Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xử Lý Nhà Hàng Xóm Ngang Ngược - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-05-27 19:41:47
Lượt xem: 1,204

3.

“Ha ha ha, chủ thớt hả giận quá! Thấy sắc mặt bà thím lúc nãy không? Tối sầm lại luôn kìa!”

 

“Thấy rồi, thấy rồi, thật sự là hả giận, từ lâu đã thấy bà thím kia khó ưa rồi, cứ ỷ vào việc mình giọng to, tưởng chân lý thiên hạ đều là của bà ta.”

 

“Hả giận thì hả giận thật, nhưng bà thím kia không dễ đối phó đâu, chủ thớt vẫn nên cẩn thận một chút.”

 

“Sợ gì chứ, bà ta còn lớn hơn cả pháp luật hay sao? Bà ta dám làm gì, chủ thớt cứ báo cảnh sát đi! Chúng tôi làm chứng cho cô!”

 

 

“Chủ thớt, ngại quá, lúc nãy tôi cũng đang livestream, livestream của cô hay quá, lúc tôi xem thì khán giả trong livestream của tôi cũng nhìn thấy, livestream của tôi chưa bao giờ sôi nổi đến thế.”

 

“Tôi có rất nhiều fan muốn xem diễn biến tiếp theo, chủ thớt đừng mềm lòng, bắt bà ta bồi thường nguyên giá! Lúc đó fan donate tên lửa, tôi chuyển hết cho cô!”

 

Hả?

 

Người này làm nghề gì vậy?

 

Tôi mở livestream, ban đầu chỉ muốn giữ lại bằng chứng và tìm một người làm chứng thôi.

 

Nhưng người này làm thế thì hơi quá rồi.

 

Lời mời kết bạn được gửi tới, đối phương tên là “Nốt Ruồi”.

 

Tôi không muốn quan tâm.

 

Nhưng do dự một hồi, tôi vẫn đồng ý lời mời kết bạn, định nói rõ với anh ta, đừng làm quá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/xu-ly-nha-hang-xom-ngang-nguoc/chuong-04.html.]

 

Nhưng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

 

Giọng mẹ đứa trẻ hư dịu lại: “Cô… cô gái, cô không phải nói là có video sao? Cho tôi xem trước được chứ?”

 

Bà ta lại giở trò gì đây?

 

Tôi linh cảm mẹ nó quay lại chắc chắn có vấn đề, suy nghĩ một chút, tôi lại mở livestream trong nhóm chat.

 

“Ơ? Sao lại mở livestream nữa rồi?”

 

Tôi trả lời: “Bà thím hàng xóm lại tìm tới, livestream trực tiếp xem bà ta muốn làm gì.”

 

Như lúc trước, tôi đặt điện thoại vào túi áo.

 

Tôi lại mở cửa.

 

Khuôn mặt mẹ đứa trẻ hư đắp đầy nụ cười giả tạo, mắt đảo qua đảo lại, phía sau bà ta còn có con trai, thằng nhóc béo ú kia lấm lét nhìn xung quanh, thấy tôi nhìn nó, nó chột dạ nấp sau lưng mẹ.

 

Nhìn là biết không có chuyện gì tốt đẹp.

 

Mẹ đứa trẻ hư cười gượng gạo, như thể đã quên lúc nãy mình đối xử với tôi thế nào, “Cô gái, cho tôi xem video đó đi, nếu đúng là thằng Lạc Lạc nhà tôi làm, tôi sẽ bồi thường ngay!”

 

Con trai bà ta trốn sau lưng cười gian nhìn tôi, cả nhà cùng một giuộc.

 

Trong lòng tôi cười lạnh, xem các người muốn giở trò gì.

 

“Video trong máy tính của tôi, nếu bà muốn xem, vào với tôi.”

Loading...