Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 165

Cập nhật lúc: 2024-08-04 08:46:20
Lượt xem: 34

“Chẳng phải còn có ít đá sao, đủ để làm móng tường rồi, dùng đất sét vàng xây đến độ cao của một người là được.” Bà đưa ra chủ ý.

Chu Minh Dũ nói với Mạc Như về tường hàng rào cây xanh mà cô thích nhất: “Đợi lớn lên rồi, cây cũng có thể thành gỗ, cây ăn quả cũng ngon, hoa cũng đẹp lắm. Mẹ, mẹ nói như thế có tốt không?”

Trương Thúy Hoa gật đầu: “Tốt thì tốt, nhưng thu hút sâu bọ... À, đúng rồi, chúng ta không sợ, ha ha, rất tốt, có thời gian mẹ đến cắm giúp hai đứa.”

Mạc Như cười nói: “Cũng may có chị dâu hai và chị dâu ba đã xin giúp rất nhiều cành cây ăn quả.”

Lúc này, Trương cấu cũng ra ngoài và để Lan Tử Nhi tự chơi dưới đất, chị ta bước đến chào hỏi bọn họ và nhất là Mạc Như.

Trương Thúy Hoa thấy ánh mắt chị ta nhìn Mạc Như sáng rực, vội nói: “Mau cho heo ăn đi.”

Trương Cấu đồng ý, rồi nói với Mạc Như: “Sỏa Ni, tối qua ngủ có ngon không?”

Mạc Như liên tục nói ngon, chỉ là không có hàng rào nên thấy không thoải mái.

“Đừng sợ, tan làm tôi đến giúp cô kẹp bức trướng.” Chị ta đi cho heo ăn, rồi sau đó băm rau cho gà ăn.

Cơm đã có rồi, hôm qua làm mì sợi và bánh khoai lang hấp, nấu cháo gạo kê.

Mạc Như vội húp một bát cháo nhỏ, ăn một cái bánh rồi đến ruộng bông bắt sâu.

Tuy cô không cần phải đi bắt sâu bọ trước khi mặt trời ló dạng, nhưng vào tháng nóng nhất trong mùa hè, mặt trời ló dạng nắng c.h.ế.t đi được, nắng gắt như lột da người. Cho dù cô có không gian hộ thể, thoải mái hơn người khác nhiều nhưng cơ thể mang thai sợ nóng, mặt trời ló dạng dễ chóng mặt hoa mắt mất nước, cô đi bắt sâu bọ từ sáng sớm và tám giờ về đến nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-165.html.]

Đợi Mạc Như bắt sâu bọ xong, trên đường tiện thể hái rau, nhặt các cành cây, bụi cỏ, hạt giống... phần lớn đều bỏ vào trong không gian, chỉ để lại một ít cỏ trong giỏ để qua mắt.

Về đến nhà mới, cô thấy Chu Minh Dũ và Chu Minh Quang đã đào một con mương rất thẳng, rất rộng và sâu, dự tính nơi trồng cây giống cũng đã đào một cái hố lớn, đều đã tưới qua một lần nước, hiện tại nước đã thấm vào trong, có thể vùi cành cây xuống dưới.

Theo kế hoạch, cô trồng vài giống cây gỗ trước, bao quanh sân một vòng, cây ngô đồng, cây hòe gai, cây hòe, cây du, cây liễu, còn có cây hoàng liên và cây bạch quả. Giữa những gốc cây bắt đầu vùi một số cành cây hòe, cây khởi liễu, cây cẩu kỷ, cành hoa dâm bụt, còn có cây táo, cây lựu, cây cà chua cũng cách đều nhau trong tường rào.

Cao thấp xen kẽ đồng đều, đợi đến khi cành lá xòe ra, tổng thể cao hơn con người nên có thể chắn tầm nhìn, còn bên dưới dày đặc đều là bụi cây, không ai có thể chui vào được.

Cô trồng những cây như anh đào, táo, hạnh, đào, sơn trà ở hai đầu đông tây của gian nhà chính, ở đó đều trống vị trí một căn nhà, mấy năm gần đây không cất nhà, đúng lúc có thể trồng cây ăn quả, trồng bốn đến năm cây.

Đợi đến khi cô trồng hết tất các các cành cây xong, cô phát hiện cũng chỉ đủ trồng một nửa tường phía đông và phía nam mà thôi, bởi vì sân rất to, đủ độ rộng cho năm căn nhà, còn có chái đông và chái tây cộng thêm độ dài của căn phòng phía nam nên cần rất nhiều cành cây.

Cô lấy những hạt giống đã thu gom được rải xuống đất, rất nhiều giống như cây hòe, cây đay, thầu dầu… Cơ bản đều đã trồng xong, chỗ trống thì có thể trồng cây giống.

Những loại thực vật cây gai dầu mọc trong năm có thể thu hoạch ngay trong năm đó rồi năm sau tiếp tục trồng, từ từ cũng có thể tích trữ một ít thực vật thích hợp làm hàng rào cây xanh. Dẫu sao năm nay thời gian cũng gấp gáp, chỉ có thể quanh địa phương có gì trồng đó, không kén chọn được. Thời gian dư dả rồi thì cô có thể thu gom một số hàng rào cây xanh chuyên nghiệp như lá to nhỏ của cây hoàng dương, cây sồi xanh gì đó, nhưng trong thôn không có, cô phải nghĩ cách khác.

Cô còn một ít cành cây trúc đào chưa trồng, những cành hoa trúc đào này là cô bảo Chu Minh Dũ cắt từ nhà của một ông lão trong thôn, bởi vì Trúc đào có độc tính rất mạnh, lúc cắt phải rất cẩn thận, còn cần tro than quấn vết thương lại.

Ban đầu, trúc đào làm cây cao to hàng rào rất thích hợp, nhưng xét thấy tính độc của nó, Mạc Như quyết định trồng chúng sau nhà nơi không có người.

Phía sau nhà của bọn họ chính là sông ngòi, không có nhiều đất trống, chắc cũng không có ai đi lại ở đó chứ đừng nói đến gia súc. Trồng ở đây có thể che khuất tầm nhìn, còn có thể ngăn không cho người trốn sau nhà. Đợi thu gom đủ đá rồi, cũng có thể xây tường ngoài trồng hoa và cây sau nhà, vừa có thể chắn gió giữ ấm mà cũng an toàn hơn.

Ngoài ra, còn có một ít cành hoa và giống hoa, đều là những cây bụi như: Hoa hồng, hoa cúc, hoa màu gà, cỏ huyên, hoa đón xuân… Được trồng trên hàng rào, sau này một năm bốn mùa đều có mùa cỏ để xem, rất bổ mắt.

Loading...