Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 304

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:59:21
Lượt xem: 28

Đây là thịt con gà mái lần đó Chu Minh Dũ mang về, hai ngày trước Chu Minh Dũ nấu canh cho cô, cô chia một nửa phần thịt cho Trương Thúy Hoa mang về, để lại mỗi ngày cô ăn một chén, đến bây giờ còn chưa nỡ ăn hết.

Thông tường gia đình người ta gà cũng là nuôi để đẻ trứng, làm gì nỡ g.i.ế.c lấy thịt chứ, cùng lắm chờ dăm ba năm không đẻ được nữa hoặc c.h.ế.t ngoài ý muốn mới ăn thịt.

Lần trước nhà bọn họ ăn thịt gà là lúc qua tết g.i.ế.c một con gà trống to, nấu chín xé ra cộng thêm rau muối làm thành một thau lớn gà đông lạnh, ăn tận mười ngày mới hết.

Vậy nên con gà này trở nên quý giá vô cùng, sau khi Trương Thúy Hoa mang về, xương còn được các cụ gặm lấy vị, không lãng phí mất chút nào.

Đương nhiên là Chu Minh Dũ không ăn, để cho cô hết.

Mạc Như cười nói: “Những ngày này trứng gà, canh cá, giò heo, thịt gà, em cũng ăn ngán rồi, đặc biệt là thịt gà này, nấu canh lại không có muối không có gì ngon, anh chấm nước tương ăn đi.”

Gà nhà nuôi, thịt đúng thật là béo non ngọt thịt, đến da gà cũng vàng vàng cực kỳ đàn hồi, nấu chín từng miếng cuộn lại, ăn cực kỳ ngon.

Bên ngoài mấy người Trương Đức Phát, Trần Ái Nguyệt lại bắt đầu đi từng đường lớn hô hào mau đi họp, bất kỳ người nào cũng không được đi trễ.

Chờ sau khi Chu Minh Dũ đi, Mạc Như bèn đi dạo trong nhà, tiện thể tiếp tục tìm tòi cách sử dụng không gian, chờ nhóc con dậy rồi nói chuyện với nó.

Trên quảng trường công xã buổi tối mở cuộc họp toàn công xã, yêu cầu tất cả cán bộ của đại đội, đội sản xuất cùng với các tiên phòng dưới công xã cờ đỏ đều tham gia.

Các cán bộ như trưởng công xã cùng với bí thư công xã luân phiên nhau nói lời động viên, chủ đề là: Bước tiến lớn và rèn gang sắt!

“Các đồng chí công xã viên, chúng ta nhất định phải bước tiến lớn, cố gắng thực hiện tăng trưởng lớn của sản xuất công nông nghiệp, dưới tuyến chỉ đạo “Dốc hết toàn sức, ra sức bơi lên, nhanh chóng tiết kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội” dưới sự dẫn dắt của nhân dân công xã!”

“Lượng sản xuất gang sắt năm nay của chúng ta nhất định phải tăng gấp bội so với năm ngoái, từ ba trăm ba mươi lăm vạn tấn đạt đến một nghìn không trăm bảy mươi vạn tấn! Chúng ta nhất định phải vượt qua nước Anh trong vòng mười năm, theo kịp nước Mỹ trong vòng mười lăm năm! Trung ương Đảng kêu gọi công xã nhân dân địa phương nhất định phải hợp tác với xây dựng công nghiệp thành phố, toàn dân cả nước tham gia cuộc vận động rèn gang sắt!”

“Công xã cờ đỏ chúng ta cũng không ngoại lệ! Mỗi đại đội đều phải giao nhiệm vụ rèn gang sắt, không ai được tụt lại!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-304.html.]

“Nguyên soái gang sắt lên ngôi, một ngày tức là hai mươi năm!”

“Chủ nghĩa cộng sản là thiên đường, công xã nhân dân là cầu nối!”

“Tuyến đường tổng vạn tuế! Công xã nhân dân vạn tuế! Bước tiến lớn vạn tuế!”

Một cuộc họp vận động rèn gang sắt của công xã, kéo ra cuộc vận động rèn gang sắt oanh oanh liệt liệt.

Đặc điểm quản lý của công xã chính là quân sự hóa tổ chức, chiến đấu hóa sản xuất, tập thể hóa cuộc sống. Ngoại trừ nhà ăn chung trước đó, bây giờ rèn gang sắt như sắp chiến tranh vậy, buộc phải chỉ đâu đánh đó!

Điều này khác với đánh nhỏ, giỡn nhỏ ở thí điểm Cao Hiệt Trang, lần này yêu cầu tất cả đội sản xuất đại đội toàn công xã không sót một người, buộc phải tham gia, buộc mọi người tham gia!

Đúng thật là “Toàn dân rèn gang sắt, gang sắt rèn toàn dân”.

Sau cuộc họp công xã, các đại đội bắt đầu mở cuộc họp đại đội, phân chia nhiệm vụ cho các đội sản xuất.

Bởi vì rèn gang thép cần có nguyên liệu, trung ương chia cho các tỉnh, các tỉnh chia cho các vùng, các vùng chia cho các huyện, cuối cùng vào nhà các hộ trong đại đội.

Mỗi nhà mỗi hộ buộc phải giao nộp đủ số lượng khoáng sắt, không có khoáng sắt chỉ có thể thu thập sắt phế liệu, không có sắt phế liệu thì chỉ còn nghĩ cách, hoặc là tự mình lấy tiền mua sắt vụn hoặc là tự gom góp.

Không có cách thì bắt đầu nộp nồi sắt, dù gì bây giờ ăn nhà ăn mọi người cũng không cần làm đồ ăn, nộp nồi lên bổ sung nhiệm vụ.

Nếu không nộp đủ số lượng khoáng sắt, thì phải trừ phần lớn điểm công tác, không có cơm mà ăn, buộc phải nộp.

Một cái nồi sắt không đủ thì hai cái, nếu hai cái cũng không đủ thì nộp cả nông cụ.

Còn có những người nguyện giành tiên tiến không những nộp cả nồi sắt, còn nộp hết cả đồ sắt trong nhà lên, nồi, cuốc chim, cái xẻng, cái rìu… thậm chí là khung tròn cửa, tay nắm thùng, đinh sắt trên tường v.v…, tất cả đều nộp lên.

Còn có đội sản xuất như bị điên vậy, để tranh giành danh hiệu vinh dự cho đội sản xuất, để hưởng ứng sự kêu gọi của Mao chủ tịch, vì cuộc vận động bước tiến lớn, đã giao hết lưỡi liềm, lưỡi cày, cuốc chim, cục cân của đội sản xuất lên.

Loading...