Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xử Lý Nhà Hàng Xóm Ngang Ngược - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-27 19:48:35
Lượt xem: 691

Tôi theo bản năng bật ghi âm, nếu cô ta muốn đảo ngược trắng đen, tôi cũng không ngại đôi co với cô ta.

 

Tôi lịch sự trả lời: "Không có cho rằng, cũng không có phỏng đoán, tôi yêu cầu bồi thường là bởi vì có bằng chứng xác thực..."

 

"Bằng chứng xác thực sao?" Phóng viên môi đỏ cắt ngang lời tôi hỏi.

 

Tôi gật đầu: "Đúng vậy."

 

Cô ta lại hỏi với vẻ kỳ lạ: "Vậy con trai bà Vương bị cay đến mức phải nhập viện, cũng là do cô sao?"

 

Tôi nhíu mày đính chính: "Tôi có đặt đồ ăn ngoài, nhưng đó là đồ ăn của tôi, chỉ là không ngờ bị con trai bà ta ăn trộm, dẫn đến hậu quả..."

 

"Vậy bánh tart trứng mà đứa trẻ ăn là của cô phải không?"

 

Phóng viên môi đỏ không chút khách sáo, một lần nữa cắt ngang lời tôi, tôi đã phần nào hiểu được ý đồ của người này.

 

Cô ta định đánh lạc hướng, dùng kỹ năng ăn nói để lái sự thật theo hướng cô ta muốn, nếu tôi trả lời theo câu hỏi của cô ta, cuối cùng cô ta cắt ghép video, sự việc này sẽ hoàn toàn trở thành như lời cô ta mô tả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xu-ly-nha-hang-xom-ngang-nguoc/chuong-14.html.]

 

Cô ta định bôi nhọ tôi trên mạng đây mà.

 

Vậy thì đừng trách tôi bôi nhọ lại cô.

 

Tôi liếc nhìn điện thoại một cách kín đáo, ghi âm vẫn đang tiếp tục, tôi trả lời: "Đúng vậy."

 

Rõ ràng nhìn thấy khóe miệng phóng viên môi đỏ hơi nhếch lên, tôi cười khẩy, tiếp tục nói thật: "Trưa hôm qua tôi có đặt đồ ăn ngoài, shipper nói đã để ở cửa, nhưng tôi không tìm thấy, nghĩ mấy ngày nay tôi hay bị mất đồ ăn, tôi còn hỏi trong nhóm chat khu chung cư nhưng không ai biết, tôi cũng đành chịu, mua lại đồ ăn khác."

 

Thấy tôi không nói tiếp nội dung cô ta muốn nghe, phóng viên môi đỏ lại cắt ngang lời tôi: "Con trai bà Vương vẫn đang phải rửa ruột điều trị trong bệnh viện, cô có thấy mình có nghĩa vụ bồi thường viện phí, chịu trách nhiệm cho chuyện này không?"

 

Tôi do dự lắc đầu: "Con trai bà ta nhập viện là do ăn trộm đồ ăn của tôi, mà chuyện nó ăn trộm đồ ăn của tôi đã không phải là một hai lần, tôi đã hỏi trong nhóm, cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh chú ý đến con cái mình, nhưng rõ ràng là mẹ nó không quan tâm, nếu hôm nay tôi bồi thường tiền cho bà ta, vậy ngày nào đó đồ ăn của tôi lại bị nó ăn trộm, chẳng lẽ tôi lại phải bồi thường cho bà ta sao?"

 

"Suy cho cùng, tôi chắc chắn sẽ còn gọi món cay."

 

Phóng viên môi đỏ: "Vậy cô Đỗ, cô không định chịu trách nhiệm cho chuyện này sao?"

 

Tôi không do dự, lắc đầu.

Loading...