Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Cướp Đoạt Thì Sẽ Bị Trừng Phạt - Chương 5: Nguyện Vọng Tham Lam

Cập nhật lúc: 2024-08-26 09:23:31
Lượt xem: 68

Chúng tôi ra khỏi hội quán.

Bầu trời trong xanh như được gột rửa, xua tan sương mù trước đó.

“Trở về đi.” Tôi mỉm cười.

Cố Minh gật đầu, sóng vai cùng tôi đi đến chân núi.

Chúng tôi đã nhất trí rằng từ hôm nay, bắt đầu tiêu diệt cô gái xuyên không!

 

Về đến nhà, tôi kể lại chuyện đã xảy ra cho bố của Manh Manh, cả hai thảo luận một lúc rồi thân thiện gọi cô gái xuyên không về để tâm sự.

"Mẹ ơi, con không muốn về nhà đâu, con muốn ở cùng Lục Tử Diên!" Cô gái xuyên không nói.

Để theo đuổi Lục Tử Diên, cô ta đã khóc lóc và mang theo tiền của gia đình, mỗi khi Lục Tử Diên ở đâu cô ta sẽ thuê một căn hộ ở gần đó, chọc cho Lục Tử Diên khó chịu không thôi.

Đối với cô ta, người nhà chỉ là túi tiền, là đá kê chân để cô ta theo đuổi Lục Tử Diên, sống c.h.ế.t mặc bay!

"Manh Manh, nếu như con thật sự muốn theo đuổi Lục Tử Diên thì hãy trở về nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, còn không bố mẹ sẽ cắt tiền sinh hoạt phí của con." Tôi kiên nhẫn nói.

Trước sự đe dọa của tôi, cô gái xuyên không bất đắc dĩ phải về nhà, vừa bước vào cửa đã ném túi xách của mình lên ghế sô pha, cau mày nói: "Có việc gì thì nói nhanh lên, con bận lắm.”

Sắc mặt của bố Manh Manh tái mét.

Tôi nắm chặt tay, ân cần nói: "À, sắp đến sinh nhật hai mươi mốt tuổi của con rồi, bố mẹ muốn biết con có mong muốn gì không?"

Đôi mắt cô gái xuyên không sáng lên: “Mong muốn? Con có nhiều mong muốn lắm!"

Tôi lấy tờ giấy màu vàng đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho cô ta, mỉm cười nói: “Con viết tất cả những điều con muốn nhất ra đây nhé."

Sau khi tôi hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô ta, cô gái xuyên không mỉm cười vui vẻ cầm bút viết rất lâu.

Viết xong đưa cho tôi và nói: “Bố mẹ ơi, đây là tâm nguyện lớn nhất của con gái, bố mẹ nhất định phải giúp con thực hiện đấy!”

Tôi đọc nội dung trên giấy, có đến 7 nguyện vọng, thật là tham lam.

Tôi nở nụ cười buốt giá, chậm rãi nói: “Đúng vậy, con gái ngoan của mẹ, chúng ta sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện của mình.”

Trong khi thực hiện tâm nguyện của cô thì cũng đồng thời khiến cô tuyệt vọng, để cô phải thấy hối hận vì đi vào thế giới này!

Bố của Manh Manh kéo cô gái xuyên không, tôi cầm tờ giấy màu vào phòng, quấn quanh tượng Phật ngọc và thầm niệm chú.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xuyen-khong-cuop-doat-thi-se-bi-trung-phat/chuong-5-nguyen-vong-tham-lam.html.]

Trong chốc lát, tờ giấy màu vàng tỏa ánh sáng rực rỡ, chui vào trong tượng Phật Ngọc, nghi thức hoàn thành.

Tôi đưa tượng Phật Ngọc cho cô gái xuyên không: "Manh Manh, đây là tượng Phật Ngọc trị giá hàng trăm ngàn được đại sư niệm chú, con phải luôn mang theo bên người nhé."

Nghe nói Phật ngọc trị giá hàng trăm ngàn, cô gái xuyên không trợn tròn mắt, vội vàng nhận lấy và đeo lên cổ.

Trong ba ngày, tôi theo dõi cô ta thật kỹ, cùng ăn cùng uống với cô ta, dùng tiền bạc, quần áo, trang sức để dụ dỗ cô ta luôn đeo tượng Phật Ngọc trên người.

Ba ngày sau.

Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ gọi điện cho Cố Minh: “Ổn rồi."

Cố Minh bắt đầu hành động.

Cô gái xuyên không đã viết bảy nguyện vọng.

Không có gì ngạc nhiên khi điều đầu tiên trong danh sách là [Trở thành người yêu Lục Tử Diên].

Nguyện vọng thứ hai là [Giẫm đạp Chu Tiểu Vân dưới chân].

Tôi nói: "Manh Manh, chuyện của Lục Tử Diên tạm thời không thể giải quyết ngay được. Còn Chu Tiểu Vân, mẹ có thể giúp con trút giận."

"Thật ư?" Cô gái xuyên không vui vẻ nói: "Cảm ơn mẹ! Con muốn làm Chu Tiểu Vân xấu hổ, nhục nhã, mất mặt, tốt nhất làbiến ra khỏi thủ đô!"

"Được." Tôi cười nói, "Chúng ta đi gặp cô ta thôi."

Cô gái xuyên không tưởng rằng tôi sẽ giúp cô ta trút giận nên phấn khích cực kỳ, nhanh chóng thay quần áo và theo tôi ra ngoài.

Với nụ cười khinh bỉ trên môi, tôi lên xe cùng cô ta và đi đến quán thịt nướng nơi Chu Tiểu Vân làm việc.

Việc không thể cưa đổ Lục Tử Diên khiến cho cô gái xuyên không vô cùng bực bội.

Mà Chu Tiểu Vân lại không cần làm gì cũng có thể được Lục Tử Diên yêu chiều khiến cô ta ghen tị gần như phát điên.

Đã đến quán thịt nướng.

Chín giờ tối, quán ăn nhộn nhịp người qua lại, có một cô gái xinh đẹp đang vô cùng bận rộn, đó chính là Chu Tiểu Vân.

Tôi và cô gái xuyên không đi vào ngồi sau một chiếc bàn trống, Chu Tiểu Vân lại gần hỏi: "Hai người có thể tự phục vụ hoặc cũng có thể gọi món theo thực đơn..."

Cô gái xuyên không cau mày: "Bẩn quá."

Chu Tiểu Vân lúng túng.

Loading...