Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 344

Cập nhật lúc: 2024-08-11 15:28:21
Lượt xem: 32

Cũng có nhiều thằng lười ham ăn lười làm trong thôn, đi theo người có gan nhỏ sức yếu trong đội hai lên cướp rồi dùng tay nhanh chóng bốc lấy đưa vào miệng.

Chu Tiểu Lan đến lấy cơm, suýt nữa bị Triệu Hóa Dân cướp đi, may mà Chu Minh Dũ đi ngang hét lên một tiếng, làm Triệu Hóa Dân hết hồn ngay lập tức nói mình chỉ đi ngang mà thôi.

Chu Minh Dũ nói: “Ai mà dám đến đội chúng ta cướp đồ ăn, không cần biết là ai cũng đánh gãy chân.”

Làm cho mấy thằng lười của đội ba sợ tán loạn.

Chu Tiểu Lan cảm ơn rồi ôm chậu sứ chạy về nhà.

Chi xong đội hai còn dư một chút, Trương Thúy Hoa bèn kêu người gọi đội một đến múc vá canh uống.

Kết quả là mỗi nhà chia được một vá rau thịt bằm, còn chia được vá to canh thịt heo, trên cạnh thịt heo có mỡ dày đang trôi trên đó, còn có thịt mỡ thơm phức trong đó, thực sự là thơm xộc lên não mà!

“Không ngờ đội một chúng ta cũng được hưởng lây, thím hai đúng là thím ruột mà, sau này có việc gì, chúng cháu sẵn lòng!”

Lúc ăn tối, Chu Minh Dũ và Mạc Như về nhà ăn, Trương Thúy Hoa làm chủ múc riêng một chén cho Mạc Như.

Mạc Như cười nói: “Con không đặc biệt, chúng ta vẫn là dựa vào bản lĩnh mỗi người mau giật.” Cô ấy đổ lại chén thịt về, nói với Nê Đản Như và Hoa Cúc: “Ánh mắt sáng vào, cướp thịt trước, gắp đầy miệng!”

Đây là quan sát của cô với mọi người, bọn họ đều là như vậy, nếu như bạn ăn chậm nhai kỹ thì bạn sẽ không giật được.

Mọi người cười ha ha, chờ Trương Thúy Hoa vừa hạ lệnh, mạnh ai nấy thi triển thần công đũa nhanh, trong tích tắc chỉ nhìn thấy bóng mờ, đôi đũa đã thần kỳ xuyên qua rau tìm thịt, một sợi bông thịt cũng gắp ra được.

Ăn hết thịt rồi mới ăn rau, món ăn này lại càng tươi ngon hơn!

Thực sự là đỡ ngán đó!

Không ngờ rằng, bọn họ lại còn có lúc ăn thịt mà ăn ngán luôn á, người nào người nấy đúng là hài lòng vô cùng.

Kha Lạp Nhi và Lan Tử Nhi không có được ăn nhiều, bởi vì Trương Thúy Hoa sợ chúng nó ăn no quá tiêu chảy, để lại một ít thịt nạc, để chúng nó nhai từ từ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-344.html.]

Ăn cơm xong, Chu Minh Nguyên sờ bụng ợ hơi lên, “Trời đất mẹ ơi, không ngờ lại còn có lúc ăn thịt mà ăn ngán luôn, con nhức đầu chóng mặt, phải đi ra ngoài đi dạo một chút.”

Chu Minh Quang và Chu Minh Lâm cũng như vậy.

Chu Minh Dũ cười nói: “Các anh à, nếu như rảnh rỗi, thì chúng ta đi thu hoạch thân cao lương.” Thấy là sắp bị điều đi rèn luyện gang sắt, nhân lúc bây giờ còn ở nhà, thu được thêm một mẩu thì được một mẩu.

Vừa nghe xong mấy anh em cũng xem như là thật, đều nói đến nhà ông lớn Đạt Đạt xem thử, kêu người đi thu hoạch cao lương.

Mấy người đi ra đường, phát hiện người của đội một đội hai đều ra ngoài rồi.

Bọn họ người nào người nấy sờ bụng, chẹp chẹp kẽ răng, đều cười nói, “Trời ơi, ăn no quá, thoải mái quá đi, tôi ăn nghiện luôn rồi.”

Có người tuy rằng chỉ húp một ngụm canh thịt, nhưng mà trong canh thịt toàn là mỡ heo, dính miệng lắm, bọn họ cảm giác còn ngon hơn thịt!

Những thằng làm biếng của đội ba đội bốn nghe thấy, ngay lập tức nói bóng nói gió lầm bầm, thằng nào cũng ghen tỵ hận không thể trở thành cháu ruột của thím hia.

Chu Thành Chí hạ lệnh một cái, ăn no rồi thì đi thu hoạch cao lương tiêu hóa đồ ăn!

Cái đầu heo sáu cái đuôi heo này, làm nửa cái thôn họ Chu như được ăn quả tiên vậy, tối đêm không đi ngủ, đều xuống ruộng thu hoạch cao lương.

Ngày hôm sau người dân ngoài thôn đến đổi khoáng thạch sắt còn ngửi thấy mùi đầu heo nồng nặc, đều lần lượt ngưỡng mộ hỏi nhà ai ăn đầu heo to rồi!

Mấy nhóc con năm sáu tuổi đều la hét: “Chúng cháu đều ăn rồi!”

Đảng ủy huyện mở cuộc họp bí thư các công xã, ngay lập tức điều chỉnh kế hoạch huyện Cao Tấn, chỉ định kế hoạch mới nhất.

Yêu cầu tổ chức nhà máy gang sắt đứng đầu huyện Cao Tấn - nhà máy gang sắt Hồng Kỳ, hủy bỏ cục diện các công xã tự mình làm chủ hiện tại, buộc phải dốc sức phối hợp nhà máy gang sắt Hồng Kỳ.

Xây dựng tiền tuyến gang sắt lấy nhà máy gang sắt làm chính, lấy công xã Diệu Tấn và công xã Hồng Tinh làm hai cánh, vận động người dân toàn huyện rèn luyện gang sắt! Cả tiền tuyến rèn luyện gang sắt chia thành ba khu vực chiến đấu, một là khu vực chiến đấu than đá, hai là khu vực chiến đấu mỏ sắt, ba là khu vực chiến đấu rèn đúc.

Các công xã đều phân chia nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Nhụy Dương gọi điện báo tin vui với bí thư đảng ủy địa phương, đồng thời xin phép trao đổi mỏ sắt với mỏ than đá, cùng hợp tác rèn luyện gang sắt. Bí thư đảng ủy địa phương cực kỳ vui mừng, ra sức khen ngợi tính linh hoạt và tính cơ động của anh ta, khích lệ huyện Cao Tấn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ vượt hạn mức. Đồng thời địa vị đập bàn, “Lấy gang làm kỷ cương, toàn diện nhường đường cho nguyên soái gang sắt dừng xe, yêu cầu cục đường sắt sắp xếp xe riêng vận chuyển than đá và mỏ sắt, toàn diện ủng hộ rèn luyện gang sắt!

Loading...