúc này là lúc việc làm rẫy nhiều nhất, sau khi gặt cao lương còn phải bào thân cao lương, phải nhặt bông gòn, đậu, hạt dẻ cũng phải thu hoạch… vài ngày nữa bắp cũng phải bẻ, phải bào cùi bắp, còn có khoai lang xuân sau khi qua mùa xuống cấp thì có thể bào khoai lang… đến lúc sương xuống lại phải bào khoai lang.

Thu hoạch nông sản xong còn phải nhanh chóng cuốc đất, cày ruộng, bón phân, trồng lúa mạch.

Đang là lúc ba sự bận rộn lớn của mùa thu vén màng, không chỉ cần lượng lớn lao động, còn cần gia súc, các nông cụ như xe.

Ai ngờ vừa mới làm việc được hai bữa, công xã ra lệnh gia súc, xe đầu kéo, xe kéo tay của các đại đội đều phải tập trung lại ủng hộ rèn luyện gang sắt, đến xưởng vận chuyển than đá! Sửa đường! Kéo khoáng sản!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-347.html.]

Không có gia súc và xe, vận chuyển lương thực phải dựa vào sức người.

May là Chu Thành Chí là trung đội trưởng, có chiếu cố với đội sản xuất của mình, người có thể có có thể không thì chọn mấy thằng lười của đội ba đội bốn, để lại đội một đội hai ở nhà thu hoạch nông sản.

đàn ông to con và lớn tuổi, những người này thu hoạch nông sản cũng tốt hơn hai người phụ nữ yếu ớt.

Trương Thúy Hoa phụ trách cổ vũ khích lệ các phụ nữ, “Chúng ta cũng không nói nhiều, chỉ hỏi là mọi người có muốn ăn no không, kho của đội chúng ta ở ngay bên đó, các người đi xem thử còn bao nhiêu lương thực, muốn ăn cơm thì lấy sức uống sữa a, thu về thì nhà ăn mới đủ nấu ăn, mùa đông không phải chịu đói!”

Đáng lẽ Trương Căn Phát dụ dỗ người ta nói đi rèn luyện gang sắt ăn cơm miễn phí có thịt có cá, sau này tổ cơ sở vật chất đảng ủy huyện tính toán lại, tiền cấp xuống và lương thực không đủ cho đại quân gang sắt tiêu thụ, yêu cầu mỗi đại đội phải tự giải quyết một phần. Các đội sản xuất chỉ đàn lại cử người rút nồi người trong đội, vận chuyển lương thực đến nhà máy gang sắt, làm bếp tại chỗ nấu cơm tự cho các chiến sĩ gang sắt của mình ăn cơm.

Như vậy thì kho trong đội lại trống mất, người ở lại muốn ăn cơm thì phải nhanh chóng thu hoạch lương thực mùa thu về.

Đội hai vẫn luôn không thu lương thực của thành viên, trong kho chỉ có một số lương thực dư và lương thực cơ động, Chu Thành Chí chỉ mang những thứ này đi, trong kho chỉ còn lại hạt giống. Bây giờ nhà nhà người người cũng không còn bao nhiêu lương thực tồn kho nữa, chỉ có thể ăn lương thực mùa thu dưới ruộng.

Mọi người đều phấn chấn tinh thần, “Thím hai xin yên tâm, chúng tôi biết mà!”

Trương Thúy Hoa gật gật đầu tiếp tục nói: “Đội trưởng có nói lại, mọi người làm việc thật tốt, không cần biết là nam nữ mỗi người thêm năm điểm công tác!”

Kiếm được mười điểm công tác là có được mười lăm điểm, kiếm được bốn điểm cũng có chín điểm!

Đội hai bọn họ khác với các đội khác, người ta đều là có bao nhiêu ăn bao nhiêu, hoàn toàn không quan tâm điểm công tác, nhưng mà đội hai bọn họ vẫn luôn kiên trì giữ chế độ điểm công tác, chỉ cần tính điểm thì phải liên quan đến lương thực, thì các thành viên sẽ không nói ra được gì.

Nhà ăn của đội hai cũng dựa theo khẩu phần mỗi người mỗi ngày một cân, trưa bốn lượng, sáng chiều mỗi bữa ba lượng.

Lúc làm việc nặng thì có bổ sung lương thực cơ động, nấu một nồi cháo đặc, hoặc là một nồi bí ngô, đây đều được xem là phụ cấp trong đội. Người có điểm công tác nhiều thì có thể lấy thêm một ít, người có điểm công tác ít thì có ít hoặc không có, thậm chí còn phải bỏ tiền ra mua khẩu phần ăn, nếu không thì sẽ bị cắt giảm khẩu phần ăn, hoàn toàn ăn không no.

Loading...